Thời gian qua chương trình Chào buổi sáng có nhận được phản ánh của người dân tại phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội về việc nhà của họ sát trường học này nhưng lại bị bố trí học ở trường cách khác cách đó khá xa. Điều này gây khó khăn cho phụ huynh và không an toàn cho học sinh khi đi học qua đường nội đồng.
Ngày nào cũng vậy bà Minh đạp xe đưa cháu đi học ở trường Phú Cường cách nhà 3km. Trong khi nhà bà chỉ cách trường Phú Lương mấy chục mét.
Đường đến trường là đường nội đồng, 2 bên toàn ao mương, ổ gà sóc nảy. Nhiều gia đình không có điều kiện đưa con cháu đi học như bà Minh. Các cháu phải tự đi bộ hoặc đi xe đạp.
Các em học sinh đi học phải qua đường nội đồng.
Lý do các hộ dân ở đây thắc mắc là trước đây, chính bà con đã hiến đất để xây trường cấp 1, cấp 2 Phú Lương ngay bên cạnh. Nhưng giờ con cháu lại không được học mà phải học ở trường xa nhà. Trong khi những hộ gia đình khác thuê nhà, đến đây tạm trú tạm vắng lại được học ở trường này.
Đại diện phòng Giáo dục quận Hà Đông cho biết, hiện trường trung học cơ sở Phú Lương đang quá tải, thiếu 11 lớp. Vì vậy 2 năm gần đây phải phân bổ học sinh theo tổ dân phố. Theo đó có một số tổ, đặc biệt là tổ 6 ngay sát cạnh trường nhưng được phân bổ học tại trường cấp 2 Phú Cường cách đó vài km. Phòng Giáo dục quận cũng xác nhận tuyến đường nối giữa 2 trường cấp 2 Phú Lương và Phú Cường chưa được xây dựng do nằm trong một dự án khác nên hiện tại các phụ huynh và học sinh đang phải đi đường nội đồng.
Hiện trường cấp 2 Phú Cường là 1 trong 4 trường được đầu tư cơ sở vật chất hiện đại nhất quận Hà Đông. Hiện nay, UBND quận Hà Đông đang yêu cầu chủ đầu tư dự án phải ưu tiên xây dựng tuyến đường nhựa đã nằm trong quy hoạch. Nếu con đường này hoàn thành, khoảng cách đến trường của các học sinh sẽ gần hơn và an toàn hơn rất nhiều.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.