Trong buổi gặp gỡ báo chí tại TP Hồ Chí Minh vừa qua, Tùng Dương chia sẻ rằng anh từng rất đắn đo khi quyết định thể hiện Riêng một góc trời là ca khúc vốn đã in sâu trong lòng người yêu nhạc qua giọng hát Tuấn Ngọc.
Trong 8 bản nhạc tình bất hủ của album đĩa than Vol.1: The Voice – Timeless, ca khúc này được xem là điểm nhấn đặc biệt. Ngay từ khi bắt tay thực hiện dự án Timeless, Tùng Dương và nhạc sĩ Hồng Kiên đã bàn bạc rất kỹ về việc lựa chọn ca khúc. Anh kể: "Anh Kiên có nói rằng có những bài đã được nhiều nghệ sĩ thể hiện thành dấu ấn riêng rồi, tốt nhất đừng chạm vào. Nhưng cũng có những ca khúc vì quá kinh điển, nên nếu làm lại, phải làm theo một cách khác".
Ca khúc Riêng một góc trời do nhạc sĩ Ngô Thụy Miên viết vào thập niên 1990. Sáng tác nổi tiếng này chứa đựng tâm sự về mối tình son sắt với vợ ông, bà Đoàn Thanh Vân. Hai người từng yêu nhau sâu đậm thời trẻ nhưng vì hoàn cảnh phải chia xa. Nhiều năm sau, vượt qua nhiều khó khăn, họ gặp nhau nơi xứ người và nên duyên chồng vợ. Cặp đôi chọn một ngôi nhà trên đồi ở vùng ngoại ô để sinh sống, ít tiếp xúc với giới giải trí. Nơi chốn bình yên này đã tạo cảm hứng cho ông viết ca khúc Riêng một góc trời, như một "góc trời riêng" để yêu và sống trọn vẹn cùng người tri kỷ.
Tùng Dương hiểu rằng không ai có thể vượt qua cách hát đã trở thành "trường phái" của Tuấn Ngọc. "Nếu chỉ hát na ná anh Tuấn Ngọc thì mãi là bản sao không hoàn hảo. Tôi chọn hát khác là nhấm nhẳng hơn, tưng tửng hơn, có chút funky (sôi nổi, lạ, riêng biệt) để người hát được tự do ngẫu hứng về tiết tấu và cảm xúc", anh chia sẻ. Nam ca sĩ khẳng định đây không phải nỗ lực vượt qua "cái bóng" của đàn anh, mà là một cuộc thử sức của chính mình với những bài hát đi cùng năm tháng. Bước vào "vùng trời" gắn liền với tên tuổi Tuấn Ngọc, Tùng Dương chọn cách kể lại bằng cảm xúc riêng - mộc mạc, ngẫu hứng. Đây sẽ là thử nghiệm mới mẻ với khán giả đã từng yêu mến giọng ca nhiều sáng tạo này.

Nhạc sĩ Huy Tuấn, ca sĩ Bùi Lan Hương, MC Nguyên Khang chúc mừng Tùng Dương.
Các ca khúc còn lại trong đĩa than Vol.1: The Voice - Timeless của Tùng Dương cũng rất quen thuộc với khán giả, đó là Một mình (sáng tác Lam Phương), Cô đơn (sáng tác Nguyễn Ánh 9), Ngậm ngùi (sáng tác Phạm Duy - Huy Cận), Nỗi lòng người đi (sáng tác Anh Bằng), Dấu chân địa đàng, Ru ta ngậm ngùi (sáng tác Trịnh Công Sơn). Tùng Dương cho biết thêm rằng thu âm theo kỹ thuật analog giúp anh trở về với vẻ đẹp nguyên sơ của âm nhạc, tung hứng nhiều cảm xúc.

Ca sĩ Mỹ Lệ luôn ngưỡng mộ sức làm việc và khả năng sáng tạo của đàn em.
Theo nhận xét của những khách mời đầu tiên được nghe trọn album, giọng hát của Tùng Dương trong Timeless trở nên nhẹ nhàng, gần gũi và giàu tự sự, khác hẳn vẻ bùng nổ, quyết liệt ở các dự án nhạc cách mạng hay nhạc đương đại trước đây.
Nam ca sĩ chia sẻ, đây là chủ đích trong hành trình nghệ thuật mà anh đã lên kế hoạch từ lâu: một năm dành cho các dự án sáng tác, thử nghiệm mới, năm kế tiếp là những sản phẩm mang tính tri ân, trở về với nguồn cội của âm nhạc Việt. Cách luân phiên ấy, theo Tùng Dương, giúp anh luôn "làm mới chính mình" mà không đánh mất dấu ấn riêng - giữa ranh giới tinh tế của sáng tạo và gìn giữ giá trị cũ.
Ca sĩ Mỹ Lệ, nhạc sĩ - nhà sản xuất âm nhạc Huy Tuấn, ca sĩ Bùi Lan Hương... là những người bạn thân thiết với Tùng Dương trong nhiều năm đã đến chúc mừng Tùng Dương tại buổi ra mắt album ở TP Hồ Chí Minh. Các nghệ sĩ cùng chung ý kiến rằng trong thời đại âm nhạc bị thống lĩnh bởi kỹ thuật số, A.I, Tùng Dương lại chọn phong cách mộc mạc nhất để làm mới các ca khúc đi cùng năm tháng là điều đáng trân trọng.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.