Gala Cuộc sống vẫn tươi đẹp là một chương trình thường niên của Ban Truyền hình Đối ngoại, Đài Truyền hình Việt Nam. Và vào mỗi năm, trong những ngày cuối cùng của năm Dương lịch, những người thực hiện chương trình lại gửi đến khán giả những câu chuyện đầy cảm xúc mà thông qua đó, người xem được lắng lại với những chiêm nghiệm về cuộc sống.
Những câu chuyện của Gala Cuộc sống vẫn tươi đẹp, như cái tên của chính chương trình, sẽ mang đến cho người xem những cảm xúc tích cực và cái nhìn lạc quan hơn về cuộc sống và tương lai phía trước.
Năm nay, Gala Cuộc sống vẫn tươi đẹp cũng vậy - vẫn duy trì và trung thành với nội dung của mình trong nhiều năm qua - sẽ là câu chuyện về những ngã rẽ trong cuộc đời của mỗi người và cách họ ứng xử với những điều cuộc sống mang đến.
Khi bất hạnh không phải là tận cùng...
Bình yên không phải là lựa chọn…
Và cái chết không phải là dừng lại…
Trong cuộc đời mỗi người, chúng ta đều có rất những lần phải phải đứng trước những ngã rẽ, những lựa chọn, mà có những ngã rẽ có thể thay đổi hoàn toàn cuộc đời của mỗi chúng ta. Lựa chọn như thế nào để bước qua khó khăn, nghịch cảnh, tiếp tục hành trình hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn?
Gala Cuộc sống vẫn tươi đẹp 2022, trong những ngày cuối năm, sẽ kể những câu chuyện truyền cảm hứng về những con người đã có những lựa chọn làm thay đổi cuộc đời của không chỉ bản thân họ mà còn mang đến những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Qua đó, gửi gắm thông điệp: cuộc sống là sự tiếp nối không ngừng của những nỗ lực vươn lên và trao đi yêu thương, bởi một ngày nào đó, ở ngã rẽ nào đó của cuộc đời, bạn sẽ gặp lại nó...
Đó có thể là lựa chọn để bước qua nghịch cảnh, tiếp tục hành trình hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn; hay là những quyết định mang tính bước ngoặt, là lựa chọn từ trái tim để mang lại hạnh phúc cho người khác, dù phải đánh đổi rất nhiều.
Trên hành trình Gala Cuộc sống vẫn tươi đẹp năm nay, những người thực hiện chương trình sẽ kể cho khán giả nghe câu chuyện của những con người hết sức bình dị mà sự lựa chọn và nỗ lực trao đi yêu thương của họ đã không chỉ làm thay đổi cuộc sống của bản thân, mà còn mang đến những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.
Đó là cuộc sống lần thứ hai đầy ý nghĩa của một cô gái bé nhỏ với những nỗ lực không mệt mỏi, mang lại niềm tin yêu cuộc sống cho những người phụ nữ đang chiến đấu chống căn bệnh ung thư vú.
Đó là câu chuyện của cậu bé người Nùng trên dãy Tây Côn Lĩnh tên Lù Văn Chiến.
Dù đói nghèo nhưng bà vẫn lo cho Chiến học hành. Năm 6 tuổi, Chiến chỉ nặng 10kg, bà cõng Chiến với đôi chân lủng lẳng tới trường. Được bạn bè, thầy cô giúp đỡ, hết lớp 1, Chiến biết đọc viết cơ bản tiếng phổ thông. Con đường đến trường khó khăn là vậy nhưng Chiến chưa bao giờ từ bỏ. Mỗi sáng, khi bà nội cõng tới cổng trường, Chiến lại tiếp tục dùng đôi bàn tay kéo lê thân người, bám theo đám bạn vào lớp học.
Đối với bất kỳ ai, khiếm khuyết về thể chất vốn đã là một điều không mong muốn. Với một cậu bé ở vùng sâu vùng xa, sống trong hoàn cảnh thiếu thốn cả về vật chất và tinh thần như Lù Văn Chiến, điều đó lại càng khiến cho tương lai của em trở nên mờ mịt hơn, dẫu cho có sự đùm bọc của người thân, thầy cô và sự quan tâm của những tấm lòng nhân ái. Và có lẽ cậu bé sẽ mãi sống một cuộc đời lặng lẽ trên vùng núi cao, nếu không có một ngã rẽ trong đời…
Đó là câu chuyện của Đỗ Hồng Phúc - người bắc cầu cho những cuộc kết nối về nguồn cội. Chia sẻ về khởi đầu việc làm của mình, Phúc nói: "Trong quá trình thực hiện đồ án Tốt nghiệp thì mình tình cờ xem được bộ phim của VTV tên là Những đứa con của cuộc chiến, nói về hoàn cảnh của những trẻ em lai rời khỏi VN năm 1975. Thì những trẻ em này sau đó hoặc trước đó hầu như đều thất lạc với gia đình. Mình đã quyết định làm đồ án Trung tâm Lưu trữ thông tin nhân đạo và tìm kiếm thân nhân con lai trong chiến tranh Việt Nam. Sau này khi thực hiện xong, mình muốn biến đồ án đó thành hiện thực. Và mình đã giúp đỡ những người đã thất lạc gia đình quay về tìm lại chính gia đình của mình".
