Không chỉ là những phần quà sẻ chia khó khăn, đó còn là hơi ấm của tình quân - dân, là sự gắn bó bền chặt giữa người lính quân hàm xanh và đồng bào các dân tộc. Ở nơi phên dậu xa xôi, mùa xuân vì thế đến sớm hơn bằng yêu thương và trách nhiệm.
Đôi tay vốn chỉ quen với cuốc nương, làm rẫy nhưng hôm nay, đôi tay ấy lại đang tỉ mỉ, cố gắng chỉnh từng góc lá, nén chặt từng hạt gạo, để có thể tạo ra những chiếc bánh chưng đẹp nhất. Bao nhiêu chiếc bánh là bấy nhiêu ân tình mà người dân ở xã Trùng Khánh gửi gắm để tặng cho các cán bộ, chiến sĩ ở Đồn Biên Phòng Ngọc Chung.
Ở đồn biên phòng xa xôi, hôm nay, Tết dường như cũng đến sớm hơn. Trong không khí ấm áp tình quân dân nơi phên dậu của Tổ quốc, những món quà của các cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo và học sinh khó khăn đã được trao đi để mang một cái Tết ấm hơn đến với đồng bào biên giới, củng cố tình quân dân thêm bền chặt.
Chiều muộn, chiếc xe máy của người lính quân hàm xanh lại lăn bánh đưa "con nuôi" từ đồn về nhà. Ngoài suất quà có bánh, có kẹo… các em còn được nhận thêm một khoản hỗ trợ bằng tiền mặt.
Ở mảnh đất biên viễn còn nhiều thiếu thốn, những món quà Tết giản dị đã trở thành nhịp cầu yêu thương, tiếp thêm niềm tin và nghị lực cho các em nhỏ vững bước trên con đường đến lớp. Và mai này chính các em sẽ tiếp nối, gìn giữ bình yên cho quê hương nơi phên dậu của Tổ Quốc..
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.