Và trong số tháng 3 của chương trình Việc tử tế, với chủ đề "Gieo vạt nắng xanh", khán giả đã được gặp gỡ những con người ấy - những người đang gieo những vạt nắng của lòng tốt và niềm tin vào cuộc sống.
Đó là câu chuyện của Bế Thị Băng - cô gái khuyết tật đạt danh hiệu cao nhất tại cuộc thi Vẻ đẹp Vầng trăng khuyết 2019 từng khiến nhiều người xúc động. Cô gái một chân ấy vẫn mang giày cao gót và nhảy múa giữa cuộc đời.
Đó là câu chuyện của người phụ nữ Tây Nguyên bền bỉ 12 năm gieo những hạt mầm yêu thương - Dương Thị Tuyết. Hơn một thập kỷ qua, từ những chuyến đi đầu tiên còn nhiều thiếu thốn, đến nay những con số mà chị và các cộng sự thực hiện đã trở thành niềm tự hào của cả cộng đồng.
Đó là câu chuyện của chàng trai gom từng túi rác, gieo từng mầm cây suốt 20 năm, đổi "màu xanh" cho quê hương. Từ một vùng quê nhỏ Lý Nhân, Ninh Bình, anh Vũ Quang Huy lớn lên và dành hai mươi năm tuổi trẻ của mình để lặng lẽ làm những việc tử tế cho cộng đồng.
Có những con người bước qua biến cố của cuộc đời không chỉ để đứng dậy cho riêng mình, mà còn để thắp lên hy vọng cho nhiều người khác.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.