Sau khi huy động thêm xe múc đào cát xung quanh, hơn 19h ngày 29/4, chiếc xe tăng của chế độ cũ bị chôn vùi dưới cát sau hàng chục năm đã được các đơn vị bộ đội trục vớt thành công tại biển Quy Nhơn (Gia Lai).

Bộ bánh xích bị tách rời của chiếc xe tăng. (Ảnh: TTXVN)
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ phối hợp với đơn vị chức năng sử dụng cẩu trục, máy múc hạng lớn, tranh thủ lúc thủy triều xuống để trục vớt chiếc xe tăng này.
Sau khi được kéo lên khỏi mặt cát, chiếc xe tăng được lực lượng quân đội vận chuyển về Trạm sửa chữa tổng hợp của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai để đánh giá hiện trạng.

Nhiều vật dụng được phát hiện trong quá trình trục vớt. (Ảnh: TTXVN)
Phương tiện được xác định thuộc một đơn vị thiết giáp của Sư đoàn 22, quân đội Việt Nam Cộng hòa, bị phá hủy khi rút lui ngày 31/3/1975 tại cảng quân sự Quy Nhơn, sau đó bị vùi dưới cát, mất tháp pháo, thân gỉ sét, chỉ lộ ra khi thủy triều rút.
Ngày 17/4, anh Lương Quốc Cường (31 tuổi) phát hiện phần thân xe lộ ra khi chạy bộ trên đường Xuân Diệu, cách kè biển khoảng 20m.

Nhiều vũ khí được phát hiện ở điểm trục vớt xe tăng. (Ảnh: NLĐ)
Ngoài chiếc xe tăng, trong quá trình đào cát quanh xe, lực lượng chức năng cũng đã trục vớt hàng chục vật dụng khác của xe tăng và phát hiện một số loại vũ khí như: súng AR15, đạn và băng đạn 12 ly, 9 đầu đạn pháo 120 ly...
Theo Thượng tá Nguyễn Đức Toàn, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, ngay sau khi phát hiện các loại vũ khí, đạn dược, đơn vị đã tiến hành bảo quản, đưa về khu vực bảo vệ an toàn. Các mẫu xương, dây chuyền (bằng inox), giày cũng được bảo quản ở nơi trang trọng.

Xác xe tăng tại bãi biển Quy Nhơn. (Ảnh: NLĐ)
Hiện danh tính và nguồn gốc xe tăng đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh.
Trước đây, khu vực này từng trục vớt 2 xe tăng. Theo chính quyền địa phương, trước năm 1975, trong quá trình rút lui, quân đội Việt Nam Cộng hòa đã bỏ lại một số phương tiện tại bãi biển Quy Nhơn.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.