Viết tiếp lời tri ân: Giai điệu kết nối ký ức và khát vọng hòa bình

VTV.vn - Không chỉ là một chương trình nghệ thuật, "Viết tiếp lời tri ân" là hành trình trở về với những ký ức chiến tranh còn nguyên vẹn trong mỗi gia đình, mỗi nhân chứng.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), sáng 23/7, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận "Viết tiếp lời tri ân", phát trực tiếp trên nền tảng truyền hình số quốc gia VTVgo và Fanpage VTV Times.

Qua lời kể của các cựu chiến binh, nhà báo, nghệ sĩ và thân nhân liệt sĩ ở nhiều miền của đất nước, chương trình khắc họa sự hy sinh của những người đã lên đường vì độc lập, tự do; đồng thời nhắc nhớ trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc gìn giữ ký ức lịch sử và chăm lo người có công với cách mạng.

Viết tiếp lời tri ân: Giai điệu kết nối ký ức và khát vọng hòa bình - Ảnh 1.

Bên cạnh sự tri ân, tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ, xuyên suốt chương trình, những ca khúc đi cùng năm tháng đã được lựa chọn kỹ lưỡng để khắc họa chân thực tinh thần yêu nước, sự hy sinh thầm lặng và lời hứa của thế hệ hôm nay.

Tại chương "Tiếng hát lên đường", khán giả được đắm chìm trong không gian của những năm tháng biên giới qua ca khúc "Chiều biên giới" với sự kết hợp giữa NSND Hà Vy và nghệ sĩ Hoàng Văn Bình, những người từng trực tiếp tham gia Đoàn nghệ thuật Bộ đội Biên phòng và làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới. 

NSND Hà Vy chia sẻ: "Mỗi năm, khi cả nước hướng về dịp tri ân các anh hùng liệt sĩ, những người có công với đất nước, là một nghệ sĩ quân đội, tôi lại đong đầy cảm xúc. Nhìn những hình ảnh cựu chiến binh bền bỉ đi tìm hài cốt đồng đội trên truyền hình, tôi không khỏi nghẹn ngào".

Viết tiếp lời tri ân: Giai điệu kết nối ký ức và khát vọng hòa bình - Ảnh 2.

Tiết mục không chỉ mang lại giá trị nghệ thuật mà còn là sự chứng thực sống động cho một thời kỳ rực lửa, nơi tiếng hát hòa cùng tiếng súng bảo vệ Tổ quốc.

Viết tiếp lời tri ân: Giai điệu kết nối ký ức và khát vọng hòa bình - Ảnh 3.

Ca khúc "Yêu Tổ quốc - Yêu đồng bào" do Lưu Quốc Vượng cùng nhóm thiếu nhi biểu diễn đã thể hiện sự tiếp nối truyền thống giữa các thế hệ, khẳng định lòng yêu nước luôn được nuôi dưỡng từ những tâm hồn nhỏ tuổi nhất.

Ca sĩ Lưu Quốc Vượng cho rằng, anh cảm thấy tự hào và biết ơn vô cùng khi được tham gia vào chương trình ý nghĩa và đặc biệt cho ngày 27/7, đóng góp giá trị tinh thần, lan tỏa những giá trị đẹp đến với mỗi người dân Việt Nam.

Chương 2 mang chủ đề "Những khắc khoải đợi mong" đưa khán giả vào một không gian lắng đọng và giàu tính biểu tượng hơn. Ca khúc "Dáng đứng Việt Nam" qua tiếng hát của Hoàng Viết Danh đã tạc nên bức tượng đài bằng âm nhạc về sự bất tử của người chiến sĩ trên chiến trường. 


Viết tiếp lời tri ân: Giai điệu kết nối ký ức và khát vọng hòa bình - Ảnh 4.
Viết tiếp lời tri ân: Giai điệu kết nối ký ức và khát vọng hòa bình - Ảnh 5.

Khép lại hành trình cảm xúc, Chương 3 với chủ đề "Viết tiếp lời tri ân" khẳng định thông điệp về trách nhiệm và hành động cụ thể của những người làm truyền hình. Ca khúc "Giai điệu Tổ quốc" qua phần thể hiện của ca sĩ Phạm Thu Hà cùng sự xuất hiện của các đoàn viên thanh niên đã tạo nên một kết thúc hoành tráng và đầy hy vọng.

Viết tiếp lời tri ân: Giai điệu kết nối ký ức và khát vọng hòa bình - Ảnh 6.

Không chỉ mang đến những phần biểu diễn đầy xúc cảm, lay động lòng người, nữ ca sĩ Phạm Thu Hà còn dành tặng riêng những phần quà vô cùng ý nghĩa của cá nhân mình gửi tới các bác thương binh, bệnh binh tham dự chương trình "Viết tiếp lời tri ân". "Hà rất xúc động khi được biểu diễn tại đây, được sẻ chia phần nhỏ cùng với Đoàn Thanh niên VTV để tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng", nữ ca sĩ tâm sự.

Viết tiếp lời tri ân: Giai điệu kết nối ký ức và khát vọng hòa bình - Ảnh 7.
Viết tiếp lời tri ân: Giai điệu kết nối ký ức và khát vọng hòa bình - Ảnh 8.

Ca sĩ Hoàng Viết Danh biểu diễn tại chương trình "Viết tiếp lời tri ân".

Viết tiếp lời tri ân: Giai điệu kết nối ký ức và khát vọng hòa bình - Ảnh 9.

Sự xuất hiện của NSND Thái Bảo với nhạc phẩm kinh điển "Màu hoa đỏ" đã thực sự chạm đến trái tim của người xem.

Viết tiếp lời tri ân: Giai điệu kết nối ký ức và khát vọng hòa bình - Ảnh 10.

Hình ảnh người mẹ đợi con và màu hoa đỏ rực rỡ như máu xương các anh đã ngã xuống được NSND Thái Bảo thể hiện đầy tinh tế trong bối cảnh sân khấu dàn dựng chân thực với đèn dầu, mâm bát cũ, gợi nhắc về những mất mát không gì bù đắp nổi của những người ở lại.

Viết tiếp lời tri ân: Giai điệu kết nối ký ức và khát vọng hòa bình - Ảnh 11.

Khi ca khúc "Miền xa thẳm" vang lên đầy da diết, chương trình đã thực hiện nghi thức thắp nến tri ân đầy thiêng liêng. Hàng trăm ngọn nến đã được thắp sáng tại S14, khán giả cùng tưởng nhớ những người đã hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc.

Viết tiếp lời tri ân: Giai điệu kết nối ký ức và khát vọng hòa bình - Ảnh 12.
Viết tiếp lời tri ân: Giai điệu kết nối ký ức và khát vọng hòa bình - Ảnh 13.
Viết tiếp lời tri ân: Giai điệu kết nối ký ức và khát vọng hòa bình - Ảnh 14.
Viết tiếp lời tri ân: Giai điệu kết nối ký ức và khát vọng hòa bình - Ảnh 15.
Viết tiếp lời tri ân: Giai điệu kết nối ký ức và khát vọng hòa bình - Ảnh 16.

Qua mỗi nốt nhạc, lời ca, chương trình đã thực sự lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" một cách tự nhiên và sâu sắc nhất.

Chương trình nghệ thuật chính luận với các giai điệu tự hào như một lời khẳng định: những hy sinh trong quá khứ chính là nền tảng cho sự phát triển của dân tộc trong kỷ nguyên mới.  "Viết tiếp lời tri ân" không chỉ tái hiện ký ức chiến tranh mà còn là phương thức giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ VTV và khán giả cả nước. 


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.