Mở đầu tập 2 phim Xóm nhỏ, ông Đô (NSƯT Hoàng Hải) chuẩn bị bữa tối tươm tất nhưng mãi không thấy con gái xuống ăn cơm. Gọi cửa nhiều lần không có hồi đáp, ông quyết định dùng chìa khóa mở phòng. Trước mắt ông là căn phòng trống không cùng mẩu giấy Trâm để lại. Cô con gái vốn quen được bố chăm sóc nay đã thực sự rời khỏi nhà.
Tuy nhiên, thay vì tỏ ra hoảng hốt hay lập tức tìm kiếm con, ông Đô vẫn giữ thái độ cứng rắn. Người lo lắng hơn cả lại là Long. Biết Trâm bỏ đi, Long vội gọi điện cho cô bằng một số máy khác vì số của bố đã bị Trâm chặn. Khi ông Đô giật điện thoại để nói chuyện với con gái, cuộc trò chuyện nhanh chóng biến thành màn trách mắng gay gắt.

"Mày dám bỏ nhà đi à?", ông Đô tức giận hỏi dồn, yêu cầu Trâm lập tức trở về và đe dọa sẽ cho cô một trận. Ở đầu dây bên kia, Trâm bật khóc, tủi thân vì cả ngày bỏ nhà đi nhưng cuộc gọi đầu tiên nhận được từ bố vẫn chỉ là những lời nặng nề. Cô trách bố không quan tâm mình đang ở đâu, làm gì. Đáp lại, ông Đô lạnh lùng tuyên bố nếu đã đi được thì cứ đi luôn, để xem cô có thể sống thế nào khi rời khỏi nhà.

Cuộc điện thoại khiến những tổn thương của Trâm càng thêm sâu sắc. Cô nhớ lại nguyên nhân khiến mình quyết định bỏ đi: bố muốn cô tập trung thi đại học, không chấp nhận việc cô làm mẫu ảnh hay KOL, trong khi bản thân Trâm cảm thấy việc học ngày càng khó khăn. Khi không thể thuyết phục bố và xảy ra tranh cãi, cô còn bị ông đánh. Những khác biệt trong suy nghĩ giữa hai bố con dường như đang đẩy họ ngày càng xa nhau.

Ở thành phố, cuộc sống tự lập của Trâm cũng chẳng dễ dàng như cô tưởng. Tìm được xóm trọ của chị Duyên nhưng không liên lạc được với chị, Trâm đành ngồi một mình trong tâm trạng bất an. Đúng lúc đó, tiếng loa kéo ồn ào từ hai bố con hàng xóm đang tập hát để đi bán hàng khiến cô bực bội. Trâm ra mặt nhắc nhở nhưng lại nhận về phản ứng khó chịu. Hai bố con cho rằng cô mới đến đã lên tiếng phàn nàn, trong khi căn phòng bừa bộn của cô cũng khiến người khác phải chú ý. Cuộc va chạm đầu tiên với hàng xóm càng khiến Trâm cảm thấy lạc lõng giữa môi trường xa lạ.
Chưa dừng lại ở đó, khi trở về phòng sau một ngày mệt mỏi, Trâm bất ngờ phát hiện một chiếc ba lô lạ và một chàng trai bước ra từ phòng tắm. Nghĩ có kẻ đột nhập, cô lập tức đá vào chỗ hiểm của anh ta rồi chạy ra sân kêu cứu. Sự thật sau đó mới được hé lộ: chàng trai tên Phong cũng đã trả tiền thuê căn phòng này cho Duyên. Cả hai đều là người thuê hợp pháp, nhưng lại rơi vào tình cảnh trớ trêu vì bị chủ trọ cho thuê trùng phòng.

Không tìm được cách giải quyết thỏa đáng, Trâm đóng chặt cửa, còn Phong liên tục yêu cầu cô mở cửa vì anh cũng đã mất tiền thuê phòng. Đứng trước tình huống khó xử với một chàng trai xa lạ, Trâm sẽ làm gì để bảo vệ bản thân và giải quyết rắc rối đầu tiên trong hành trình tự lập?
Đón xem tập 3 phim Xóm nhỏ, phát sóng lúc 21h tối nay (23/10) trên VTV1.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.