Không phải ngẫu nhiên đạo diễn Huỳnh Phúc Điền được gọi với cái tên "ông vua sân khấu". Tên của anh gắn liền với nhiều chương trình nghệ thuật nổi tiếng và được yêu mến tại Việt Nam, từ sân khấu của các chương trình như Làn sóng xanh, Duyên dáng Việt Nam, lễ trao giải Mai Vàng... cho tới các chương trình liveshow đánh dấu những mốc quan trọng trong sự nghiệp của các nghệ sĩ như Quang Dũng, Mỹ Tâm... Những người trong giới, đông đảo người hâm mộ luôn chờ đợi những sáng tạo, những ý tưởng thú vị của "thầy phù thuỷ "này tại mỗi show diễn mà ông đứng vai trò đạo diễn...
Năm vừa qua, dù còn trong quá trình chữa bệnh, đạo diễn Huỳnh Phúc Điền vẫn ấm áp trong từng chia sẻ và câu chuyện mà anh viết trên blog, vẫn nhiệt huyết và còn kịp cống hiến cho một năm khá trầm của showbiz Việt những show diễn đáng nhớ...như QD '08: Love story của nam ca sĩ Quang Dũng, tour lưu diễn xuyên Việt Sóng đa tần của ca sĩ Mỹ Tâm... và đặc biệt, anh còn âm thầm ngồi viết "kịch bản đám tang cho đời mình". Anh chuẩn bị chu đáo vì sợ tất cả những lộn xộn, bối rối khi không có anh...

‘ Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền trong một hoạt động từ thiện nhân Ngày Ca sĩ
"Đã là đạo diễn ai cũng muốn bay với suy nghĩ, ý tưởng của mình... nhưng nếu tôi là chim mà bay bằng cánh phản lực thì chắc gì tôi có thể cất cánh. Cho nên tôi tự hiểu mình là chim, là dơi, chứ không phải là phản lực để bay lên được bằng những đôi cánh đắt tiền nhưng vô dụng ấy", đạo diễn Huỳnh Phúc Điền đã trả lời như vậy trong một cuộc phỏng vấn trên báo Người lao động khi được hỏi về những tác động của kinh tế đến sức sáng tạo nghệ thuật và tôi chợt nhớ lại câu nói ấy khi bỗng nghe tin, người đạo diễn ấy đã qua đời ở tuổi 39...
Sự ra đi của anh, không ai nói ra nhưng ai cũng hiểu, sẽ là tổn thất rất lớn cho rất người thân của anh, cho những bạn bè thân thiết và cho cả làng giải trí Việt. Mất mát... quá nhiều! Nhiều bạn trẻ vẫn vào blog để gửi tới anh lời chào... tạm biệt. Còn tôi, như một người hâm mộ người đạo diễn tài ba muốn nhìn lại những sân khấu của anh, những sân khấu mà anh vẫn dồn hết tâm huyết dù cơn đau hành hạ trong năm qua...
Kho ảnh kỉ niệm, tâm huyết và những sáng tạo của anh được sắp xếp thật dễ dàng để tìm lại...

‘ Sân khấu Chuyện tình cho Quang Dũng

‘ Sân khấu cho liveshow Mỹ Tâm

‘ Sân khấu cho lễ trao giải Mai Vàng
... Lại vào blog của anh để đọc lại những dòng chia sẻ... anh đang trở về tuổi thơ, anh đang đi Mũi Né... làm show...
Lễ viếng đạo diễn bắt đầu từ 14h ngày 30/6 tại tư gia (17/22 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM). Lễ động quan diễn ra vào 6h ngày 4/7, an táng tại Nghĩa trang công viên Bình Dương.
Gia đình anh gửi gắm mong muốn, những người đến viếng thay vòng hoa, phướn trướng bằng tiền mặt, để có thể chuyển vào quỹ từ thiện ủng hộ bệnh nhân nghèo bị ung thư gan tại Bệnh viện Chợ Rẫy, nhằm thực hiện di nguyện của Huỳnh Phúc Điền. (Theo VnExpress)
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.