(Từ trái sang): Michelle Rodriguez, Vin Diesel và Jordana Brewster tạo dáng trước ống kính phóng viên tại buổi chụp ảnh kỷ niệm 25 năm bộ phim "The Fast and the Furious" trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 79. (Ảnh: Scott A Garfitt/Invision/AP)
Xuất hiện trên thảm đỏ của Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 vào ngày 13/5 (theo giờ địa phương), Diesel và Rodriguez đã chụp ảnh cùng nữ diễn viên Jordana Brewster và con gái của bạn diễn quá cố Paul Walker - người đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi năm 2013. "Fast and Furious" sẽ được chiếu vào khung giờ nửa đêm sau đó trong ngày. Sự kiện này đã mang đến chút hào quang Hollywood cho Cannes.

(Ảnh: AP)
Năm nay, các hãng phim Mỹ gần như vắng mặt tại sự kiện điện ảnh danh giá này. Các ông lớn Hollywood như Universal, Disney hay Sony, cũng như các ông lớn truyền hình trực tuyến Netflix và Amazon, đã quyết định không ra mắt bất kỳ bom tấn nào của họ tại Riviera Pháp. Điều này hoàn toàn khác với những năm trước. Lý do cho sự vắng mặt của họ bao gồm việc cắt giảm chi phí, xu hướng ngày càng ưa chuộng các chiến dịch ra mắt được kiểm soát chặt chẽ trên mạng xã hội, và nguy cơ bị giới phê bình Cannes chỉ trích nặng nề có thể khiến một bộ phim thất bại khi ra rạp.
Phần đầu tiên của "The Fast and the Furious", bộ phim hành động đua xe đường phố, đã giúp tạo nên một thương hiệu thu về hơn bảy tỷ USD trên toàn thế giới, theo số liệu của ngành công nghiệp điện ảnh. Diesel đã thông báo vào đầu tuần này khi xuất hiện tại Cannes rằng loạt phim này - hiện đã có phần thứ 11 - đang được Universal, chủ sở hữu của nó, chuyển thể thành một series truyền hình.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.