Trong Ga-ra hạnh phúc, Trung "trâu" - một thanh niên to khỏe, luôn nhận mình là "Phó 's lãnh đạo" nhưng lại vô cùng sợ gà - khiến người xem cười nghiêng ngả trong mỗi tình huống anh chàng này "chạm mặt" với kẻ thù không đội trời chung. Trung gọi gà là "con dở người". Anh không chỉ sợ gà, mà còn sợ cả lông gà, thịt gà nấu chín... Lý do về nỗi sợ hãi, ám ảnh này hiện vẫn chưa được tiết lộ trong Ga-ra hạnh phúc.
Ga-ra hạnh phúc: Một trong rất nhiều tình huống Trung sợ gà.
Tương tự như Trung trâu, chàng bad boy Tuấn Khang (Nhan Phúc Vinh) trong Anh có phải đàn ông không từng phát ngượng khi bị Vy (Quỳnh Kool) dọa chuột. Tuấn Khang sợ tới mức chèo lên ghế và không dám ngồi lại tiếp tục nói chuyện với cô gái xinh đẹp.
Anh có phải đàn ông không: Tuấn Khang sợ chuột tới hồn xiêu phách lạc.
Cùng chung "kẻ thù" với Tuấn Khang, cô giáo Hòa (Lương Thu Trang) trong phim Mùa xuân ở lại từng khóc thét khi nhìn thấy con chuột trong lớp học. Cô sợ hãi tới mức đã ôm chặt lấy Nghĩa (Huỳnh Anh) - anh bộ đội biện phòng mà quên hết ngại ngùng.
Mùa xuân ở lại: Cô giáo Hòa khóc thét vì gặp chú chuột nhắt.
Ngoài gà, chuột..., gián là nỗi khiếp sợ của khá nhiều nhân vật trong các bộ phim, tạo nên những tình huống thú vị - là cơ duyên của các cặp đôi như: Phong (Doãn Quốc Đam) và Vân Vân (Ngọc Huyền) trong Thương ngày nắng về, Nhi (Khả Ngân) và Đăng (Thanh Sơn) trong 11 tháng 5 ngày...

Thương ngày nắng về: Sếp Phong bị cô nhân viên dọa gián chạy mất dép.
Nhi nhiều lần sợ toát mồ hôi hột vì... gián
Đăng dùng gián để dọa và bắt Nhi xin lỗi.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.