Ngay ở trận mở màn bảng A giải U23 Đông Nam Á 2025, U23 Malaysia đã bất ngờ ngã ngựa 0-2 trước U23 Philippines — đội bóng bị đánh giá thấp hơn khi phần lớn cầu thủ vẫn còn là sinh viên. Dù cầm bóng nhiều, dồn ép liên tục nhưng các chân sút áo vàng lại thiếu chính xác, bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ngon ăn như pha sút trúng xà ngang của Haqimi Azim hay những tình huống dứt điểm thiếu bén của Fergus Tierney. Trái lại, U23 Philippines tận dụng tốt hai pha phản công để Otu Bisong lập cú đúp ngay trong hiệp một, qua đó bảo toàn tỷ số 2-0 đến hết trận.
Truyền thông Malaysia lập tức bày tỏ sự thất vọng. Tờ Harian Metro bình luận: “Một kết quả đáng xấu hổ khi Malaysia kiểm soát bóng vượt trội nhưng lại bất lực trước khung thành đối thủ”. Trong khi đó, Berita Harian nhận định: “Nếu không cải thiện khả năng dứt điểm, Malaysia có thể dừng bước ngay vòng bảng, dù từng được kỳ vọng cạnh tranh vé bán kết”.


(Trên MXH đã có một số lời chỉ trích hướng đến ĐT U23 Malaysia sau trận thua).

(Có người còn bình luận rằng Malaysia sẽ không phải là một thế lực mạnh nếu không có các cầu thủ nhập tịch).
Trên mạng xã hội, CĐV Malaysia không giấu được bức xúc, nhiều bình luận chỉ trích HLV Raja Azlan chưa có chiến thuật hợp lý. Một CĐV chia sẻ trên trang Makan Bola: “Chúng ta không thể cứ cầm bóng rồi sút ra ngoài như vậy. Nếu không thay đổi, sớm muộn gì cũng về nước sớm.”
Sau cú sốc này, Malaysia buộc phải thắng trận tiếp theo trước Brunei hoặc Indonesia nếu không muốn bị loại sớm khỏi U23 Đông Nam Á 2025 — giải đấu mà họ từng đặt mục tiêu lọt vào bán kết.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.