"Mục đích luận văn tốt nghiệp của mình là giúp đỡ những trẻ em lai, là thế hệ của những người sinh khoảng trước năm 1975. Nhưng hầu như tất cả những hồ sơ gửi đến cho mình là những bạn sinh vào khoảng thế hệ 9X".
Cho đến nay, Phúc đã có 3 năm với hành trình kết nối của mình: "Hồ sơ gửi đến cho mình thì phải nói là có rất nhiều, gần đến 100 hồ sơ. Trong số đó mình đã hỗ trợ được khoảng 30 gia đình tìm lại được nhau. Nhưng còn rất nhiều gia đình khác vì không đủ thông tin nên mình vẫn chưa thể nào giúp đỡ được họ".
"Mình không hề hối tiếc vì mình đã chọn việc giúp đỡ và hỗ trợ những bạn con nuôi quay về để tìm gia đình. Mỗi khi mình thấy niềm vui của những bạn tìm được gia đình thì đó chính là động lực để mình bước tiếp. Vì gia đình họ ai cũng mừng, vừa mừng và vừa có những giọt nước mắt. Những lần đầu thì mình cảm thấy rất xúc động còn những lần sau này thì mình cảm thấy rất là vui tại vì càng ngày mình được sự hỗ trợ nhiều hơn từ mọi người để có thể bước tiếp và làm việc hiệu quả hơn".
"Khi mình thực hiện công việc nhân đạo này bằng cả trái tim và sự nỗ lực thì đến một ngày lòng tốt đó đã được lan tỏa..." - Đỗ Hồng Phúc.
Và còn nhiều những câu chuyện, những chia sẻ khác nữa sẽ được kể trong Gala Cuộc sống vẫn tươi đẹp 2022…
Trò chuyện với VTV News trước khi Gala Cuộc sống vẫn tươi đẹp, nhà báo Nguyễn Ngọc Liên – Tổ chức Sản xuất của chương trình – đã nói về quá trình thực hiện của ê-kip cho chương trình năm nay cũng như những điều những người thực hiện chương trình mong muồn gửi đến khán giả.
"Với chủ đề "Ngã rẽ cuộc đời", Gala Cuộc sống vẫn tươi đẹp năm nay sẽ đem đến 3 câu chuyện truyền cảm hứng, tôn vinh những con người với "ngã rẽ của trái tim" - những lựa chọn mang tính dấn thân đã tạo nên bước ngoặt cuộc đời cho một con người hoặc cho cả cộng đồng" – nhà báo Ngọc Liên nói, mở đầu cuộc trò chuyện – "Thông quá đó, chương trình muốn lan toả giá trị của tình yêu thương và sự sẻ chia".
Ê-kíp thực hiện tại một bối cảnh quay của Gala Cuộc sống vẫn tươi đẹp 2022. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
"Sau những trải nghiệm với các nhân vật, câu chuyện của mình, ê-kíp chúng tôi thực sự tin rằng "cứ trao đi yêu thương, chúng ta sẽ nhận lại yêu thương". Đó cũng là điều mà chúng tôi muốn truyền tải đến khán giả của chương trình" – nhà báo Ngọc Liên nói thêm.
Vậy các nhân vật của Cuộc sống vẫn tươi đẹp đã ê-kíp của chị đã tìm kiếm và tiếp cận như thế nào? Cũng như việc tìm kiếm nhân vật cho mỗi năm?
- Thông thường, để chuẩn bị cho Gala lên sóng dịp năm mới Dương lịch và Âm lịch thì ê-kíp chúng tôi đã khởi động việc tìm kiếm nhân vật từ giữa năm. Mọi người thường đùa nhau, đó là thời điểm mọi người bắt đầu phải giương "ăng-ten" lên. Tức là mọi kênh đều được huy động để nghe ngóng, nắm bắt thông tin - đọc các báo viết, các trang mạng xã hội, các hội nhóm trên mạng, bạn bè...
Sau khi lựa chọn các câu chuyện, nhân vật rồi thì triển khai việc tiếp cận trực tiếp. Đây cũng là dịp huy động mọi phương thức, mọi mối liên hệ để có được contact của nhân vật mình cần.
Một thuận lợi của ê-kíp Gala Cuộc sống vẫn tươi đẹp ở khâu này là đội ngũ biên tập viên của chương trình là nhân sự của Phòng Ngoại ngữ, Ban Truyền hình Đối ngoại. Do đó, việc tìm kiếm bằng các nguồn nước ngoài, hay liên hệ với nhân vật người nước ngoài chúng tôi khá chủ động. Nhân sự của ê-kíp có đầy đủ các ngoại ngữ chính trong tay rồi. (Cười)
Thực sự thì khâu nào là khó khăn nhất đối với ê-kíp chương trình?
