Sinh năm 1988, tốt nghiệp khoa thanh nhac- Học viện âm nhạc quốc gia, Quang Thắng là một gương mặt được nhiều bạn trẻ yêu mến. Từng đoạt giải nhất cuộc thi tuổi đời mênh mông toàn quốc năm 2005 và tham gia nhiều sân chơi âm nhạc, dần phát triển khả năng của mình ở nhiều thể loại : R&B, Pop Rock, dân gian đương đại... không những vậy, Tạ Quang Thắng cũng được đánh giá khá cao trong lĩnh vực sáng tác.
Ca khúc " Lá Cờ" sẽ xuất hiện trong liveshow BHV sắp tới, Thắng có thể chia sẻ cho mọi người được biết ca khúc này bắt nguồn từ cảm hứng nào?
- Với mình hình ảnh lá cờ luôn gợi cho mình rất nhiều điều, nó làm mình nhớ về câu chuyện mà cha mẹ mình đã kể cho mình nghe về thời chiến tranh, bao cấp. Ngày đó, cha mình đang đi học nhưng việc học phải tạm gác lại để đi theo tiếng gọi của đất nước - "chuyện cha tôi là những giấc mơ dở dang, xếp bút nghiêng chiến đấu vì 1 màu cờ đỏ tươi thấm máu bao người", còn mẹ mình ngày đó làm trong đoàn văn công thường hay đi diễn cho bộ đội ở các vùng kháng chiến, phục vụ nhân dân vùng sâu vùng xa - "chuyện của mẹ tôi cất tiếng ca cho đời…". Đấy là những câu chuyện của chính cha mẹ mình nhưng mình suy rộng ra trong thời kháng chiến như thế thì không chỉ có cha mẹ mình mà tất cả dân tộc Việt đều có tinh thần chiến đấu như thế.
" Lá cờ" là niềm tự hào dân tộc. Vậy đối tượng mà ca khúc này tập trung hướng đến là gì?
- Bài hát này là một câu chuyện có thật và xuất phát từ chính những cảm xúc thật của mình. Mình tin rằng với những cảm xúc này ca khúc không chỉ dành cho người trẻ mà khi những người lớn tuổi khi lắng nghe ca khúc này cũng sẽ nhìn thấy một phần của mình trong đó. Cảm xúc thật lay động đến tất cả mọi người.
Ca khúc này giống như kể lại 1 câu chuyện, bạn viết nó theo thể loại nhạc nào?
- Mình viết theo thể loại Country Rock. Mình thích dòng nhạc này từ lâu lắm rồi.
Bạn có thể chia sẻ đôi điều về sở thích Country Rock này?
- Thời điểm mình làm Country Rock trước đây 3-4 năm, lúc đó ở Việt Nam không có mấy ai nghe Country Rock cả, cho đến gần đây mọi người nghe rất nhiều. Mình thích hát Country Rock nhưng ở Việt Nam không có ai hát cả nên mình thực sự cố gắng tìm tòi học hỏi cùng anh em, mình mua sách sáng tác về nghiên cứu, trước đây mình học thanh nhạc chỉ hát thôi nhưng mình xem cấu trúc bài hát, nghe nhạc nước ngoài và học thêm một số nhạc cụ đủ để tạo cho ekip đánh được ra sản phẩm.
Quay lại với ca khúc "Lá cờ" điều gì đã khiến bạn quyết định gửi ca khúc của mình tham gia BHV ?
- Mình từng tham gia BHV tháng 6/2010 vừa rồi với bài " Hà Nội níu bóng em". BHV đánh dấu kỉ niệm đặc biệt đối với mình. BHV năm 2007 đó là lần đầu tiên mình quay trở lại sau một thời gian dài mình nghỉ, mình mệt mỏi. Đó là thời điểm đánh dấu mình đứng trên sân khấu nên mình rất muốn năm nay mình sẽ có thêm điểm đánh dấu tiếp theo là quay lại với BHV giới thiệu thêm ca khúc và không chỉ vai trò là ca sĩ như thời điểm trước kia mà là vai trò nhạc sĩ, vai trò ca sĩ thể hiện bài hát của mình.
Từng tham gia BHV bạn nghĩ gì về chương trình này ?
- Mình thấyBHVrất hay, không chỉ các tác giả được giới thiệu ca khúc mà người ta còn có cơ hội giới thiệu về êkip, cho khán giả biết làm 1 bài hát thì phải qua các bước,ý tưởng như thế nào. Khi hát trên sân khấu không phải ai cũng hiểu hết được phải qua bao nhiêu bước. BHV là sân chơi rất tốt đối với tác giả trẻ, họ có dịp được cọ xát với nhau, được học hỏi, được xem những người đi trước có kinh nghiệm đóng góp ý kiến. Mình thấy rất hay và bổ ích.
Trong năm mới này, Thắng có thể bật mí cho mọi người được biết về những dự định sắp tới?
- Một kế hoạch mà mình và anh em đang thực hiện là cho ra 1CD nhạc Country Rock đầu tay. Hiện giờ bài hát mình đã có rồi, phối khí gần hết nhưng phải ghép thành 1 CD có mắt xích liên quan đến nhau, thành 1 hệ thống xuyên suốt theo chủ đề. Hy vọng cuối năm sẽ xong.
Cảm ơn Thắng về cuộc trò chuyện! Hy vọng sẽ được nghe nhiều hơn những sáng tác của bạn.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.