Từ ký ức quá khứ đến không gian giáo dục hiện đại

VTV.vn - Từng là nghĩa trang lớn nhất TP Hồ Chí Minh, Bình Hưng Hòa đang chuyển mình mạnh mẽ khi quỹ đất sau di dời được đầu tư xây dựng và chỉnh trang.

Nơi ký ức lùi lại để nhường chỗ cho tiếng trống trường.

Trên tuyến Hương lộ 3, phường Bình Hưng Hòa, Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa vừa hoàn thành sau gần một năm thi công trên phần đất thuộc dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Công trình được xây dựng trên diện tích hơn 8.000 m² với 30 phòng học cùng nhiều phòng chức năng hiện đại, sẵn sàng đón học sinh trong năm học mới.

Từ ký ức quá khứ đến không gian giáo dục hiện đại- Ảnh 1.

Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa, trên diện tích hơn 8.000 m² với 30 phòng học cùng nhiều phòng chức năng hiện đại, sẵn sàng đón học sinh trong năm học mới. Ảnh: Hoài Nam

Sự hiện diện của ngôi trường mới không chỉ góp phần bổ sung cơ sở vật chất giáo dục cho địa phương mà còn đánh dấu bước chuyển đổi đầy ý nghĩa của khu đất từng gắn với ký ức về một nghĩa trang lớn nhất thành phố. Từng có một quá khứ đau buồn, nơi an nghỉ của biết bao phận đời, khu vực này đang dần trở thành không gian học tập, sinh hoạt và phát triển dành cho thế hệ tương lai.

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, trên phần diện tích đã hoàn tất công tác di dời mộ, dự án xây dựng Trường THCS giai đoạn 3 cũng đang được triển khai theo hình thức cuốn chiếu, giải phóng mặt bằng đến đâu xây dựng đến đó. Hiện công trình đã đạt khoảng 20% khối lượng xây lắp và đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Từ ký ức quá khứ đến không gian giáo dục hiện đại- Ảnh 2.

Một phần dự án Trường THCS Bình Hưng Hòa (tên gọi tạm) cũng đang đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thiện giai đoạn 1.

Người dân chờ đợi một diện mạo mới cho Bình Hưng Hòa.

Song song với các dự án giáo dục, TP Hồ Chí Minh cũng đang nghiên cứu đầu tư công viên cây xanh quy mô gần 40 ha trên phần diện tích còn lại của dự án. Với tổng quy mô khoảng 41 ha, đây được xem là một trong những quỹ đất công lớn hiếm hoi còn lại tại khu vực phía Tây thành phố. Khi hoàn thành, tổ hợp trường học, công viên và hạ tầng công cộng sẽ góp phần cải thiện môi trường sống, tăng diện tích cây xanh và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vui chơi của người dân.

Với diện mạo đang dần đổi thay tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa hiện nay đã và đang nhận được sự đồng thuận và kỳ vọng lớn từ cộng đồng dân cư địa phương. Nhiều người dân cho rằng việc chuyển đổi quỹ đất nghĩa trang thành trường học, công viên và các công trình công cộng không chỉ tạo động lực phát triển đô thị mà còn mang lại lợi ích lâu dài cho thế hệ tương lai.

Theo bà Nguyễn Lam Hương, phường Bình Hưng Hòa, TP Hồ Chí Minh: Uỷ ban phường cũng như thành phố cũng công bố tới chúng tôi mức giá đền bù, nếu mà nói rằng để so với giá thị trường thì không sát được, nhưng mà để có cái hưởng lợi sau này, giá trị kinh tế lớn hơn khu vực chúng tôi giải tỏa để chuyển đổi mình. Nhà tôi bị cắt ranh quy hoạch phía sau và bên hông ranh nhà tôi sát với ranh trường học nên đang rất háo hức chờ đợi.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Trưởng khu phố 42 phường Bình Hưng Hòa, TP Hồ Chí Minhcũng cho biết thêm: Tất cả người dân ở Bình Hưng Hòa và người dân thành phố rất hoan nghênh có cuộc sống xanh đẹp tươi mới thế này, để sau này học sinh con em có chỗ công viên cây xanh trường học, đó niềm vui của người dân vì không còn ô nhiễm.

Hoàn thiện quỹ đất, kiến tạo không gian sống cho tương lai.

Để hình thành quỹ đất phục vụ các công trình công cộng, công tác bồi thường, hỗ trợ và di dời tại dự án nghĩa trang Bình Hưng Hòa vẫn đang được triển khai đồng bộ. Dự án có quy mô khoảng 41 ha, chia thành ba giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 và giai đoạn 2 đã cơ bản hoàn thành. Hàng nghìn phần mộ đã được kiểm đếm, lập hồ sơ và thực hiện bồi thường theo đúng quy định. Tổng kinh phí giải ngân cho công tác bồi thường, hỗ trợ và di dời đến nay đạt hơn 1.159 tỷ đồng.

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.