Ê-kíp thực hiện tại một bối cảnh quay của Gala Cuộc sống vẫn tươi đẹp 2022. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
- Thực sự thì khâu nào cũng có cái khó của riêng nó nhưng nếu phải chọn khâu cảm thấy nhiều khó khăn, phải "dụng công" nhiều nhất và cũng "hồi hộp" nhất, thì có lẽ là khâu tiếp cận và thuyết phục nhân vật tham gia chương trình.
Nói đây là khâu "hồi hộp" là vì có những trường hợp, trong quá trình tiếp cận và thuyết phục nhân vật, có những lúc tưởng là thuyết phục được rồi, mà lại xuất hiện những việc khiến nhân vật phải thay đổi kế hoạch, suy nghĩ. Hoặc cũng có khi tưởng hỏng rồi mà cuối cùng lại thuyết phục được.
Họ không muốn xuất hiện trên hình?
- Bởi vì nhiều câu chuyện và nhân vật mình cảm thấy thực sự rất hay, thực sự truyền cảm hứng và phù hợp với thông điệp của chương trình, nhưng nhiều người trong số họ vì những lý do khác nhau mà e ngại hoặc chưa muốn kể câu chuyện của mình, về bản thân mình với đông đảo khán giả.
Việc thuyết phục được họ cho đến khi họ đồng ý và có thể thoải mái trước ống kính máy quay là chuyện không dễ dàng. Tôi được biết nhiều nhân vật hay bị áp lực khi thấy máy quay... Đó cũng có phải một khó khăn với ê-kíp của mình không?
- Lúc đó chúng tôi phải vận dụng mọi khả năng cũng như kỹ năng để thuyết phục họ. Và thường thì thời gian cũng không hề ít. Bởi chỉ khi bạn đủ gần gũi ở mức độ nhất định và đủ độ chân thành, tin cậy thì mới có thể thuyết phục được họ, cũng như được họ chia sẻ những khía cạnh, tình tiết mà đắt giá, có ý nghĩa mà họ chưa từng kể, dù câu chuyện có thể đã xuất hiện đâu đó trên truyền thông.
Ví dụ trường hợp như nhân vật bạn Đỗ Hồng Phúc trong Gala năm nay. Sau khi đã thuyết phục được bạn ấy rồi thì đến khâu thuyết phục ít nhất một bạn đi tìm mẹ đồng ý để chúng mình ghi hình quá trình tìm kiếm. Điều này là vô cùng khó khăn, vì nhiều bạn đi tìm lại cha mẹ ruột, vì lý do riêng tư, họ không muốn kể câu chuyện của mình trên truyền thông. Khi bạn ấy đồng ý rồi, thì lại có một câu hỏi đặt ra "biết đâu người mẹ (nếu tìm được) không đồng ý? Vì phần hành trình đi tìm người mẹ này chương trình thực hiện theo kiểu truyền hình thực tế, sự việc sẽ diễn ra theo đúng như thực tế chứ không có sự chuẩn bị trước.
Cuối cùng ê-kíp quyết định "liều", cứ vác máy lên đi quay, rồi xử lý tình huống tại chỗ. Sẽ thuyết phục người mẹ nếu tìm được bà.


Ê-kíp thực hiện tại một bối cảnh quay của Gala Cuộc sống vẫn tươi đẹp 2022. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Vậy một điều chị và ê-kíp muốn gửi gắm tới khán giả của chương trình năm nay?
- Dù mỗi năm chương trình chọn một chủ đề khác nhau nhưng thông điệp chung của Gala Cuộc sống vẫn tươi đẹp qua các năm là "cuộc sống vẫn tươi đẹp dù có muôn vàn khó khăn". Và năm nay, như mình đã chia sẻ ở trên ý, ê-kíp thực sự hy vọng là có thể truyền tải đến khán giả chính những cảm nhận,những trải nghiệm của mình thông qua quá trình chúng mình đồng hành, lắng nghe, chia sẻ câu chuyện với các nhân vật. Đó chính là "hãy cứ trao đi yêu thương, rồi chúng ta sẽ nhận lại yêu thương".
Nói không phải "sáo rỗng" đâu, nhưng mình và mọi người trong ê-kíp chương trình thực sự cảm thấy biết ơn về những trải nghiệm đó, về những con người mà mình đã được gặp, câu chuyện mình được nghe qua các mùa sản xuất Gala Cuộc sống vẫn tươi đẹp.
Mình học được nhiều từ các nhân vật của mình?
- Mình không dám nói rằng sẽ "học" được từ họ, vì họ là những người bình thường, nhưng thật sự ở khía cạnh nào họ "vĩ đại" lắm, những gì họ đã làm, đã lựa chọn, đã dấn thân... không phải là điều mà ai cũng dám làm, cũng dám chọn nếu ở vào hoàn cảnh của họ. Nhưng ít nhất nó để lại cho mình rất nhiều suy nghĩ, cảm thấy biết ơn khi cuộc sống của mình vẫn đầy đủ yêu thương, may mắn hơn nhiều người, và tự nhiên cũng thôi thúc mình làm nhiều việc tốt hơn, dù rất nhỏ, yêu thương và trân trọng cuộc sống hơn.
Cảm ơn chị về những chia sẻ!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.