“Dương thấy mình là người có duyên nợ với Bài hát Việt, duyên nợ ở đây không chỉ là việc mình tham gia, được chọn biểu diễn và được các nhạc sĩ tin tưởng hay về những giải thưởng được nhận… Duyên nợ ở đây là thể hiện những tác phẩm mới với những thử nghiệm mới…” – Dương bắt đầu cuộc trò chuyện như vậy.
Dương nghĩ sao về những giải thưởng cho “Đồng hồ treo tường”?
- Với 3 giải thưởng cho ca khúc của nhạc sĩ Xinh Xô, Dương cho rằng đó là những giải thưởng rất xứng đáng. Dương đã thu demo ca khúc này hơn 2 năm trước nhưng bây giờ mới có dịp thể hiện tại BHV. Ca khúc này sắp tới sẽ nằm trong album mới của Dương.
Có bất ngờ nào với Dương về giải thưởng được nhận?
- Dương nghĩ một ca khúc thuộc thể loại electro - một thể loại vẫn còn mới mẻ ở Việt Nam, không phải dòng dễ cảm như các dòng khác, không dễ gây hiệu quả sân khấu- thì cũng có nhiều bất ngờ. Như chị biết, bài hát này của anh Xinh Xô cũng là một bài rất khó, nó đòi hỏi mình sử dụng phương tiện âm nhạc là tính thể loại, không phải một bài hát diễn giải theo kiểu Pop Ballad hay bài hát về tình yêu thông thường… Bài hát này có chiều sâu và đề tài mang tính hình tượng (mượn hình tượng chiếc đồng hồ để nói về vạn vật xung quanh), tính hình ảnh và gợi cho mình nhiều suy nghĩ …
Dương đã làm quen với bài này khá lâu rồi, nên nhiều người chon rằng nếu so với các ca sĩ khác trong chương trình, Dương có lợi thế là ngấm bài hơn…!?
- Điều đó đúng nhưng cũng chỉ đúng một phần thôi. Vấn đề là nếu anh hát một bài không phải là chất của anh, thì dù anh được giao trước đó một tháng, một năm nhưng nếu anh không hợp với nó thì anh cũng không thể làm tốt bài hát đó được. Mặc dù đã thu demo bài này hơn 2 năm nhưng Dương chưa từng biểu diễn trên sân khấu, bẵng đi một thời gian rất dài mới có dịp được thể hiện, nên vẫn cảm thấy rất mới mẻ.
Dương nghĩ có nhiều bài hát nó là sự cơ duyên với ca sĩ. Ví dụ như “Ôi quê tôi” của Lê Minh Sơn, Dương đã từng biểu diễn rất nhiều, hát rất lâu, hát khi tham gia Giọng hát hay Hà Nội, dành giải nhất rồi lại mang đi thi Sao Mai Điểm hẹn tuần đầu tiên. Còn bài “Quê nhà” của nhạc sĩ Trần Tiến, từ lúc nhận bài cho tới lúc trình diễn chỉ có 5 ngày… nên nếu ai đó nói vì Dương biết bài “Đồng hồ treo tường” lâu, là lợi thế thì không hoàn toàn đúng. Đó không phải vấn đề thời gian, vấn đề ở đây là sự chuyên nghiệp của ca sĩ, khi nhận bài là phải có trách nhiệm với bài hát mình thể hiện.

‘ Nói về cách thể hiện trong “Đồng hồ treo tường”, nhiều khán giả than phiền cách thể hiện của Dương quá quái… khiến họ cảm thấy xa lạ...!?
- Bài hát đó phải như thế và khó có thể không như thế được. Phong cách electro nó ấn tượng như vậy và Dương cũng phải tạo cho nó sự ấn tượng tương ứng. Cách thể hiện của Dương là mang tính xu hướng thể loại – như Dương đã nói rồi. Với thể loại như thế mình phải như thế. Dương chẳng thấy khoảng cách nào giữa bài hát đấy với công chúng.
Những bài hát Dương thể hiện thường không dễ nghe ngay từ lần đầu tiên nhưng nó có sức sống lâu bền.
Dương đang chuẩn bị ra mắt album 3, sự chuẩn bị này đã được nghe từ gần 2 năm trước. Vậy thực sự bao lâu nữa album sẽ phát hành?
