Viết tiếp lời tri ân: Ký ức lịch sử được gìn giữ từ những người làm truyền hình

VTV.vn- Sáng 23/7, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật "Viết tiếp lời tri ân" kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Sự kiện có sự tham gia của đồng chí Đỗ Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; đồng chí Nguyễn Việt Phương, Phó Bí thư Đảng ủy Đài THVN, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Đài THVN; đồng chí Nguyễn Hoài Đảm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Đài THVN cùng các bác thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, đại diện gia đình liệt sỹ ở nhiều địa phương trên cả nước.

Tiếp nối đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Đỗ Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam nhấn mạnh ý nghĩa thiêng liêng của đạo lý "Uống nước nhớ nguồn". Đối với VTV, việc đền ơn đáp nghĩa không chỉ là trách nhiệm của một cơ quan truyền thông quốc gia mà còn là tâm nguyện của những người làm báo cách mạng trong việc gìn giữ lịch sử và lan tỏa ngọn lửa yêu nước.

Viết tiếp lời tri ân: Ký ức lịch sử được gìn giữ từ những người làm truyền hình - Ảnh 1.

Đồng chí Đỗ Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam phát biểu

Theo đồng chí Đỗ Thanh Hải, ngay trong mái nhà chung của VTV cũng có gần 400 cán bộ, viên chức, người lao động là thương binh, bệnh binh, con liệt sĩ và người có công với cách mạng. Những con người ấy đã vượt qua mất mát cá nhân để tận tụy cống hiến, tiếp nối truyền thống vẻ vang của cha anh bằng chính công việc chuyên môn hàng ngày. Phó Tổng Giám đốc Đài THVN bày tỏ hy vọng thông qua những câu chuyện và giai điệu trong chương trình, mỗi người sẽ thêm thấu hiểu giá trị của hòa bình để sống trách nhiệm và nhân ái hơn.

Viết tiếp lời tri ân: Ký ức lịch sử được gìn giữ từ những người làm truyền hình - Ảnh 2.

Đồng chí Nguyễn Việt Phương, Phó Bí thư Đảng ủy Đài THVN, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Đài THVN.

Chương trình kết cấu thành ba chương cảm xúc. Chương 1 với chủ đề "Tiếng hát lên đường" đã tái hiện khí thế sục sôi của các thế hệ thanh niên sẵn sàng hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc. Khán giả được gặp gỡ những nhân chứng lịch sử, những thế hệ thanh niên sẵn sàng hiến dâng tuổi xuân, trong đó có những nhà báo, phóng viên từng trực tiếp có mặt tại các chiến trường bảo vệ biên giới Tổ quốc.

Viết tiếp lời tri ân: Ký ức lịch sử được gìn giữ từ những người làm truyền hình - Ảnh 3.

Bác Trần Văn Huê, người chiến sĩ đoàn tàu không số năm xưa.

Viết tiếp lời tri ân: Ký ức lịch sử được gìn giữ từ những người làm truyền hình - Ảnh 4.

Câu chuyện xúc động của ông Nguyễn Xuân Hoàng, người có ba anh em cùng xung phong nhập ngũ, nhưng chỉ mình ông may mắn trở về sau chiến tranh.

Viết tiếp lời tri ân bằng những hành động cụ thể

Tiếp nối mạch cảm xúc, chương 2 của chương trình mang tên "Những khắc khoải đợi mong" đi sâu vào hành trình tìm kiếm người thân đầy gian truân của nhiều gia đình liệt sĩ. Câu chuyện về liệt sĩ Vũ Thanh Tùng, một thanh niên tài hoa từng công tác tại báo Thể thao, hy sinh năm 1969 nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy phần mộ, đã lấy đi nhiều nước mắt của khán giả. 

Viết tiếp lời tri ân: Ký ức lịch sử được gìn giữ từ những người làm truyền hình - Ảnh 5.

Anh Vũ Thanh Hải, Trung tâm Phim Truyền hình VFC, cháu ruột liệt sĩ, vẫn đang tiếp nối hành trình của cha mình, miệt mài tìm kiếm dấu tích của người chú giữa đại ngàn Bình Phước.

Viết tiếp lời tri ân: Ký ức lịch sử được gìn giữ từ những người làm truyền hình - Ảnh 6.

Sự thấu cảm còn được thể hiện qua lời kể của chị Bùi Thị Ngọc Oanh, Trung tâm Truyền thông Dân tộc và Nông thôn, về người cha chồng liệt sĩ đã hy sinh hơn 50 năm. Những kỷ vật như bản thảo văn chương, những tờ báo cũ đã trở thành nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, khẳng định rằng dù thời gian có làm phai mờ dấu tích nhưng tình thân vẫn luôn vẹn nguyên.

Viết tiếp lời tri ân: Ký ức lịch sử được gìn giữ từ những người làm truyền hình - Ảnh 7.

Điểm nhấn tại chương trình là dự án phối hợp giữa Đoàn Thanh niên VTV và nhóm Skyline trong việc phục chế ảnh liệt sĩ. Bằng công nghệ hiện đại và tâm huyết của tuổi trẻ, những bức ảnh được trao tận tay các gia đình như một cách đưa hình bóng người thân trở về gần hơn với con cháu. Đã có 6 gia đình liệt sĩ được nhận món quà tinh thần đặc biệt này ngay trên sân khấu chương trình.

Ban Tổ chức cùng các đơn vị đồng hành đã trao tặng gần 400 phần quà cho các thương bệnh binh và gia đình chính sách. Chương trình cũng là dịp để Đài Truyền hình Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò xung kích trong việc truyền thông, lan tỏa ý nghĩa của Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Viết tiếp lời tri ân: Ký ức lịch sử được gìn giữ từ những người làm truyền hình - Ảnh 8.

Ban Tổ chức cùng các đơn vị đồng hành đã trao tặng quà cho các thương bệnh binh và gia đình chính sách

Viết tiếp lời tri ân: Ký ức lịch sử được gìn giữ từ những người làm truyền hình - Ảnh 9.

Đại diện các đơn vị Hệ thống Y tế Thu Cúc TCI; Công ty Cổ phần đầu tư Tâm Đạo; Công ty TNHH Techcity; Công ty Cổ phần Richy Group; Công ty cổ phần tập đoàn THT Việt Nam Holdings đồng hành cùng chương trình.

Sự kiện khép lại với nghi thức thắp nến tri ân đầy tôn kính trong tiếng nhạc trầm hùng của các nghệ sĩ như NSND Thái Bảo, NSND Hà Vy, ca sĩ Phạm Thu Hà,.. Những ngọn nến được thắp lên không chỉ tưởng nhớ những người đã ngã xuống, mà còn là lời hứa của thế hệ hôm nay sẽ "viết tiếp lời tri ân" bằng sự cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.

Viết tiếp lời tri ân: Ký ức lịch sử được gìn giữ từ những người làm truyền hình - Ảnh 10.

Những ngọn nến được thắp lên tưởng nhớ những người đã ngã xuống

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.