Trường đại học đầu tiên mở cửa trở lại tại Gaza

Ban Thời sự

31/10/2025 00:14 GMT+7

VTV.vn - Sau hơn 2 năm xung đột, Đại học Al-Azhar khôi phục hoạt động, thắp lên hy vọng về sự hồi sinh giáo dục tại Dải Gaza.

(Ảnh chụp màn hình)

(Ảnh chụp màn hình)

Sau hơn 2 năm chìm trong xung đột và đổ nát, những tia hy vọng đầu tiên về sự hồi sinh đang được thắp lên tại Dải Gaza. Trường Đại học Al-Azhar vừa chính thức mở cửa trở lại, chào đón lứa sinh viên đầu tiên kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Khu vực đăng ký nhập học của Đại học Al-Azhar lại nhộn nhịp sau thời gian dài im ắng. Với nhiều sinh viên, đây không chỉ là khởi đầu của một năm học mới mà còn là dấu hiệu cho một cuộc sống đang dần hồi sinh sau những tháng ngày mất mát và tang thương.

Sinh viên Shahd chia sẻ: “Hai năm qua là quãng thời gian của ly tán, chiến tranh và tàn phá. Học tập rất khó khăn, học trực tuyến lại càng khó hơn. Giờ được quay lại trường, được tự tay đăng ký nhập học, em thấy thật tuyệt vời”.

Trường đại học đầu tiên mở cửa trở lại tại Gaza - Ảnh 1.

(Ảnh chụp màn hình)

Trước khi xung đột bùng phát, Gaza có 51 trường đại học và cao đẳng, phục vụ gần 230.000 sinh viên. Tuy nhiên, bom đạn đã khiến phần lớn các cơ sở giáo dục bị phá hủy, nhiều tài liệu, giáo trình và công trình nghiên cứu bị thiêu rụi. Tại Đại học Al-Azhar, những vết đạn và mảnh pháo vẫn hằn trên tường các giảng đường, nhiều phòng học bị san phẳng, khoa Y chịu thiệt hại nặng về thiết bị giảng dạy.

Dù vậy, tinh thần học tập của sinh viên Gaza vẫn không bị khuất phục. Sinh viên Mohammed bày tỏ: “Sau 2 năm xung đột, việc có thể trở lại lớp học đã thắp lại hy vọng trong chúng em. Trường đại học vẫn còn đó, điều này có nghĩa là một khởi đầu mới, một cuộc sống mới”.

Giữa muôn vàn khó khăn, khát vọng tri thức cùng niềm tin vào tương lai đang được thắp sáng trở lại nơi vùng đất từng chịu nhiều mất mát nhất của Trung Đông.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.