Năm 2008 là một năm thành công của Bài hát Việt khi được nhận giải Cống hiến (TT&VH) cho chương trình xuất sắc nhất. Thế nên, sự mở màn trong năm 2009 đã thực sự ghi nhận nỗ lực của BTC trong khâu tổ chức từ âm thanh, ánh sáng, đến chất lượng biểu diễn và ca khúc đã được chuẩn bị kỹ càng hơn.
Format chương trình không có nhiều thay đổi. Đầu tiên sẽ là phần ca khúc tôn vinh với 2 tác phẩm của các tác giả đã nổi danh cùng năm tháng. Đó là các ca khúc Đếm sao (NS Văn Chung, CS Hoàng Yến), Cô láng giềng (NS Hoàng Quý, C.S Đức Tuấn).

Phần ca khúc top 5 Bài hát Việt trong tháng là 5 ca khúc trong 4 năm qua, được khán giả yêu thích bình chọn qua trang web baihatviet.vtv.vn. 3 trong số 5 ca khúc này được trình bày trong liveshow đầu tiên này và các tác giả trẻ quen thuộc như Nguyễn Duy Hùng, Hải Phong, Nguyễn Minh Sơn một lần nữa được xướng danh trên sân khấu Bài hát Việt cho những ca khúc 12 giờ (NS Nguyễn Duy Hùng, CS Y Garia), Góc tối (NS Nguyễn Hải Phong, C.S Mỹ Lệ), Lời ru Âu Lạc (NS Nguyễn Minh Sơn, CS nhóm Mặt Trời Mới)… Điều đáng nói là trong phần dàn dựng biểu diễn lại những ca khúc này, BTC đã có sự đầu tư hiệu quả hơn so với hồi chúng chỉ là những ca khúc dự thi. Lý do đưa ra đó là sự đảm bảo công bằng cho tất cả các ca khúc dự thi nên sẽ không quá chú trọng vào dàn dựng trên sân khấu.

Phần biểu diễn quan trọng nhất, 7 ca khúc dự thi trong tháng năm đã thực sự thu hút sự chú ý của giới chuyên môn khi có nhiều sáng tác mới với những thể loại âm nhạc khác nhau cùng tranh tài. 2 trong số 7 ca khúc là rock. Đó là ca khúc “Cỏ may” do ca sĩ Séc- Việt Tina Tình sáng tác và thể hiện. Đây cũng là ca khúc chính của album “Mù tạt” cô vừa phát hành. Giọng ca trầm buồn hoà cùng guitar aucoustic, “Cỏ may” là một lời cảm thông trước số phận những em bé nghèo lang thang cơ nhỡ, là tiếng gọi của lương tâm con người bằng những nốt nhạc. Một ca khúc mang âm hưởng Nu Metal rock do ban nhạc trẻ Prophecy góp mặt làm nóng lên sân khấu Bài hát Việt với ước mơ làm bay lên những “đôi cánh vô hình” đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ.

‘ Cùng nói về ý niệm thời gian trôi, vô tình hai tác giả trẻ rất quen thuộc Bài hát Việt cùng gặp nhau trong liveshow tháng năm này. Tác giả Nguyễn Xinh Xô từng thành công với “Giấc mơ lạ” đến với ca khúc phong cách electro rất hiện đại “Đồng hồ treo tường”. Phần trình diễn của Tùng Dương là điểm nhấn sáng nhất của đêm qua.

‘ Nguyễn Duy Hùng làm mới mình hoàn toàn bằng phong cách alternative rock, ca khúc có cái tên lạ “Ngày thứ 7 trong năm” trẻ trung và đầy hứa hẹn. Chỉ tiếc nếu bản alternative rock này được thể hiện bằng giọng ca đã khẳng định mình với dòng nhạc này là Lưu Hương Giang sẽ hiệu quả hơn đối với ca sĩ pop thuần tuý như Hồ Bích Ngọc.
Tăng Nhật Tuệ không phải là cái tên mới của Bài hát Việt góp mặt một ca khúc về Hà Nội khi anh đang “lang thang” trên đất Mỹ, một trải nghiệm thật mới mẻ. Tuy nhiên, cả phần âm nhạc lẫn ca từ của ca khúc “Hà Nội bình yên” không phải là khám phá quá mới mẻ giống như hiện tượng “Nồng nàn Hà Nội” của Nguyễn Đức Cường. “Vỡ tan” của Vũ Công Nghĩa hay “Ngày anh gặp anh” Hải Thuận là hai cái tên mới toanh Bài hát Việt dự thi với các ca khúc hứa hẹn sẽ lấy lòng được fan hâm mộ tuổi teen.
Liveshow Bài hát Việt tháng 5/2009 đã khép lại với nhiều dư vị khác nhau trong lòng khán giả. Kết quả các giải thưởng sẽ được công bố ở liveshow kế tiếp. Còn chúng ta hãy chờ đợi những ca khúc hay, những bài hát mới sẽ được công bố trong thời gian tiếp theo.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.