Trên đoạn đường làng vắng lặng, nếu phải đi lại trên đường, ai cũng vội vã để nhanh thoát khỏi mùi hôi thối đang bủa vây. Đoạn đường này nằm ở tổ dân phố Phú Lộc Đông 2, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, nhiều người đã đặt tên là "đoạn đường nặng mùi". Việc đi ngang qua đường khiến khó ai chịu đựng nổi, vậy mà các hộ dân sống ở đây lại phải gánh chịu hết năm này qua năm khác.
Không khó để nhận ra vì sao môi trường ở tổ dân phố Phú Lộc Đông 2 lại bức bối như vậy. Nhìn vào cống thoát nước, có thể dễ dàng nhận ra nước thải bốc mùi phần lớn là từ làng nghề làm bún. Thị trấn Diên Khánh có tiếng với nghề làm bún và gắn với làng nghề là lượng lớn nước thải, trong khi chuyện thu gom, xử lý nước thải ở đây còn bị bỏ ngỏ.
Những hộ gia đình làm bún trong làng thừa nhận, nước thải ở đây có phần từ gia đình họ thải ra. Tuy nhiên, họ cũng quả quyết rằng có cả trường hợp người dân ở nơi khác đưa xe bồn chở nước thải đến đây và xem nơi này là chỗ để thải nước ô nhiễm.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.