Đạo diễn Jon Turteltaub: Vị đạo diễn của những phim hành động nổi tiếng Kho báu quốc gia, Người dơi trở lại, Pho sách tối mật…cho biết: Công đầu tiên của tôi có thể bạn không tin, là nhặt cành khô khỏi các khóm cây với thù lao 10 đô la/ tuần. Công việc không cần đến đầu óc sáng tạo mà chỉ đòi hỏi sự tỉ mẩn. Tôi biết nhiều người không nghĩ có một nghề như vậy tồn tại nhưng thực sự tôi đã có thu nhập đầu tiên từ nó.

‘ Đạo diễn Jon Turteltaub (phải)
Nhà sản xuất Jerry Bruckheimer: Sau khi tốt nghiệp đại học, ở tuổi 21, tôi làm việc trong công ty quảng cáo của MacManus John & Adams, với văn phòng đặt gần Detroit. Cha mẹ muốn tôi trở thành bác sĩ, luật sư hay nha sĩ. Thay vào đó tôi chỉ muốn làm một nhân viên với mức lương bèo bọt ở phòng quản lý thư từ của công ty quảng cáo.
Tôi làm việc rất chăm chỉ, đi đưa thư cả vào dịp cuối tuần, và người ta bắt đầu chú ý rằng tôi luôn nỗ lực trong công việc được giao. Rồi tôi được phép tự sản xuất những mẩu quảng cáo của riêng mình. Một trong số những thành phẩm của tôi là đoạn quảng cáo cho điện thoại Pontiac, nhại lại một cách hài hước bộ phim Bonnie and Clyde.
Tác phẩm được nhắc tới trên Time, đem về một vài giải thưởng, và công ty quảng cáo nổi tiếng New York đã mời tôi về làm việc. Tại đó tôi tiếp tục học cách kể những câu chuyện trong khoảng thời gian dưới 60 giây.
Diễn viên Nicolas Cage: Việc làm đầu tiên của tôi là bán kẹo và bỏng ngô tại rạp chiếu phim Fairfax ở Los Angeles. Lúc đầu chưa quen, cũng không dễ tìm lối đi trong rạp chiếu phim tối om. Sau này, tôi đã cố gắng tìm ra con đường cho mình bằng cách dựa vào ánh sáng phát ra từ màn ảnh rộng. Nhưng nhờ việc bán bỏng ngô, tôi đã được xem phim khá nhiều.

‘ Ngôi sao các bộ phim "Kho báu quốc gia", "Ma tốc độ"...
Diễn viên Jay Baruchel: Từ khi còn là một thằng bé 12 tuổi gầy gò, lập dị, công việc đầu tiên của tôi là xuất hiện trong show truyền hình Are You Afraid of The Dark? của Nickelodeon. Đó là một công việc tuyệt vời, nhưng nói thật người tôi đầy mùi clo trong một thời gian dài sau đấy. Và trong phim tôi phải hét như một đứa con gái. Một đứa con gái gầy gò, lập dị - với chất giọng siêu cao. Nghĩ lại thấy thật buồn cười.
Diễn viên Alfred Molina: Ngôi sao nổi tiếng của Mật mã Da Vince và Người nhện2 cho biết: Công việc đầu tiên của tôi là trong một nhà xác, hay Nhà tang lễ như cách người Anh chúng tôi hay gọi. Đó là nhà tang lễ của bệnh viện, và những gì tôi phải làm là đẩy xác chết từ các phòng điều trị xuống đấy, sau đó điền vào một tấm thẻ tất cả thông tin liên quan. Một công việc u ám và buồn tẻ, nhưng thù lao khá cao, xét tới khối lượng công việc cần làm.

‘ Diễn viên Alfred Molina
Diễn viên Teresa Palmer: Năm 15 tuổi, việc làm đầu tiên của tôi là mặc trang phục quảng cáo Strawberry Shortcake cho siêu thị gần nhà. Cứ đến cuối tuần là tôi lại diễu qua các dãy hàng của siêu thị với một cái đầu đồ sộ làm bằng chất dẻo đặt trên vai! Trang phục đó khiến tôi nóng phát điên và phát sinh chứng sợ không gian chật hẹp, tù túng. Mùa hè sau đó tôi chuyển ngay sang làm phát ngôn viên quảng cáo cho Burger King!
Diễn viên Toby Kebbell: Việc tôi làm đầu tiên là đi giao báo. Tôi là cậu bé giao báo được trả thù lao cao nhất, bởi mỗi ngày chủ nhật tôi thường đi thêm ba vòng nữa so với yêu cầu.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.