"Kể từ đó, tôi sống như một sinh vật bóng đêm bất tử. Thằng bé là tình yêu của đời tôi, là ngọn đèn của tâm hồn tôi" - cố ca sĩ 56 tuổi viết trong chia sẻ cuối cùng của mình - "Chúng tôi là 2 nửa của một linh hồn. Thằng bé là người duy nhất đã yêu tôi vô điều kiện".
Trong bài viết này, Sinead O'Connor nói bà đã "đi lạc" kể từ khi cậu con trai 17 tuổi Shane tìm đến cái chết vào tháng 1 năm ngoái. Shane O'Connor đã qua đời tại Bệnh viện Tallaght của Dublin sau nhiều năm vật lộn với các vấn đề sức khỏe tâm thần.
Trong khi đó, bài đăng cuối cùng trên tài khoản mạng xã hội Instagram của O’Connor là một bức ảnh chân dung đen trắng. Trong bức ảnh, bà đang cười và mặc trang phục áo phông giản dị. Bức ảnh được chia sẻ khá lâu trước - vào ngày 7 tháng 6 năm 2016. Chú thích cho bức ảnh, Sinead O'Connor viết: "Hãy yêu cuộc sống mà bạn có và biết ơn những gì bạn đang có".
Sinead sinh ra ở Glenageary, County Dublin vào ngày 8 tháng 12 năm 1966. Những năm tuổi thiếu niên đầy rắc rối của bà liên quan đến ăn cắp vặt và trốn học, đã khiến bà bị đưa vào trại tị nạn Magdalene trong 18 tháng. Chính tại nơi này, Sinead O’Connor’s bắt đầu khám phá ra tình yêu ca hát của mình và vào năm 1984, cô gặp Colm Farrelly, người đã cùng bà thành lập một ban nhạc tên là Ton Ton Macoute.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.