Việc tử tế tháng 8: Những “món quà hy vọng” nối dài sự sống

VTV.vn - Trong chương trình “Việc tử tế tháng 8” với chủ đề “Món quà hy vọng”, khán giả được đồng hành cùng ba câu chuyện giản dị nhưng đầy lay động về lòng nhân ái.

(Ảnh: Chương trình cung cấp)

(Ảnh: Chương trình cung cấp)

Đó là câu chuyện của một chiến sĩ công an bán đũa gây quỹ cho bệnh nhân suy thận; là câu chuyện của một người đàn ông hiến máu tới 111 lần và một cán bộ Hội Chữ thập đỏ kiên trì lan tỏa tinh thần hiến giác mạc khắp các miền quê ở Ninh Bình.

Chiến sĩ công an bị suy thận bán đũa giúp đỡ người cùng hoàn cảnh

Ở tuổi 24, Giàng A Thắng, một chiến sĩ công an ở Điện Biên, phát hiện mình mắc bệnh suy thận mãn tính. Gia đình vốn khó khăn, lại đặt nhiều hy vọng vào anh, khi hay tin ai cũng rơi vào khủng hoảng. Nhưng thay vì đầu hàng, Thắng chọn cách đối mặt. Anh chuyển đến sống tại “xóm chạy thận”, nơi có hàng chục bệnh nhân nghèo, người chống nạng, người không đủ tiền thuốc nhưng vẫn kiên cường sống.

Việc tử tế tháng 8: Những “món quà hy vọng” nối dài sự sống- Ảnh 1.

Chính tại nơi tưởng chừng là tận cùng ấy, Thắng cùng mọi người sáng lập mô hình “Bó đũa yêu thương” làm và bán đũa tre thủ công để gây quỹ giúp các bệnh nhân cùng hoàn cảnh. Mỗi tháng, họ bán được từ 6.000 đến 7.000 đôi đũa, vừa có thu nhập, vừa tiếp thêm hy vọng cho những người tưởng như đã kiệt sức.

Việc tử tế tháng 8: Những “món quà hy vọng” nối dài sự sống- Ảnh 2.
Việc tử tế tháng 8: Những “món quà hy vọng” nối dài sự sống- Ảnh 3.

“Có lúc em mải làm quên cả lịch chạy thận, để các bác phải nhắc” - anh Thắng chia sẻ trong chương trình. Nhưng điều khiến anh mỉm cười, là khi nhìn thấy từng bó đũa rời khỏi xóm, mang theo những tấm lòng gửi đi khắp nơi.

Việc tử tế tháng 8: Những “món quà hy vọng” nối dài sự sống- Ảnh 4.

Cũng tại sân khấu của Việc tử tế, người chiến sĩ ấy cũng có cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ với chị Nguyễn Thị Thuỷ. Chị chính là “đại lý” đặc biệt của anh Thắng tại Hà Nội đã bán được 3.000 đôi đũa nhưng đây mới là lần đầu tiên hai chị em được gặp nhau trực tiếp. 

Việc tử tế tháng 8: Những “món quà hy vọng” nối dài sự sống- Ảnh 5.

Người đàn ông 111 lần hiến máu và tiểu cầu với tâm niệm "cho đi là còn mãi"

Nguyễn Văn Khánh, người đàn ông sống tại tỉnh Hưng Yên, đã có hơn 111 lần hiến máu và tiểu cầu trong suốt 17 năm qua. Anh không coi đó là kỷ lục, cũng chẳng thấy mình đặc biệt. Đối với anh, hiến máu đơn giản đã trở thành thói quen – khi biết ai đó đang cần, anh có mặt.

Việc tử tế tháng 8: Những “món quà hy vọng” nối dài sự sống- Ảnh 6.

Ngoài máu và tiểu cầu, anh Khánh còn đăng ký hiến tạng. Luôn mang theo trong ví tấm thẻ đăng ký hiến mô - tạng, cùng một chiếc cúp tôn vinh người hiến máu tiêu biểu, anh gọi đây là “gia tài quý giá nhất của mình”.

Không ồn ào, không phô trương, hành trình thầm lặng của anh là minh chứng rằng: lòng tốt bền bỉ qua năm tháng có thể làm nên điều phi thường - đó là giữ sự sống cho người khác.

Việc tử tế tháng 8: Những “món quà hy vọng” nối dài sự sống- Ảnh 7.
Việc tử tế tháng 8: Những “món quà hy vọng” nối dài sự sống- Ảnh 8.

Hành trình của người cán bộ tại ngôi làng có nhiều người đăng ký hiến giác mạc nhất Việt Nam

Ở xã Bình Minh, tỉnh Ninh Bình, chuyện bà con trong làng đăng ký hiến giác mạc sau khi qua đời không còn là điều xa lạ. Với người dân nơi đây, “tấm thẻ ánh sáng” là một điều tử tế, giản dị và đáng tự hào.

Việc tử tế tháng 8: Những “món quà hy vọng” nối dài sự sống- Ảnh 9.

Đứng sau phong trào này là ông Bùi Trọng Kỳ - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình. Suốt nhiều năm, ông lặng lẽ đi từng ngõ, gõ từng nhà, trò chuyện, vận động, và chính mình cũng đăng ký hiến giác mạc như một cam kết cá nhân. Hành trình ấy bắt đầu từ một thôn nhỏ, lan ra cả xã, rồi giờ đây trở thành phong trào mang tầm quốc gia.

Xã Bình Minh hiện là địa phương có số người đăng ký hiến giác mạc nhiều nhất Việt Nam và cũng là nơi có người đầu tiên trên cả nước thực hiện hiến giác mạc sau khi qua đời.

Việc tử tế tháng 8: Những “món quà hy vọng” nối dài sự sống- Ảnh 10.
Việc tử tế tháng 8: Những “món quà hy vọng” nối dài sự sống- Ảnh 11.

Mỗi nhân vật trong chương trình “Việc tử tế” tháng 8 đều mang đến một câu chuyện riêng. Nhưng tất cả đều có điểm chung: họ không giàu có, không nổi tiếng, nhưng đã trao đi những món quà vô giá bằng nghị lực sống, bằng trái tim nhân hậu, bằng tinh thần không bỏ cuộc. Từ bó đũa thủ công, giọt máu nghĩa tình, đến tấm thẻ ánh sáng, những hành động nhỏ bé ấy, khi được lặp lại qua thời gian, đã trở thành ngọn đèn soi rọi niềm tin và hy vọng cho cộng đồng.

Cùng đón xem chương trình Việc tử tế tháng 8: “Món quà hy vọng” với sự đồng hành của THACO - Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải được phát sóng vào lúc 20h10 ngày 10/08/2025 trên kênh VTV1 và ứng dụng VTVgo.

Việc tử tế tháng 8: Những “món quà hy vọng” nối dài sự sống- Ảnh 12.Ấn tượng Việc tử tế tháng 7: Nụ cười và giọt nước mắt của những người "gieo niềm vui"

Trong chương trình “Việc tử tế” tháng 7 với chủ đề “Niềm vui của em” phát sóng tối qua (13/7), khán giả được gặp gỡ những người trẻ xuất thân từ núi rừng vùng cao, nay trở về quê hương để gieo những niềm vui...

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.