Sau hai năm điều trị căn bệnh ung thư máu, Đỗ Hạnh An đã ra đi vào sáng nay (2/11). Con gái của đạo diễn phim Những ngọn nến trong đêm qua đời tại Singapore - nơi cô cùng bố đã chiến đấu không mệt mỏi suốt 2 năm qua. Sự ra đi của An đã để lại nhiều sự thương tiếc với người thân, gia đình, bạn bè và cả những người không quen - những người đã luôn dõi theo hành trình của 2 cha con An trong thời gian qua, đã chứng kiến sự dũng cảm và kiên cường của cô cũng như cha mình.
Chia sẻ trên trang cá nhân cách đây 1 giờ, đạo diễn Đỗ Đức Thành viết: "Vì CON LÀ MỘT THIÊN THẦN nên con chỉ ở với cha, mẹ 20 năm thôi. Sáng nay đến lúc con phải trở lại thiên đường. Nơi con không còn NỖI ĐAU nào hành hạ con. Nơi đó tĩnh lặng, bình an nghe con cất tiếng hát. Nơi đó tháng ngày sẽ không đi, không đến, không vui, buồn, họa, phúc mà chỉ có AN YÊN.
Con nói "KHÔNG AI ĐƯỢC KHÓC, CON SẼ OK". Uh, cha mẹ sẽ cố gắng mỉm cười với con, nếu khó quá, cho cha mẹ khóc 1 tý nhé. Để mặc cho cái gọi là NƯỚC MẮT muốn rơi bao nhiêu thì rơi. Tạm biệt con yêu Anna, thiên thần của bố, mẹ và các em.
TRÂN TRỌNG CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ YÊU THƯƠNG ANNA VÀ ĐÃ GIÚP SỨC CHO 2 CHA CON CHÚNG TÔI".
Một hình ảnh được đạo diễn Đỗ Đức Thành chia sẻ trên trang Facebook cá nhân vào ngày hôm qua (1/11).
Đỗ Hạnh An từng là một trong những nhân vật của chương trình Gala Cuộc sống vẫn tươi đẹp - một chương trình đặc biệt được thực hiện thường niên của Ban Truyền hình Đối ngoại, Đài THVN - 2 năm trước, 2017. Trong chia sẻ của mình với ê-kíp thời điểm đó, An, lúc đó 18 tuổi, đã nói với đầy sự tích cực và lạc quan: "Em mong là sau khi chữa khỏi được bệnh này em sẽ về học tiếp để lên đại học. Ước mơ thì có rất nhiều nhưng trong thời điểm hiện tại, em vẫn ấp ủ những ước mơ đấy để có một ngày em sẽ thực hiện nó. Và em sẽ không bao giờ đánh mất đi những ước mơ ấy".
Tạm biệt Đỗ Hạnh An!
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.