Nguyễn Dân: Nhiều nhạc sĩ được biết đến từ BHV

"Một điều không thể phủ nhận là từ khi BHV ra đời nhiều nhạc sĩ trẻ được biết đến, nhiều ca sĩ trẻ được biết đến, BHV mang đến cho công chúng yêu nhạc Việt Nam một cái nhìn mới hơn về âm nhạc..." - Nguyễn Dân, tác giả của ca khúc "Nam nhi" tham gia BHV tháng 10, nói về chương trình.

Tham gia Bài hát Việt lần này, anh mang tới khán giả bài Nam nhi, anh có thể nói về sáng tác của mình?

- Mình quyết định gửi bài Nam nhi vì mình thấy có vẻ hơi lạ. Lạ vì nó chỉ đề cập đến 1 phái, mà tại sao lại là phái mạnh, bởi vì xã hội phát triển được, nói khách quan, hơn 50% những người làm chủ xã hội là nam giới, họ sinh ra đã có tính kiên quyết, có chí hướng vươn tới tầm cao trong xã hội, đương nhiên ở nữ cũng có nhưng ít hơn nam. Bài hát cũng là để tự động viên mình, và động viên những bạn nam giới đang trong quá trình phát triển và vươn lên, hãy cố gắng, khó khăn chỉ là hạt cát, không có gì cản trở mình hết...
Ca khúc này được mình viết dành tặng cho ca sĩ Thiên Vương (thành viên cũ nhóm MTV), cũng là ca sĩ sẽ thể hiện ca khúc trong chương trình BHV, và đây cũng sẽ là tên album sắp tới của Thiên Vương.
Anh nghĩ như thế nào về sân chơi Bài hát Việt?
- Bài hát Việt là 1 sân chơi hay và rất bổ ích cho những người sáng tác nhạc trẻ của Việt Nam. Một điều không thể phủ nhận là từ khi BHV ra đời nhiều nhạc sĩ trẻ được biết đến, nhiều ca sĩ trẻ được biết đến, BHV mang đến cho công chúng yêu nhạc Việt Nam một cái nhìn mới hơn về âm nhạc.
Cho tới thời điểm này mình mới tham gia BHV lần thứ 2. Với tâm lý hoàn toàn không nghĩ đến giải thưởng, tham gia bởi mình là mình, mình muốn mọi người biết đến bài hát mình sáng tác. Nếu BHV tiếp tục phát triển, mình sẽ quyết định tham gia đều đặn và đầy đủ hơn. Gần đây mình có nhiều sự kiện trong cuộc sống thay đổi, mình đã thành lập cho mình riêng 1 công ty về âm nhạc. Mình quyết định sẽ tham gia BHV nhiều hơn, kích thích mình sáng tác nhiều và có hiệu quả, để 1 ngày nào đó âm nhạc của mình phát triển hơn và là một phần nào đó của âm nhạc Việt Nam.
Hãy nói về ca khúc đầu tiên anh sáng tác, hoàn cảnh ra đời ca khúc ấy? Và anh đã đưa ca khúc đó đến với khán giả như thế nào?
- Thực ra ca khúc đầu tiên mình sáng tác lại không thể đến với khán giả vì đó là những bỡ ngỡ của buổi đầu sự nghiệp âm nhạc. Những cái ngây ngô lộ rõ trong bài hát, nên mình nghĩ cái đó mình giữ làm kỷ niệm thì tốt hơn.
Ca khúc đầu tiên mọi người biết đến có thể nói là bài Yêu đời. Khi sáng tác Yêu đời, mình là 1 thành viên trong ban nhạc, mình chơi guitar, thời điểm đó có cuộc thi rất hay dành cho các ban nhạc. Và ban nhạc của mình đã quyết định tham dự. Vì muốn thể hiện nét riêng của bạn nhạc mình, nên lúc đó đành phải ngồi tự viết xem có ra 1 ca khúc nào ưng ý để có thể đi thi hay không. Sau khi trau chuốt được một chút thì cho ra đời bài Yêu đời. Bài hát đầu tiên mang tên là Hãy sống và hãy hát. Sau đó, mình thấy nên để tên bài hát đơn giản như chính con người mình vậy, và bài hát đã được đổi tên thành Yêu đời.
Dòng nhạc yêu thích của anh là gì?
- Thực sự, mình thích hầu hết các dòng nhạc trong nước và quốc tế. Vì đã là người chơi nhạc thì yêu và đam mê tất cả các dòng nhạc, đó là tốt nhất cho những người hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc. Riêng về dòng nhạc riêng biệt mà mình chăm chút hơn đó là Pop Rock đương đại, nó mang tính trẻ trung khiến mình dễ cảm đuợc và mang được những cái hay vào ca khúc của mình.
Anh nghĩ mình sẽ sáng tác những bài hát đi theo thể loại nhạc nào?
- Mình trẻ nên mình muốn những sáng tác của mình nằm trong những thể loại nhạc trẻ trung, những thể loại nhạc mà giới trẻ hiện nay đang ưa chuộm.
Là một nhạc sĩ trẻ, anh nghĩ sao về âm nhạc hiện nay
- Về âm nhạc hiện nay, tôi thấy số lượng nhiều, chất lượng chưa tốt lắm. Vậy nên, những người làm âm nhạc nên gàn lọc lại 1 cách cẩn thận hơn, nếu chúng ta không sàng lọc thì số lượng càng ngày càng lấn át chất lượng, lúc đó chúng ta không quản lý được chất lượng trong âm nhạc Việt Nam, nên chăm chút chất lượng, cho dù nhạc ở thể loại nào đi nữa.
Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.