- Album với nhạc sĩ Quốc Trung mà Dương đang làm có khá nhiều ca khúc của Bài hát Việt, như “Sáng nay”, “Con cò” của nhạc sĩ Lưu Hà An, “Li ti” của Sa Huỳnh, “Đồng hồ treo tường” của Nguyễn Xinh Xô… Dương có một kế hoạch thu âm ở nước ngoài nữa nên sẽ thực hiện song song, vì vậy có lẽ sẽ hơi lâu trước khi sản phẩm ra mắt khán giả.
Thực hiện thu âm ở nước ngoài?
- Dương rất thích một phong cách, đó là nhạc electro kết hợp với nhạc giao hưởng. Tuy nhiên, việc thực hiện giữa nhạc electro và giao hưởng rất phức tạp, ở Việt Nam chưa làm được mà phải nhờ các bạn nước ngoài. Có thể có một số bài hát sẽ được chơi lại theo tư duy và cách của người nước ngoài và sẽ thu tại phòng thu ở châu Âu hoặc Mỹ. Mặc dù phần thu âm của Việt Nam bây giờ cũng rất tối tân nhưng công nghệ thu âm của họ bao giờ cũng đi trước mình…
Thời gian trước, Dương có nghe đĩa của Jazzy Dạ Lam và thấy phần âm thanh thu rất tốt, nên nếu thu ở nước ngoài sẽ đạt đẳng cấp hơn… Dương cảm thấy rất đáng sợ với những người tự vỗ ngực nói rằng sản phẩm của tôi đẳng cấp cả về âm thanh lẫn hình thức… nhưng khi nghe thấy hoàn toàn ngược lại. Như vậy không thể nói họ có tâm với nghề mà là họ đang dối lòng mình và họ cũng đang lừa dối khán giả của chính họ. Vì vậy, Dương muốn một album đạt được chất lượng cao cấp nhất.
Dương có thể nói cụ thể hơn?
- Trong album 3 của Dương có một số ca khúc đã rất quen với khán giả, demo đã xuất hiện nhan nhản trên mạng như “Con cò”, “Li ti”… Nên nếu vẫn sử dụng cách phối cũ thì sẽ không có gì mới lạ nữa. Dương muốn khoác lên mình những ca khúc đó những chiếc áo mới… Nói chung, những người kỹ tính sẽ đồng ý với quan điểm của Dương là mình phải chờ hơi lâu một chút nhưng đón nhận được một sản phẩm đáng nghe, hơn là cập rập một năm cho ra vài album nhưng chẳng đâu vào đâu cả.

‘ Cái này gọi là chậm mà chắc?
- Quan niệm đó đúng nhưng cũng không hẳn. Sự lâu về thời gian ở đây, với Dương, là mình có thời gian để sáng tạo, mỗi album ra phải có cái mới. Dương nghĩ nếu mình ra album mà na ná như album trước thì đừng ra làm gì. Phải có những khám phá để khán giả nghe chứ không phải album ra để trả nợ khán giả.
Dương có vẻ rất cầu kỳ!?
- Dương nghĩ khi mình chưa chuẩn bị cho một tư duy âm nhạc mới, sự trở lại của mình chưa có gì mới cho những sản phẩm tiếp theo thì Dương sẽ chưa ra album. Dương muốn khi album phát hành khán giả phải thấy được những khám phá mới. Điều này hơi khó khăn một chút nên có lẽ phải xin khất khán giả một thời gian nữa, đến cuối năm hoặc sang năm sẽ tung ra album.
Làm rất cầu kỳ và đòi hỏi rất cao nhưng lượng khán giả tiếp nhận được những điều đó lại không rộng rãi. Vậy tất cả những điều đó mang lại cho Dương điều gì?
- Đó là tính chuyên nghiệp cao trong việc làm nghề. Làm nghệ thuật phải như vậy. Khi mình đặt ra tiêu chí mình phải thực hiện được nó. Có thể chỉ có một số ít khán giả nghe nhạc của Tùng Dương nhưng việc mình làm phải hoàn thiện, cái mình muốn làm vẫn phải cố gắng để làm.
Dương nghĩ trong tầng lớp khán giả vẫn có những người mong đợi sản phẩm của mình, những sự thử nghiệm của mình và đặc biệt, những người hâm mộ mình luôn hiểu rõ giá trị của mình và ủng hộ hết mình trong bước đường đi. Đứng giữa thị hiếu khán giả và nghệ thuật, Dương chọn nghệ thuật, vì không thể nào cân bằng được cả hai, điều đó rất khó. Sợ nhất là mình không làm được đến nơi đến chốn thôi.
Cảm ơn Tùng Dương! Hy vọng sớm được đón nhận những điều mới mẻ từ bạn!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.