Bài hát Việt tháng 10: Nóng với rock...

Chiếm tới 4 trên tổng số 7 ca khúc mới trình làng, BHV tháng 10, ở một khía cạnh nào đó, có thể nói là đêm của rock…

Bắt đầu và kết thúc với rock

Sự xuất hiện của Microwave – một trong những cái tên được yêu mến và chờ đợi nhất trong làng rock Việt đã hâm nóng BHV tháng 10 ngay từ khi chưa bắt đầu. Thông tin về “kỷ lục mới” – xuất hiện hai lần trên sân khấu BHV khi hai tác giả được chọn chính là hai thành viên của nhóm – mà Microwave tạo nên tại sân chơi này đã trở thành tiêu đề của rất nhiều bài báo.
Tuy nhiên không khí chờ đợi chỉ thực sự trở thành phấn khích khi “Chỉ là giấc mơ” của Đinh Tuấn Khanh, giọng hát chính của Microwave được chọn để mở màn cho phần tranh tài của những ca khúc mới. Với các khán giả của BHV, đây là một ca khúc mới. Nhưng với các fan của rock đây không còn là bài hát mới bởi nó đã được cộng đồng mạng hào hứng chia sẻ và yêu thích ngay từ khi mới xuất hiện.
“Chỉ là giấc mơ” là những cảm xúc về một tình yêu đẹp đã qua với những hối tiếc của người trong cuộc. Có thể không làm hài lòng những khán giả yêu những âm thanh dữ dội hay cuồng nộ của rock, nhưng “Chỉ là giấc mơ” sẽ thỏa mãn những trái tim yêu những giai điệu mềm mại cùng lời hát chan chứa tình cảm. Đây cũng là cách mà các thành viên của Microwave muốn hướng người nghe tới giai điệu – yếu tố vốn thường bị lãng quên trong các ca khúc rock Việt.
Cùng nằm trong CD mới nhất mang tên Thời gian của Microwave, “Hạt cát” của Phan Anh Tuấn lại mang một tâm sự khác. Được sáng tác khi Phan Anh Tuấn đang du học tại Singapore “Hạt cát” là tâm sự của một con người trẻ tuổi với khao khát được khẳng định mình nhưng rồi bất chợt cảm thấy mình nhỏ bé, vô vọng, choáng ngợp trước sự rộng lớn của cuộc đời trong một phút giây nhìn lại quãng đường đã qua.
Là sự kết hợp giữa Nu-Metal và Alternative, “Hạt cát” mạnh mẽ hơn, dữ dội hơn và cũng chất chứa nhiều suy tư, trải nghiệm. Từng được Microwave trình diễn trong các đêm RockStorm rực lửa ở các ba miền Bắc Trung Nam, “Hạt cát” được chia sẻ là một trong những ca khúc để lại nhiều cảm xúc mãnh liệt nhất cho các fan rock như hàng loạt các tâm sự trên các diễn đàn. Và chắc chắn nếu ai thưởng thức BHV tối qua – một đêm diễn dù không phải dành riêng cho rock sẽ cảm nhận được một phần cảm xúc này.

‘ Nguyễn Dân và Thiên Vương với ca khúc "Nam nhi"

Cùng với hai ca khúc của Microwave, “Dã quỳ” của tác giả Nguyễn Đức và “Nam Nhi” của Nguyễn Dân đã làm nóng thêm không khí của BHV trong liveshow tối qua.
Thuộc thể loại pop rock, “Dã quỳ” có thể nói là một ca khúc “mới tinh” theo đúng nghĩa của từ này bởi nó được sáng tác vào ngày 20-10 của năm nay theo tiết lộ của tác giả. Chủ đề không mới: ca ngợi hình ảnh người phụ nữ, nhưng “Dã quỳ” vẫn gây được ấn tượng với khán giả qua giọng ca hát của Y Vol.
Cùng mang phong cách rock nhưng “Nam nhi”, ca khúc mới của Nguyễn Dân, người được biết đến với ca khúc hết sức quen thuộc “Chào buổi sáng” lại mang không khí của những bài hát đương đại, vốn được các bạn trẻ rất yêu thích.
Ca khúc này cũng nhận được sự ủng hộ khá nhiệt tình của những khán giả có mặt tại nhà hát Hòa Bình qua giọng hát của cựu thành viên nhóm MTV Thiên Vương. Điều này cũng dễ hiểu bởi “Nam nhi” chính là ca khúc được Thiên Vương chọn là ca khúc chủ đề và cũng lấy luôn là tên album mới nhất của mình.
Vẫn có những “khoảng lặng”
Mạnh mẽ và bùng nổ với rock nhưng liveshow BHV tháng 10 không phải không có những khoảng lặng dành cho những khán giả yêu những bản ballad ngọt ngào. “Bâng khuâng” của nhạc sỹ Sơn Thạch là một trong những khoảng lặng như thế.
Chỉ được đệm với tiếng piano đơn giản mà sâu lắng, “Bâng khuâng” là những cảm xúc của người con gái trước ngưỡng cửa của tình yêu đầu. Bỏ lại đằng sau những tình cảm trẻ thơ để đến với những cảm xúc của tuổi trưởng thành nhưng người con gái chợt nhận ra tất cả chỉ là cơn gió thoảng làm xao động mặt hồ bâng khuâng. Tuy nhiên, một chút nuối tiếc của khán giả truyền hình khi nghe ca khúc này chính sự thiếu vắng của chút gì đó mong manh, rung động trong giọng hát của Ngọc Anh dù cô đã hát ca khúc này với nhiếu cảm xúc.

‘ Hồng Nhung với ca khúc Phố cổ của Nguyễn Duy Hùng

Với tiết tấu sôi động, “Niềm tin” của nhạc sỹ Vũ Quốc Việt cũng giành được nhiều tình cảm của khán giả. Không cầu kỳ về giai điệu nhưng “Niềm tin” lại truyền được cảm xúc cho người nghe qua lời bát hát cũng như cách những nhịp điệu khá tươi tắn của bài hát. Mang âm hưởng punky, “Hà Nội mùa mây trắng” là những khám phá khác về Hà Nội. Được sáng tác cách đây từ khá lâu nhưng chủ đề và cảm xúc của bài hát dường như là không bao giờ cũ.
Bên cạnh sự xuất hiện của 7 ca khúc mới, phần BHV tôn vinh được dàn dựng rất kỳ công với hai ca khúc “Xuân chiến khu” và “Bài ca người nữ tự vệ Sài Gòn”- của nhạc sĩ Xuân Hồng và Phạm Minh Tuấn. Chùm ca khúc về Hà Nội trong BHV top 5 để lại nhiều dư âm với những ca khúc đã rất thành công trên sân khấu BHV như “Nồng nàn Hà Nội” – Nguyễn Đức Cường hay “Phố cổ” của Nguyễn Duy Hùng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.