Có những người mẹ đã đi hết cuộc đời vẫn mong một lần biết nơi con mình nằm lại. Có những người vợ, người con vẫn mang theo nỗi khắc khoải về người thân chưa trở về sau chiến tranh. Sự chờ đợi ấy kéo dài qua nhiều thập kỷ và trở thành nỗi niềm đau đáu của biết bao gia đình Việt Nam.
Niềm mong mỏi ấy đã trở thành động lực cho những lực lượng tìm kiếm vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Mỗi phần mộ được mở là sự tận tụy của những người lính, cán bộ y tế và các lực lượng làm nhiệm vụ, với mong muốn đưa những người anh hùng trở về với gia đình.
Trung tá Trần Đức Độ - Phân đội trưởng Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ K53, có hơn 25 năm gắn bó với công tác quy tập. Hơn 10 ngày qua, bất chấp nắng nóng hay mưa dông, anh cùng đồng đội miệt mài bám sát hiện trường. Mỗi phần mộ đều được các anh khai quật cẩn trọng, đúng quy trình, với tất cả sự trân trọng.
Giữa cái nắng gay gắt, những chiếc áo lính thấm đẫm mồ hôi. Từng lớp đất đá được mở ra Từng mẫu sinh phẩm được cán bộ quân y làm sạch, phân loại, bảo quản cẩn thận. Mỗi thao tác chính xác hôm nay chính là cơ sở để giải mã danh tính, để những liệt sĩ ngã xuống có thể một lần nữa được gọi đúng tên mình.
Những bữa cơm vội bên hàng bia mộ đã trở thành quen thuộc của các lực lượng làm nhiệm vụ. Với quyết tâm cao, nhiều tổ công tác khai quật 25-30 phần mộ mỗi ngày thay vì 20 phần mộ theo kế hoạch.
Chiến dịch "500 ngày đêm" không chỉ là cuộc chạy đua với thời gian, mà còn là hành trình của nghĩa tình, của đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Trên khắp mọi miền đất nước vẫn còn hàng trăm nghìn hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Mỗi phần mộ chưa có tên là một khoảng trống trong lòng thân nhân, là nỗi mong ngóng khôn nguôi của biết bao gia đình đang mòn mỏi đi tìm người thân.
Hành trình đưa các liệt sĩ trở về đang được thực hiện không chỉ thắp lên thêm niềm hy vọng đoàn tụ, tạo cơ hội để các gia đình có thể tìm lại người thân sau hàng chục năm chờ đợi, mà còn là biểu hiện sinh động của đạo lý và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Và đó không chỉ là một chiến dịch mà là hành trình không dừng lại, hành trình của lòng biết ơn.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.