Điều gì đã khiến rất nhiều người cao tuổi, từng trải, hiểu biết và dành cả cuộc đời để vun vén cho gia đình lại đặt niềm tin vào những người hoàn toàn xa lạ?
Đó là khi những khoảng trống của tuổi già được lấp đầy bằng sự quan tâm có chủ đích. Là khi đích đến cuối cùng không phải tình cảm mà là tài sản. Mất mát lớn nhất đôi khi không nằm ở những khoản tiền đã mất. Mà nằm ở những vết rạn âm thầm trong gia đình, những nỗi day dứt kéo dài đến cuối đời và câu hỏi mà nhiều người con chỉ kịp đặt ra khi mọi chuyện đã muộn: Cha mẹ đã gục ngã từ khi nào?


Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.