Trương Minh Thảo là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt những năm gần đây, được khán giả nhớ tới qua các vai diễn mang màu sắc đời thường, giàu cảm xúc như Sơn Dương trong Mặt trời lạnh. Xuất thân từ miền Tây, anh mang theo sự mộc mạc, chân thành vào diễn xuất, đồng thời không ngừng làm mới mình qua nhiều dạng vai khác nhau, từ hiền lành, dung dị đến những nhân vật có chiều sâu nội tâm. Trương Minh Thảo chọn con đường làm nghề bền bỉ, nghiêm túc, từng bước tích lũy trải nghiệm và chất liệu sống để chinh phục khán giả bằng chính sự chân thật của mình.

Trương Minh Thảo trong phim "Mặt trời lạnh".
Vừa qua, Mặt trời lạnh đã ghi dấu ấn tốt khi phát sóng trên kênh VTV3. Anh có nhận được những phản hồi trực tiếp không?
Sau khi phim phát sóng, tôi nhận được nhiều đánh giá tích cực từ đồng nghiệp, điều khiến tôi thật sự vui và xúc động vì những cố gắng của cả ekip đã được nhìn nhận. Tác phẩm không chỉ khai thác câu chuyện gia đình theo nghĩa quen thuộc, mà còn mở rộng sang xung đột giữa quyền lực và trách nhiệm gìn giữ thiên nhiên.
Thông điệp nhân văn về môi trường là điểm tôi tâm đắc nhất, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan đang tác động ngày càng rõ đến đời sống ở Việt Nam. Ngay khi tiếp cận kịch bản và hiểu được tinh thần mà bộ phim hướng tới, tôi thấy đây là một dự án có ý nghĩa và quyết định tham gia. Việc khán giả đón nhận tích cực chủ đề này càng khiến tôi tin rằng phim truyền hình không chỉ mang tính giải trí, mà còn có thể góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng. Tôi mong rằng sau này mình sẽ có dịp tham gia những dự án như vậy.

Trương Minh Thảo trong cảnh quay có bối cảnh sông nước trong phim "Cưới vợ cho cha".
Hai bộ phim điện ảnh gần đây của anh là Cưới vợ cho cha và Ai thương ai mến cũng đều có chung chủ đề về gia đình với Mặt trời lạnh. Tại sao lại có sự trùng hợp này?
Các bộ phim này đều có nét giống và khác biệt. Mặt trời lạnh là câu chuyện gia đình nhưng ảnh hưởng bởi tranh chấp quyền lực và mong muốn bảo vệ thiên thiên. Cưới vợ cho cha nói về tình cảm cha con trong khi Ai thương ai mến có bối cảnh xưa khá thú vị. Những bộ phim này giúp tôi thương gia đình nhiều hơn, thương cha mẹ nhiều hơn. Khi đứng trước máy quay, diễn những phân cảnh gia đình, tôi nhận ra có những điều ngoài đời mình chưa nói hết, chưa thể hiện đủ với người thân.

Ba chị em Thương (Trâm Anh đóng), Mến (Thu Trang đóng) và Thiệt (Trương Minh Thảo đóng) trong phim "Ai thương ai mến".
Cơ duyên đưa anh đến với vai Thiệt trong phim Ai thương ai mến sẽ ra mắt dịp Tết Dương lịch là gì?
Trước đây, tôi từng lỡ cơ hội hợp tác với chị Thu Trang. Tôi tham gia thử vai phim Nụ hôn bạc tỷ nhưng chưa có duyên. Vì vậy, lần này được góp mặt trong dự án là một may mắn lớn, giúp tôi có dịp gặp gỡ, làm việc và học hỏi nhiều từ các anh chị em trong đoàn. Ai thương ai mến là một bộ phim nhẹ nhàng, dễ thương và giàu cảm xúc. Dù thời điểm nhận lời tham gia tôi đang khá bận rộn, nhưng vẫn cố gắng sắp xếp công việc để có mặt đầy đủ trong các buổi làm việc ở giai đoạn tiền kỳ.
Lợi thế của anh khi tham gia những bộ phim bối cảnh sông nước miền Tây là gì?
Tôi sinh ra ở Long An, nay thuộc tỉnh Tây Ninh. Dù rất gần TP Hồ Chí Minh nhưng ở quê tôi lại có nét đặc trưng của vùng sông nước, đặc biệt là tính cách chân thành, mộc mạc. Tôi rất tự hào khi là một người con của miền Tây. Tuy nhiên, khi nhập vai trong các bộ phim, tôi vẫn phải rèn luyện thêm cách phát âm, lưu ý dùng từ ngữ "rặt miền Tây" của nhân vật.
Khi nhận vai, tôi nghĩ đây là cơ hội để giới thiệu văn hóa, sự dễ thương và mến khách của người miền Tây đến với khán giả mọi miền. Tôi mong rằng khi xem phim, mọi người sẽ cảm nhận được vẻ đẹp của một vùng đất đáng để ghé thăm và sống chậm lại, tận hưởng sự gần gũi giữa con người với thiên nhiên.
Anh có điểm nào chưa thật sự hài lòng về vai diễn của mình?
Chắc chắn là có. Khi xem lại phim, có những cảnh tôi nghĩ mình vẫn có thể làm tốt hơn. Nếu được làm lại, tôi tin rằng cảm xúc sẽ được đẩy lên một mức khác. Tuy vậy, ở thời điểm hiện tại, với tôi, bộ phim đã rất trọn vẹn. Nếu chấm điểm, tôi cho phim 9/10, còn nếu có cơ hội làm lại, có lẽ sẽ là 10 hoặc hơn thế.

