Sau hơn 10 năm gắn bó với Harry Potter, Daniel Radcliffe từ chỗ là cậu bé không ai biết tới đã trở thành một chàng trai triệu phú, nổi tiếng trên toàn thế giới và là nam diễn viên chính của series phim chuyển thể có doanh thu cao nhất trong lịch sử điện ảnh.
Tuy nhiên cuộc sống gắn liền với phép thuật của Daniel Radcliffe sắp kết thúc khi phần 1, tập cuối cùng của series phim sẽ ra mắt khán giả toàn cầu vào ngày hôm nay 19/11. Phần 2 sẽ ra mắt vào mùa hè năm sau, chính thức khép lại hơn 10 năm làm mưa làm gió tại các rạp chiếu trên toàn thế giới của cậu bé phù thủy Harry Potter.
Ở thời điểm cả thế giới đang chờ đợi được xem phần cuối cùng Harry Potter and the Deathly Hallows trên màn ảnh lớn, hãng tin Reuter đã có cuộc trò chuyện với Daniel Radcliffe – nhân vật chính của câu chuyện cổ tích trong thế giới hiện đại.
- Vài người nói rằng, tập thứ 6 của Harry Potter (Harry Potter and the Half-Blood Prince) đã có một chút khó hiểu và tập 7 mọi thứ trở nên rõ ràng hơn! Anh có đồng ý với điều này?
- Cá nhân tôi yêu thích phần 5. Trong khi đó phần 6 thực sự là một thử thách khi dựng thành phim. Thậm chí tôi nghĩ phần 6 là một trong những phần đẹp đẽ nhất của cả bộ truyện. Có lẽ vì thế nó cũng khó khăn khi dựng nhất. Phần 6 là nền tảng cho những diễn biến tiếp theo có trong phần 7.
Với những khán giả chưa từng đọc truyện, sẽ rất khó khăn khi xem phim bởi người đọc sẽ phải tiếp nhận một khối lượng thông tin lớn trong một khoảng thời lượng có hạn của phim.
- Harry Potter and the Deathly Hallows phần 1 dường như có nhịp độ chậm hơn so với các tập phim khác?
- Mọi người khi xem trailer thường nói: Ồ, đây là một bộ phim hành động… nhưng thực tế nhịp độ của phần 1 này chậm hơn so với các phần khác. Trong phần 2 của tập 7, như các bạn đã được đọc trong truyện, mọi thứ đã trở nên “điên rồ” hơn và các cảnh hành động trở nên dồn dập hơn.

‘ Daniel Radcliffe và dàn diễn viên của Harry Potter trong buổi ra mắt tập 7 phần 1 tại New York hôm 15/11
- Rupert Grint (diễn viên vào vai Ron, bạn của Harry Potter) miêu tả tập cuối của Harry Potter (ra mắt vào tháng 7 năm 2011) như một bộ phim chiến tranh. Anh có cùng nhận định như vậy?
- Tập phim cuối cùng có nhịp độ rất rất nhanh và ở góc độ nào đó, nó giống với một bộ phim chiến tranh. Nếu chúng ta chỉ dựng tập 7 trong một tập phim chắc chắn sẽ có rất nhiều tình tiết bị cắt.
Với tôi, đây là phần rất thú vị và hấp dẫn của câu truyện bởi ở đó tính cách của các nhân vật có sự thay đổi và phát triển.
Trong phim, đối lập với những khoảng lặng và diễn biến chậm chiếm thời lượng ít, phần lớn các cảnh quay đều là những cảnh chiến tranh hỗn loạn. Tất cả chúng tôi đều cảm thấy sức ép để thực hiện những cảnh này một cách tốt nhất bởi đây đã là phần cuối cùng.
- Sau 10 năm sống cùng “hiện tượng Harry Potter”, anh cảm như thế nào khi thực hiện những cảnh cuối cùng của phim?
- Khi bạn có 10 năm gắn bó với một nhóm người, với một công việc… rồi đến một ngày mọi thứ kết thúc, bạn sẽ không tránh khỏi câu hỏi: “Mình phải làm gì bây giờ?” Mặc dù có tới 3 dự án phim đang chờ đợi tôi nhưng nhiều khi câu hỏi đó vẫn đến với tôi như một thói quen.
Cảm giác chính vẫn là một chút mất mát, chênh vênh nhưng căn bản là tôi không mất phương hướng. Chỉ vài giờ sau đó, khi tôi trên chuyến bay tới New York – nơi tôi sẽ tham gia lễ trao giải Tony, tôi đã cầm trên tay kịch bản của phim mới The Woman in Black. Dù sao đi chăng nữa, mọi thứ vẫn phải tiếp tục.
- Anh có bao giờ nghĩ đến một ngày không có đạo diễn hay nhà biên kịch nào nghĩ tới anh cho các bộ phim của họ?
- Trong trường hợp này, tôi hay nghĩ tới câu nói mà cha tôi và mọi người hay nói trong thể thao: “Phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là vĩnh viễn”. Tôi muốn dùng một vài năm tới để tự hoàn thiện bản thân và thực tế thì tôi hoàn toàn hy vọng nhiều dự án như The Woman in Black sẽ đến với mình.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.