Dương Đức Tâm, Trương Hải Yến và NS Thanh Tâm tại BHV tháng 8 (Ảnh: Minh Huy)
“Con sâu” của Dương Đức Tâm nhận giải Bài hát của tháng liveshow tháng 8 và cho tới thời điểm này, đây là một trong những ứng cử viên sáng của giải năm. VTV.Vn đã có cuộc trò chuyện ngắn với tác giả của ca khúc – tác giả Dương Đức Tâm- trước khi chương trình chung kết chính thức diễn ra.
Danh sách 16 ca khúc tranh giải năm nay đã được công bố, Tâm thấy chất lượng những ca khúc lọt vào chúng kết của năm nay như thế nào?
- Tuyệt chị ạ. Ở phương diện là một người chơi nhạc và mình cũng có trình bày một trong những tác phẩm đó, thì Tâm thấy bài nào cũng hay. (cười)
Vậy bạn có một ấn tượng đặc biệt với một ca khúc hay tác giả nào trong năm nay không?
- Tâm thích Ký ức mùa đông. Đây là ca khúc ấn tượng đối với mình. Vì lời bài hát là hồi ức, một cái gì đó khá buồn nhưng rất nhẹ nhàng và anh Vương đệm piano cho bài ấy cũng quá hợp lý. Có lẽ vì chính là tác giả nên phần đệm và lời bài hát rất quyện với nhau.
Tâm đã theo dõi chương trình trong những năm trước, vậy với năm 2011 - một cái nhìn chung nhất cho năm nay là gì?
- Thật sự năm nay là năm đáng nhớ nhất của mình vì vừa là người thi công cho ca khúc của người khác vừa là tác giả ca khúc dự thi. Trong năm 2011 này các ca khúc cũng đã được đầu tư kĩ lưỡng hơn rất nhiều, gần với khán giả, với đời sống. Hội đồng nghệ thuật cũng đã rất khó khăn để chấm điểm những bài hát. Tâm nghĩ Bài hát Việt năm nay đã mang âm nhạc tới gần khán giả hơn rất nhiều. Bài hát không quá khó về phần nhạc lẫn nội dung mà vẫn rất hay. Nếu cho Tâm chốt lại ở vị trí là khán giả để nói về năm nay thì đó sẽ là nghiêm túc- đơn giản- gần gũi. Hay thì chắc chắn phải hay rồi nên mới theo dõi. (cười)
BHV năm nay rút gọn hệ thống giải thưởng, không phân chia theo dòng. Tâm nghĩ như thế nào về sự thay đổi này?
- Khi các dòng nhạc không có giải riêng cụ thể thì mình nghĩ khó nhất là người chấm điểm, vì họ phải nghe rất là nhiều dòng nhạc nhưng lại phải tập trung, công bằng xét về mọi mặt, chứ không ưu ái cho những dòng nhạc họ thích.
Nó sẽ tạo ra sự cạnh tranh?
- Sự cạnh tranh vốn luôn có tại một cuộc thi, nó sẽ tạo nhiệt thì đúng hơn. Khi mỗi bài hát theo một dòng mà chấm điểm lại không phân dòng thì nhiệt độ có lẽ sẽ sôi sục. Nếu tổ chức ở Hà Nội có khi sẽ làm Hà Nội ấm dần lên.
Cảm ơn Tâm và chúc bạn sẽ gặt hái thành công tại chung kết năm nay!
Tin - bài liên quan:
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.