(Ảnh chụp màn hình)
Trong khi lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm người mất tích, nhiều người dân Nepal đang phải bắt đầu lại cuộc sống gần như từ con số 0.
Những con đường và ngôi nhà ở Devighat vẫn phủ đầy bùn đất. Người dân lần tìm trong đống đổ nát những vật dụng có thể còn sử dụng được. Đây là khu dân cư nằm ở hạ lưu sông Trishuli, một trong những nơi chịu thiệt hại nặng nề do trận lũ quét.
Ông Arjun Lal Shrestha, chủ nhà hàng và cửa hàng tại khu dân cư Devighat, huyện Nuwakot, cho biết: “Ở đây từng có hai cửa hàng: một quán ăn, nhà hàng và một cửa hàng quần áo ngay bên cạnh. Giờ tất cả tài sản có giá trị đều đã bị nước cuốn trôi. Tôi đã mất trắng, phải sống cảnh màn trời chiếu đất”.

(Ảnh chụp màn hình)
Không chỉ mất nhà cửa, nhiều người sống sót còn thiếu cả những nhu yếu phẩm cơ bản.
“Chúng tôi không có gì để ăn, không có chỗ để ngủ, không có đồ dùng nhà bếp. Kết cấu ngôi nhà đã bị phá hủy, không còn thứ gì có thể sử dụng được”, ông Rajesh Shrestha, chủ doanh nghiệp tại khu dân cư Devighat, cho biết.
Thảm họa đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại các cộng đồng miền núi Nepal và khu vực giáp biên giới Trung Quốc. Hơn 900 người được xác nhận đã thiệt mạng và hàng nghìn người vẫn mất tích.
Thủ tướng Nepal Balendra Shah gọi đây là “một thảm họa thiên nhiên chưa từng có và mang tính hủy diệt”, đồng thời cho biết việc đánh giá đầy đủ thiệt hại vẫn rất khó khăn.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.