Bữa ăn của trẻ vùng cao luôn là hình ảnh thu hút lượng lớn người xem. Bởi nó chạm đến cảm xúc lẫn nhân tính. Tuần vừa qua, xã hội cũng xôn xao về chủ đề này ngay sau loạt phóng sự trên Chuyển động 24h. Tiếc là nó không nằm ở mục thiện nguyện, mà lại ở dạng điều tra.
Bất ổn cho bữa ăn trẻ vùng cao
Vụ việc tại trường tiểu học Hoàng Thu Phố 1, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã ồn ào những ngày qua khiến công chúng không khỏi bàng hoàng và xót xa cho những em nhỏ. Diễn biến mới nhất đến ngày hôm qua (22/12) là kết quả kiểm tra sơ bộ của UBND huyện khẳng định các tiêu cực ở trường Hoàng Thu Phố 1 là có cơ sở.
Một bản báo cáo chi tiết dài hơn 5 trang rưỡi, với 3 câu đáng chú ý nhất có cùng cấu trúc ngữ pháp. Đó là: "Thông tin bữa ăn có dấu hiệu bị cắt xén là có cơ sở"; "Thông tin phụ huynh không nhận được tiền ăn còn thừa là có cơ sở"; "Thông tin các phụ huynh không nhận được tiền hỗ trợ học tập cho học sinh là có cơ sở".
Ông hiệu trưởng dù đã nộp đơn xin từ chức nhưng câu chuyện chưa khép lại. Và dù rất trân trọng sự vào cuộc tức thì của chính quyền địa phương nhưng thông tin tố giác Chuyển động 24h nhận được lại đến từ chính giáo viên: 300 cây số là quãng đường mà những lời tố giác vụ việc đã phải truyền đi từ trường Hoàng Thu Phố 1 đến Đài THVN. Thông tin tố giác gửi đến đường dây nóng đến từ chính giáo viên trong trường. Mặt tích cực là vẫn còn những người trong cuộc dám lên tiếng. Mặt đáng tiếc là "nước xa" lại phải đi cứu "lửa gần".
Sau vụ việc kể trên, dự kiến các trường ở Lào Cai sẽ lắp hàng loạt camera giám sát để quản lý bữa ăn bán trú, kèm theo một số giải pháp khác. Nhưng chắc chắn để không còn chuyện kiểu như: 2 gói mỳ đem chia cho 11 đứa trẻ...
Những bữa ăn thiếu thốn của trẻ em vùng cao không phải chuyện hiếm. Các phóng viên từng chứng kiến nhiều trường hợp thậm chí còn không bằng ở Hoàng Thu Phố 1, vì điều kiện vốn chỉ có thế. Điều tạo ra sự khác biệt là trái tim của các thầy cô.
Có những cô giáo, thầy giáo vì thương trò ăn mèn mén nên sau giờ học, các thầy cô giáo lại sắn tay chuẩn bị bữa trưa. Góc sân trường không mái che trở thành bếp nấu.Trò góp củi, cô giáo góp mì, vậy là đủ cho bữa trưa đơn sơ.
Nơi điểm trường vùng khó, những bữa ăn có mì tôm trở thành đặc sản, là động lực để những đứa trẻ tới trường. Thương trò, đó cũng là lí do khiến các cô giáo quyết tâm bám bản, hi sinh những niềm hạnh phúc riêng.
Trẻ tự đánh bản thân hay bị đánh?
Một câu chuyện nữa trong tuần vừa rồi cũng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả đó là một cậu bé 13 tuổi bị tự kỷ đến gửi tại chùa. Phớt lờ việc khai báo tạm trú và không được đi học, cậu bé vẫn được sinh hoạt tại đây.
Vô tình trong 1 lần xuống thăm con ở chùa, người bố đã phát hiện những điều bất thường trên thân thể cậu bé. Cậu bé khai mình bị thầy trong chùa đánh.
Không cam tâm để con bị đánh, anh Quang đã trình báo sự việc lên cơ quan chức năng. Sau hơn 1 tháng, công an xã đã gửi cho anh kết luận là cháu tự làm đau và gây tổn thương cho cơ thể. Sư thầy hoàn toàn không có việc dùng đòn roi để dạy bảo, đánh đập hay bạo hành cháu bé.
Gia đình cháu bé cũng không chấp nhận những kết luận từ phía cơ quan chức năng ở địa phương. Đoạn hội thoại với sư thầy đã được người bố bí mật ghi lại. Với bằng chứng không thể chối cãi, Công an huyện Bình Lục đã đưa ra quyết định xử phạt hành chính 6,5 triệu đồng với sư trụ trì về hành vi cố ý gây thương tích cho người khác.
Cha mẹ ly hôn, bản thân bị tự kỷ và phải ở một nơi thích dùng roi vọt. Một ví dụ điển hình cho một đứa trẻ mà cuộc sống không cho em quyền lựa chọn. Nếu bữa ăn của những em bé ở Hoàng Thu Phố 1 dễ khiến cộng đồng phẫn nộ vì hành vi bớt xén, thì đòn roi mà cậu bé này phải nhận hóa ra lại dễ được người xung quanh bỏ qua hơn. Sự thờ ơ đó không chỉ đến từ bản kết luận vết thương của công an xã, mà thể hiện ở cả câu trả lời của những người hàng xóm sống cạnh chùa.
Mọi người sống xung quanh đều đã quen với lối giáo dục đòn roi của các sư thầy. Người lớn thì bênh nhau hoặc không dám nói. Người phàm càng ngại tăng nhân. Và quan niệm yêu cho roi cho vọt khiến con trẻ nghiễm nhiên bị áp đặt bởi các hình phạt…
Nguy cơ trẻ gặp biến chứng do mổ lấy thai sớm
Đau lòng nhất là trường hợp một bệnh nhi đã không qua khỏi vì sinh mổ chủ động. Gia đình vì muốn chọn ngày đẹp để con hợp mệnh nên đã mạo hiểm sinh mổ khi chưa đủ tuần tuổi và mẹ chưa chuyển dạ. Cái giá quá đắt cho một lựa chọn sai lầm.
TS.BS Trần Hữu Đạt, Phụ trách Đơn nguyên I, Khoa Điều trị tích cực Sơ sinh, Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Trung ương: "Một đứa trẻ bình thường đẻ tự nhiên thì quá trình tiêu dịch phổi diễn ra một cách suôn sẻ, không gặp trở ngại gì. Trong khi đó những đứa trẻ mổ đẻ chủ động thì quá trình tăng tiết hóc môn này bị cản trở và dẫn đến tình trạng suy hô hấp ngay sau sinh".
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.