“Tôi cảm thấy nhiều hơn và nhiều hơn những cảm xúc về sự đầy đủ” – Agyness nói- “Bây giờ tôi đang độc thân. Tôi cảm thấy tôi thực sự giống như đang khám phá con người mình - tôi là ai và cái gì về công việc mà tôi muốn làm”.
Agyness cho biết với cô việc này rất quan trọng, vì trước thời điểm đó, Agyness từng rơi vào tình trạng hoàn toàn mất phương hướng.
"Tôi đột nhiên không thể nhìn thấy nơi mà người mẫu Agyness kết thúc và nơi mà tôi bắt đầu... Tôi mất cảm giác của tôi về bản thân".
Người đẹp nước Anh cho biết thời gian qua cô tìm được câu trả lời và cảm thấy thoải mái với bản thân mình nên không có thêm bất cứ đòi hỏi gì. Cô cũng không muốn lấp khoảng trống bằng bất cứ ai khác. Tuy nhiên, chân dài nước Anh – người đang chia sẻ thời gian của mình giữa London, New York và Los Angeles- cho biết cô cũng muốn tìm kiếm tình yêu và có những đứa con trong tương lai.
Agyness nói với tạp chí Elle tháng 10, phiên bản Anh quốc: “Tôi có một cảm giác mạnh mẽ về việc muốn một ngày có một nơi nào đó khiến tôi có cảm giác giống như đây là nhà và có một vài đứa trẻ. Gần đây tôi trở nên nhớ nhà và nhớ những người bạn và gia đình mình. Và thực tế đó là một phần lớn của cuộc đời tôi. Có mọi người xung quanh mình là điều tôi thực sự quan tâm tới”.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.