Ngay giữa lòng TP Biên Hòa – trung tâm công nghiệp, đô thị phát triển của tỉnh Đồng Nai – lại tồn tại một nghịch lý kéo dài gần 40 năm: Hàng chục hộ dân sống trong cảnh thiếu điện, thiếu nước sạch, không hộ khẩu, chỉ vì... quy hoạch "treo". Đằng sau đó là hàng loạt bức xúc liên quan đến quyền lợi chính đáng của họ.
Theo phản ánh của nhiều hộ dân tại tổ 26, khu phố 8, phường Long Bình, TP Biên Hòa: họ được Trạm Trồng rừng Tân Phong (nay là Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa) giao đất trồng và chăm sóc rừng từ năm 1985. Ba năm sau, họ được cấp sổ "giao rừng và đất lâm nghiệp". Tuy nhiên, đến năm 2003, diện tích đất này bị chính quyền thu hồi, giao cho doanh nghiệp. Toàn bộ số tiền đền bù không được chuyển đến người dân mà bị giữ lại tại Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa.
Từ đó cho đến nay, dự án vẫn chưa được triển khai, người dân cũng không được nhận tiền đền bù. Họ bị "mắc kẹt" giữa vùng đô thị hóa, sống tạm bợ không hộ khẩu, không điện lưới, không nước sạch. Và điều khiến họ day dứt hơn cả là không biết tương lai sẽ đi về đâu.
Phóng sự sau sẽ phản ánh toàn cảnh thực trạng của các hộ dân tại đây – những người đang ngày ngày mong được ‘sống như người bình thường’ trong chính thành phố của mình.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.