Dù không rực rỡ sắc màu hay rộn ràng như mọi năm, Giáng sinh vẫn là dịp để mọi người trao gửi yêu thương, hy vọng và những điều bình an. Với các giáo xứ tại tỉnh Khánh Hòa – nơi vừa hứng chịu trận lũ lịch sử cách đây hơn một tháng – mùa Giáng sinh năm nay mang ý nghĩa đặc biệt, thấm đẫm tinh thần bác ái và sẻ chia.
Chiều trước đêm Giáng sinh, ông Trần Ngọc Hải, giáo dân giáo xứ Thánh Gia – Vĩnh Trung (phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) lặng lẽ chuẩn bị những vật dụng trang trí đơn sơ. Ít ai có thể ngờ rằng, chính nơi đây cách hơn một tháng từng bị nước lũ nhấn chìm.
Dấu tích của trận lũ lịch sử vẫn còn hiện hữu. Khó khăn vẫn chồng chất khi hầu hết các gia đình trong giáo xứ đều bị cuốn trôi tài sản. Trong hoàn cảnh đó, việc trang hoàng đón lễ được thực hiện bằng những gì còn lại, với tấm lòng thành kính và giản dị.

Ông Trần Ngọc Hải chia sẻ: “Bây giờ đâu còn gì để trang trí, còn gì thì mình để lên như thế này với tấm lòng của bà con mình với Thiên Chúa, để đêm Noel được an lành”.
Tại Khánh Hòa, nhiều giáo xứ nằm trong vùng ngập nặng do đợt lũ cuối tháng 11. Suốt một tháng qua, giáo dân dồn sức khắc phục hậu quả thiên tai, ưu tiên việc san sẻ, đùm bọc nhau từ bữa ăn đến sửa chữa nhà cửa, ổn định cuộc sống.
Trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn, việc đón Giáng sinh được tổ chức tiết kiệm, giản dị nhất có thể. Thế nhưng, không khí Giáng sinh vẫn hiện hữu, lan tỏa ngay cả ở những nơi bộn bề khó khăn sau lũ dữ.

Linh mục Giuse Nguyễn Văn Thi, Quản xứ Thánh Gia – Vĩnh Trung cho biết: “Thấy được tình người ấm áp đúng ý nghĩa lễ Giáng sinh. Năm xưa, Chúa sinh ra trong hoàn cảnh giá rét, khó nghèo. Bà con giáo xứ đón Giáng sinh trong hoàn cảnh cũng đặc biệt, cần cứu giúp, qua đó thấy rõ sự chia sẻ – màu nhiệm của Giáng sinh”.
Những nghi thức trang trọng của đêm Giáng sinh được cử hành trong không gian ấm áp. Lời thánh ca vang vọng, mang theo niềm tin và sự an ủi. Tại thời khắc thiêng liêng ấy, mọi người dường như gác lại những biến cố đã qua để hướng về một năm mới an lành hơn.
Ông Trần Ngọc Xinh, giáo dân giáo xứ Thánh Gia bày tỏ: “Nhiều tâm tình phó thác Chúa Hài Đồng và mong trong năm mới mọi sự đều tốt đẹp”.

Tình thương, sự đoàn kết và tinh thần sẻ chia đã giúp người dân vùng lũ vượt qua những ngày khó khăn nhất như một phép màu. Để hôm nay, giữa muôn vàn thử thách, các giáo xứ ở Khánh Hòa vẫn đón Giáng sinh trong bình an và hy vọng.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.