Paul Bettany trong tạo hình của Thiên thần Michael
“Ác thần” kể lại cuộc đấu tranh sinh tồn khắc nghiệt và tàn bạo, giữa một bên là nhóm những người phàm yếu đuối với một bên là đạo quân ác thần hùng mạnh do Chúa Trời gửi xuống, nhằm triệt tiêu sự sống trên trái đất, thực hiện lời trong sách Khải Huyền. Tổng lãnh thiên thần Michael đã quyết định chống lại mệnh lệnh của Chúa để xuống trần gian, giúp đỡ những con người đang bị kẹt trong một nhà hàng hẻo lánh vùng sa mạc New Mexico. Tại đây có cô gái Charlie đang mang thai một đứa bé, và đứa bé ấy cũng chính là Đấng cứu thế - niềm hy vọng duy nhất của nhân loại.
Nét cuốn hút của “Ác thần” nằm ở hiệu ứng âm thanh và sức ám ảnh của hình ảnh. Những tiếng động dồn dập, những hình ảnh kinh dị của một bà già, đứa trẻ, người bán kem và cả đội quân có hàm răng cá mập xuất hiện đột ngột, bò trên trần nhà, cào cấu và hút máu kích thích thần kinh người xem đến cao độ.
Phim tạo cho khán giả một cú sốc nho nhỏ khi lột tả hình tượng những thiên thần bạo liệt, lạnh lùng và tàn ác thay vì những nhân vật thanh thoát, ngời ngời, với đôi cánh bồ câu và bộ quần áo trắng toát, nở nụ cười thân thiện hiền từ như mặc định trong tưởng tượng. Trong thế giới các ác thần, Michael hiện lên với hình tượng một anh hùng, xả thân bảo vệ loài người với sự tin yêu mãnh liệt.
Thông điệp của đạo diễn Stewart muốn gửi tới khán giả là: Chính chúng ta sẽ tự kết liễu lẫn nhau, chứ không phải thế lực ghê gớm nào, nếu như chúng ta không biết sửa chữa sai lầm và thay đổi cách sống
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.