Chỉ với một sợi dây nhỏ, cô bé học lớp 9 có thể vác được bó củi lớn hơn cả người mình để đi một chặng đường dài trở về nhà. Đây là công việc mà Y Xuyên vẫn thường làm sau mỗi giờ tan lớp.
Không còn ba mẹ ở cạnh, anh đi làm xa, chỉ có Y Xuyên và bà sống với nhau. Ngôi nhà Y Xuyên ở từ bé tới giờ đã cũ, dột nát, đến cửa nhà cũng đã hỏng, không thể sửa vì không có điều kiện nên em phải đưa bà sang ở nhờ nhà hàng xóm để tiện chăm sóc.
Vừa chăm sóc bà, vừa làm rẫy, gánh củi, thế nhưng thành tích học tập của Y Xuyên vẫn rất đáng nể.
Như bó củi sau lưng mà em vẫn hay đưa về nhà, những khó khăn trong cuộc sống có thể là trở ngại níu chân Y Xuyên hướng tới những ước mơ của mình. Nhưng với sự mạnh mẽ của mình, Y Xuyên vẫn nuôi hi vọng có thể vượt qua được những trở ngại đó để có một cuộc sống tốt hơn cho gia đình mình.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.