Người đàn ông 20 năm gắn bó với chiếc xe bán sách cũ

VTV.vn - Ở thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp, có một người đàn ông 20 năm gắn bó với chiếc xe cùng những trang sách cũ.

Hàng ngày, ông Trần Minh Chánh ở TP. Sa Đéc vẫn miệt mài với chiếc xe chở sách, đối với ông như một mối nợ duyên. Dù chẳng cho thu nhập là bao nhưng ông vẫn cứ đều đặn mỗi ngày đẩy xe đi bán sách.

Ông Trần Minh Chánh năm nay đã 63 tuổi, đang ngụ tại khóm 4, phường 1, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp. Trước đây, ông làm nghề chạy xe ôm và phụ vợ làm nghề hàng xáo. Đến với sách cũ là một cái duyên tình cờ.

Theo dòng thời gian, vật đổi sao dời. Những con đường sách cũ nổi danh ở miền Tây nay dần vắng bóng, dành lại không gian cho những cửa hiệu kinh doanh sầm uất hơn. Những người gắn với nghề sách cũ cũng theo đó thưa dần. Còn lại chăng là những niềm đam mê dai dẳng. Nhưng, dù có thăng trầm ra sao, văn hóa đọc vẫn len lỏi và phát triển, theo những hình thức mới hơn./.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.