Trong xã Sơn Công, Hà Nội, "Trái Tim Hồng" không chỉ là tên của một hợp tác xã thủ công mỹ nghệ, mà còn là biểu tượng cho hành trình nghị lực và tình yêu của chị Đinh Thị Quỳnh Nga, người đã vươn lên từ khó khăn và trở thành Giám đốc của hợp tác xã này, nơi mà những người lao động đều là những người khuyết tật.
Hợp tác xã Trái Tim Hồng (ảnh:Dân trí)
Chị Nga đã trải qua 17 lần bị từ chối khi cố gắng tìm việc vì khiếm khuyết ở đôi chân. Tuy nhiên, không chấp nhận thất bại, chị đã bán hàng để có tiền đi học và nỗ lực thực hiện ước mơ trở thành giáo viên mỹ thuật. Hiện nay, chị Nga là giáo viên tại trường nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em tàn tật huyện Sóc Sơn.
Chị Quỳnh Nga cùng các thành viên hợp tác xã. (ảnh:Dân Trí)
Hợp tác xã "Trái Tim Hồng" đã ra đời vào năm 2015, với 6 ngành nghề kinh doanh và dịch vụ phù hợp với sức lao động của người khuyết tật. Chị Nga đã tự đi từng xã, thuyết phục từng gia đình để các chị em khuyết tật tham gia làm việc. Với mức thu nhập bình quân từ 2-3 triệu đồng/tháng/người, hợp tác xã đã trở thành niềm tin của những người yếu thế.
Câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó, mà còn mở rộng với cặp vợ chồng đã từng là nhân viên đắc lực tại hợp tác xã "Trái Tim Hồng" quyết định khởi nghiệp với cửa hàng cháo dinh dưỡng. Họ chia sẻ về cộng đồng trong hợp tác xã như một gia đình, nơi luôn truyền cảm hứng và tự tin cho những người phụ nữ, giúp họ nói lên tiếng nói của mình.
Chuyện của chị Đinh Thị Quỳnh Nga và Hợp tác xã "Trái Tim Hồng" không chỉ là một câu chuyện thành công về kinh doanh mà còn là biểu tượng cho sức mạnh của tình yêu và lòng nghị lực vượt qua khó khăn.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.