Đạo diễn Paul Thomas Anderson, ở giữa, nhận giải Phim hay nhất cho "One Battle After Another" tại lễ trao giải Oscar lần thứ 98. (Ảnh: AP/Chris Pizzello)
Trong lễ trao giải Oscars lần thứ 98 vừa diễn ra, Warner Bros là người chiến thắng lớn. Hãng đã mang về tổng cộng 11 giải Oscar - sáu giải cho One Battle After Another, bốn giải cho Sinners và một giải cho Weapons.
Trong khi đó, Netflix đứng thứ hai với bảy giải thưởng, bao gồm ba giải cho phim Frankenstein và hai giải cho KPop Demon Hunters.
Điều này diễn ra vào thời điểm đặc biệt nhạy cảm đối với cả hai hãng phim. Vào cuối tháng trước, đã có thông tin xác nhận rằng Netflix đã thất bại trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát Warner Bros kéo dài nhiều tháng.
Paramount giờ đây sẽ mua lại Warner Bros với giá 110 tỷ USD sau khi gã khổng lồ truyền hình trực tuyến này từ chối mức giá tương đương với đối thủ. Vụ thâu tóm này gây tranh cãi, vì Paramount do con trai của tỷ phú Larry Ellison là David lãnh đạo và có mối quan hệ chính trị sâu rộng với chính quyền của ông Donald Trump.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.