Mỗi nhân vật mang lại nhiều trải nghiệm cho nam diễn viên.
Ngoài công việc, khi không có dự án, anh thường dành thời gian cho điều gì?
Nếu không có lịch quay hay công việc khác, Thảo sẽ dành thời gian cho gia đình. Được ở bên người thân luôn là điều mang lại cho Thảo nhiều năng lượng nhất.
Kỷ niệm nào với gia đình khiến anh nhớ nhất?
Điều làm tôi xúc động nhất là hồi còn đi học, mỗi lần từ TP Hồ Chí Minh về quê, mẹ lúc nào cũng gói ghém cho tôi 500 nghìn hay 1 triệu đồng để ăn uống, đi lại. Dù tôi rất ngại nhận, nhưng mẹ luôn tìm cách giấu tiền vào đồ đạc. Đến khi lên thành phố, mở đồ ra, tôi mới thấy. Mỗi lần như vậy, tôi thực sự rất xúc động.
Được biết anh đã hoàn thành một số dự án mới. Anh có thể chia sẻ thêm?
Hiện tại tôi đã quay xong 1-2 phim nhưng vì lý do bảo mật nên tôi chưa thể tiết lộ nhiều. Cá nhân tôi thấy các dự án này rất đáng mong đợi.
Trong diễn xuất, anh có kén chọn vai không?
Tôi tự nhận mình là người khá "tham lam" trong nghề (cười). Tôi muốn thử sức với nhiều dạng vai khác nhau, từ chính diện, phản diện, ngây ngô, khờ khạo đến những nhân vật có số phận đặc biệt. Càng trải nghiệm nhiều, tôi càng có thêm chất liệu sống và nghề cho những dự án sau này.

Trương Minh Thảo và đoàn phim "Ai thương ai mến".
Nhìn lại chặng đường đã qua, anh hài lòng với sự nghiệp hiện tại của mình chứ?
Từ 7 năm trước, tôi từng tham gia các dự án phim ngắn, phim chiếu mạng. Nhưng lúc đó tôi tập trung cho việc học nên ít tham gia. Khoảng 4 - 5 năm gần đây, tôi mới thật sự đầu tư kỹ hơn từ kịch bản, nhân vật đến việc nghiên cứu tâm lý để mang lại cảm xúc chân thật nhất cho khán giả.
Nếu nói về danh tiếng thì có thể tôi chưa hoàn toàn hài lòng, nhưng về con đường diễn xuất, tôi thấy mình đã đi được một chặng đường đáng quý. Từ những vai chàng trai thôn quê như Út Tửng của Cưới vợ cho cha, Thiệt của Ai thương ai mến đến công tử phố núi Sơn Dương của Mặt trời lạnh, hay các dạng vai khác, tôi đều tích lũy được nhiều kinh nghiệm, giúp mình tự tin hơn khi bước vào các dự án mới.
Ngoài ra, sau mỗi dự án phim tôi đều có thêm nhiều người bạn mới và xem nhau như một gia đình, chẳng hạn Trần Ngọc Vàng, Võ Điền Gia Huy, Ma Ran Đô...
Trong thời đại mạng xã hội, anh nhìn nhận thế nào về việc giữ kết nối với khán giả?
Tôi nghĩ đây là điều rất quan trọng. Bên cạnh việc đi casting, tôi cũng dành thời gian chăm sóc các kênh cá nhân, chia sẻ cuộc sống, nấu ăn, livestream trò chuyện với khán giả. Khi mình còn xuất hiện và tương tác thường xuyên, lúc dự án ra mắt, khán giả sẽ nhớ và ủng hộ nhiều hơn.
Cám ơn những chia sẻ của anh!

Trương Minh Thảo trong chương trình "Khách sạn 5 sao".
Trương Minh Thảo sinh năm 1996, tốt nghiệp loại xuất sắc Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP Hồ Chí Minh. Chàng trai quê Long An từng theo học ngành kinh tế theo định hướng của gia đình. Tuy nhiên, sau một thời gian, Trương Minh Thảo nhận ra bản thân không phù hợp và âm thầm chuyển hướng sang con đường nghệ thuật. Chia sẻ trong chương trình Khách sạn 5 sao, anh cho biết khi gia đình phát hiện, mọi người đã rất giận, nhiều lần khuyên nhủ nhưng không thành, thậm chí cắt liên lạc và dừng chu cấp sinh hoạt phí. May mắn ở giai đoạn đó, anh vẫn có thu nhập từ công việc người mẫu chụp ảnh thời trang, đóng phim và quảng cáo, đủ để tự trang trải cuộc sống và tiếp tục theo đuổi đam mê. Về sau, khi hoàn thành chương trình học và dần có những vai diễn trên truyền hình, gia đình mới mở lòng và chấp nhận lựa chọn nghề nghiệp của anh.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.