Đặc biệt hơn, ngôi chùa này được xây dựng hoàn toàn bằng sự đóng góp của chính người dân địa phương chứ không nhờ đến cơ quan hay tổ chức nào. Người thiết kế ngôi chùa làng Na này là họa sỹ, kiến trúc sư Bùi Hoài Mai.
Họa sỹ chia sẻ: “Khi đó mình có nói với dân làng rằng xây chùa đơn giản lắm, sử dụng vật liệu tại chỗ và không nhất thiết lúc nào phải xong. Ai rảnh lúc nào thì cùng tham gia làm…”
Sự đóng góp nhiệt tình của nhân dân là rất quan trọng, nhưng nếu không có bàn tay thiết kế của người có chuyên môn về kiến trúc và về di sản thì không thể có được ngôi chùa đẹp và đậm chất truyền thống như chùa làng Na.
Để người dân được trực tiếp đóng góp và tham gia vào việc xây chùa chính là một cách để di sản thêm gắn bó với đời sống của người dân. Người dân sẽ tự ý thức được di sản đó thuộc về mình và từ đó có trách nhiệm hơn trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của di sản ấy.
Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.