Một Hà Nội bình thản nhưng vững vàng giữa đạn bom B-52

VTV.vn - Sau tiếng bom, người dân lại xuống ruộng cày cấy, lên phân xưởng tiếp tục chạy máy, tàu điện Hà Nội vẫn cứ leng keng các cửa hàng bán gạo bán thực phẩm vẫn hoạt động.

Lửa bom rải thảm đưa Hà Nội trở về đồ đá - Mỹ đã tuyên bố khi mở cuộc tập kích chiến lược bằng B-52 vào Thủ đô và các tỉnh miền Bắc lân cận cuối tháng 12/1972. Nhưng sự thật đã chứng minh, quân và dân Thủ đô đã anh dũng chiến đấu để nhấn chìm tham vọng đó.

Bên cạnh sự quả cảm hi sinh của những người lính, không thể không tự hào khi nhắc đến bao người dân thủ đô, những người đã góp phần khắc hoạ nên một Hà Nội bình thản trước những đau thương, luôn mang tâm thế vững vàng dưới đạn bom tàn bạo của quân thù.

Một Hà Nội bình thản nhưng vững vàng giữa đạn bom B-52 - Ảnh 1.

Tự vệ Thủ đô nổ súng quyết liệt đánh trả máy bay B52 của Mỹ, đêm 20, rạng ngày 21/12/1972. Ảnh: Thế Trung- TTXVN

Cứ đến ngày 25/12 hàng năm, bạn bè thân thiết của ông Đức và bà Thơm đều tề tựu để kỷ niệm lễ cưới của hai ông bà. Đây cũng luôn là dịp để họ nhớ lại một ngày đặc biệt trong một giai đoạn đặc biệt của Hà Nội.

Ông Nguyễn Văn Đức - Phố Trần Nhật Duật, Hà Nội kể lại: "Chúng tôi viết thiếp mời tất cả bạn bè rồi thì xảy ra sự cố ném bom B-52 nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục không có e sợ gì. Những anh em bạn bè đây là những người cùng chúng tôi đi đón dâu từ Hà Nội đến Đông Mỹ bằng xe đạp. Không dám ăn mặc đẹp không dám đốt pháo bởi vì những người dân đang tang tóc. Cứ thế cả đoàn yên lặng mà đi, khi về đến Hà Nội mới dám trang điểm ở nhà anh bạn".

Ông Trịnh Xuân Tiến - Bạn ông Nguyễn Văn Đức tiếp chuyện: "Để làm được đám cưới ấy không phải 1 người lo như bây giờ. Bạn bè phải gom với nhau để có từng điếu thuốc, đi mua từng miếng thịt đều phải xếp hàng. Cưới nhau trong cái hoàn cảnh như thế mà nó rất vui vẻ chả sao cả. Sau đấy, mỗi anh bổ nhào về một nhà và chui xuống hầm và thấy chuyện đó cũng là bình thường".

Một Hà Nội bình thản nhưng vững vàng giữa đạn bom B-52 - Ảnh 2.

Máy bay B-52 bị quân và dân Thủ đô bắn rơi, bốc cháy dữ dội, ngày 27/12/1972. Ảnh: Minh Trường - TTXVN

Một Hà Nội bình thản nhưng vững vàng giữa đạn bom B-52 - Ảnh 3.

Xác máy bay của Mỹ bị dân quân Hà Nội bắn rơi ngày 10/12/1972. Ảnh: TTXVN

Sáng 28/12/1972, bên hồ Hữu Tiệp, nơi xác phần thân chiếc B-52 mới bị bắn rơi còn đang gây chấn động, cô Nguyễn Thị Hoan vẫn làm công việc bình thường của một xã viên hợp tác xã rau và hoa Ngọc Hà. Bức ảnh cố nhà báo Văn Bảo chụp cô ngày hôm đó đã trở thành biểu tượng của một thời người Hà Nội gánh chịu lửa bom nhưng vẫn sáng ngời niềm tin vào chiến thắng.

Nhà báo, nhà nghiên cứu Hà Nội Nguyễn Ngọc Tiến tự hào chia sẻ: "Sau tiếng bom lại xuống ruộng cày cấy, đi lên phân xưởng tiếp tục chạy máy, tàu điện Hà Nội vẫn cứ leng keng các cửa hàng bán gạo bán thực phẩm vẫn tiếp tục hoạt động. Mọi thứ trở nên bình thường bình thản và không có gì phải hoảng sợ. Cái niềm tin ấy là tự thân, niềm tin ấy được truyền từ những người cao nhất của Đảng và nhà nước rằng trong cuộc chiến này chúng ta sẽ chiến thắng vì chúng ta là người chính nghĩa".

Những ngày tháng 12 lịch sử này, Hồ Hữu Tiệp là nơi rất nhiều người dân và bạn bè quốc tế tìm đến để cảm nhận khung cảnh của một Hà Nội hoà bình và dành sự trân trọng đối với lịch sử chiến đấu hào hùng của người thủ đô.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.