
Ghi nhận tại trung tâm thương mại Diamond Plaza (phường Sài Gòn), dù chỉ là ngày trong tuần nhưng lượng người đến tham quan, vui chơi vẫn nườm nượp.

Nhiều gia đình trẻ tranh thủ đưa con nhỏ đến vui chơi, tạo dáng bên các tiểu cảnh được trang trí công phu từ cây thông lớn, hộp quà khổng lồ đến những đèn led rực rỡ phía trước trung tâm thương mại.

Chị Trần Thị Mỹ Ly (29 tuổi, ngụ phường Tây Thạnh) cho biết tranh thủ xin tan làm sớm để đưa con gái nhỏ đi ghi lại những khoảnh khắc Giáng sinh.

“Tôi thấy năm nào cũng vậy, sát lễ là đông nghẹt, chụp được một tấm ảnh phải chờ mấy chục phút. Hôm nay là ngày trong tuần nên tôi đưa bé đi sớm để thoải mái hơn”, chị Ly nói và cho biết bé gái của chị vô cùng thích thú và liên tục chạy quanh mô hình tiểu cảnh Giáng sinh.

Hàng loạt tiểu cảnh chủ đề Giáng sinh như mô hình hộp quà, bánh gừng hay kẹo que được bày trí tại khu vực trung tâm tạo nên nhiều góc check-in hấp dẫn.

Càng về tối, lượng người đổ về khu vực xung quanh Nhà thờ Đức Bà càng đông, nhiều thời điểm khách phải chen lấn để di chuyển.

Tại khu vực trước Nhà thờ Đức Bà, anh Lý Văn Thiện (24 tuổi, phường Đông Hưng Thuận) đã có mặt từ lúc 17 giờ 30 để tìm vị trí ghi lại cảnh hệ thống đèn led được thắp sáng vào lúc 18 giờ 45.

Nhà thờ Đức Bà (phường Sài Gòn) cũng được khoác lên “tấm áo ánh sáng” với 1.000 km dây đèn led (gấp đôi năm ngoái), khiến nơi đây trở nên huyền ảo giữa lòng thành phố. Đây là năm thứ ba công trình được trang trí đèn Giáng sinh kể từ khi trùng tu năm 2017.

Nhiều nhóm bạn trẻ đứng chờ bạn bè, thay trang phục, chỉnh sửa phụ kiện để tiếp tục “săn” những góc ảnh đẹp nhất.


Các trung tâm thương mại khác trên địa bàn TP Hồ Chí Minh cũng được trang hoàng lộng lẫy, rực sáng ánh đèn vào ban đêm để đón thêm lượng khách tham quan mua sắm trong mùa lễ hội cuối năm.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.