Nhờ nhu cầu mới của thị trường mà những tấm mê bồ giờ cũng có nhiều kích cỡ và hết thảy đều nhỏ hơn hồi trước. Cách đan thì vẫn vậy, không cần nhiều sức nhưng cần chịu khó và phải khéo tay. Khéo tay để sản phẩm làm ra được bền đẹp, và cũng để đôi bàn tay ít tổn thương.
Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa có chồng đi làm xa, bà ở nhà đan thêm mê bồ để nuôi con. Cứ khoảng 30 cây trúc thì đan được 2 miếng mê bồ cỡ lớn. Loại đan bằng ruột trúc bán được 80.000 đồng một miếng, loại đan bằng vỏ tốt hơn thì 150.000 đồng.
Mê bồ làm ra, ít khi phải trữ lại trong nhà vì quanh năm luôn có người mua. Và dẫu không còn được thịnh như xưa, ngày ngày vẫn có những đôi tay cần mẫn làm nên sức sống bền chặt của nghề đan truyền thống./.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.