Dự án cải tạo bờ bên lở sông Hồng gồm 16 tác phẩm nghệ thuật đã biến bức tường trên con đường dài 500m tại bãi tập kết rác ven sông Hồng thuộc phường Phúc Tân (Hà Nội) thành con đường nghệ thuật đáng sống. Thế nhưng chỉ sau 3 năm, theo ghi nhận thực tế tại công trình nghệ thuật công cộng Phúc Tân, tất cả tác phẩm nghệ thuật đã bị xuống cấp nghiêm trọng, nhiều điểm còn là nơi đổ rác thải.
Tác phẩm "Xẩm tàu điện" hoen rỉ, không còn rõ hình ảnh qua năm tháng.
Hàng loạt tác phẩm đã xuống cấp, hoen gỉ, phần đèn bên trong đã hỏng từ lâu.
Tác phẩm "Vòng quay" nay trở thành giá treo đồ của người dân.
Phần chân thùng phuy bị ăn mòn bởi thời gian. Điều này khiến tác phẩm có nguy cơ bị đổ sập bởi phần chân đã không còn vững chắc.
Các chai, lọ tái chế trong tác phẩm "Thuyền" dần trở nên nhếch nhác.
Tác phẩm "Gánh hàng rong" khắc họa những hình phụ nữ mặc yếm, váy đụp, đội nón quai thao đang gánh hàng. Giờ đây lại bị tận dụng làm nơi bán hàng nước, gây mất thẩm mỹ, khiến cho người xem không thể nhìn toàn diện tác phẩm.
Nhiều tác phẩm bị chắn bởi các quán nước và vật liệu xây dựng.
Tác phẩm "Những Thánh gióng đương đại" lọt thỏm trong sân chơi thể thao của người dân.
Nhiều xe cộ che mất một phần tác phẩm, khiến du khách không thể chiêm ngưỡng.
Kiến trúc sư Trần Huy Ánh - chuyên gia đô thị chia sẻ, người nghệ sĩ đã làm hết sức mình khi tạo nên từ một chỗ bị chiếm dụng trở thành một không gian công cộng. Thế nhưng để duy trì nó thì phải là người dân trong cộng đồng và cả chính quyền nữa. Mỗi dự án nghệ thuật đều có một tuổi đời nhất định. Nên việc xây dựng tính bền vững, gia tăng "tuổi thọ" cho các công trình này cần có sự chung tay của cả cộng đồng.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.