Tối 13/10, chương trình nghệ thuật đặc biệt "Khúc tri ân" diễn ra tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Không chỉ là đêm nghệ thuật tưởng niệm, chương trình còn gửi gắm tình cảm của những người đang sống tới những người đã nằm lại nơi chiến trường, đồng thời nhắc nhớ về những cuộc trở về vẫn đang được mong đợi sau nhiều thập kỷ.

Các lãnh đạo Đảng, Trung ương và địa phương tham dự chương trình.
Tham dự chương trình có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; bà Phạm Thị Thanh Trà, Phó thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó chủ tịch nước; cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, TP Hồ Chí Minh và các địa phương.
Những khúc ca gọi các anh trở về

Nhiều tiết mục tái hiện hình ảnh những người lính tuổi đôi mươi lên đường bảo vệ Tổ quốc.
Mở đầu chương trình, giai điệu trầm lắng cùng những lời thơ gợi nhắc mùa Xuân Mậu Thân 1968 đưa người nghe trở về với những năm tháng chiến tranh khốc liệt. Qua các tiết mục như "Tổ quốc ơi ta đã nghe", "Hẹn ước Bắc Nam", "Đón các anh về với đất mẹ", "Dưới cờ Tổ quốc anh về", ký ức về những người lính đã hiến dâng tuổi xuân cho đất nước được nối dài bằng ngôn ngữ âm nhạc và nghệ thuật.

Có những người ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, mang theo lời hẹn ngày đất nước thống nhất. Có những người mãi mãi không trở về, để lại phía sau những gia đình chờ đợi suốt hàng chục năm. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng với nhiều thân nhân liệt sĩ, nỗi mong ngóng tin tức về người thân vẫn chưa thể khép lại.
Bởi vậy, việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ tri ân những người đã hy sinh, mà còn là hành trình đưa những người con trở về với gia đình, quê hương và đất mẹ.

Những ngọn nến được thắp sáng trong phút mặc niệm.
Trong không gian ấy, mỗi ca khúc không đơn thuần là một tiết mục biểu diễn. Đó còn là lời tưởng nhớ của thế hệ hôm nay, là sự biết ơn đối với những hy sinh đã làm nên độc lập, tự do và cuộc sống bình yên hôm nay.

Hoạ sĩ Lê Sa Long trân trọng trao tặng bức vẽ khắc hoạ quá trình tìm kiếm hài cốt các anh hùng liệt sĩ cho Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh.
Câu chuyện ấy cũng chạm đến họa sĩ Lê Sa Long. Từng là người lính, ông hiểu những mất mát mà chiến tranh để lại và mang theo nỗi niềm ấy trong hành trình sáng tác. Bộ tranh "Ước hẹn ngày trở về" của ông là sự tri ân dành cho những người đã mãi mãi nằm lại chiến trường.
Tri ân bằng trách nhiệm của người đang sống

Nghệ sĩ ưu tú Lê Thiện tái hiện hình ảnh người mẹ liệt sĩ mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả.
Bên cạnh những câu chuyện xúc động, sự góp mặt của đông đảo văn nghệ sĩ TP Hồ Chí Minh đã tạo nên sắc thái riêng cho đêm nghệ thuật. Các nghệ sĩ, diễn viên, nhạc sĩ và ê-kíp thực hiện dành tâm huyết cho chương trình như một nén tâm nhang gửi đến những người đã ngã xuống.

Từ những giai điệu cách mạng đi cùng năm tháng đến các sáng tác mới, chương trình cho thấy nghệ thuật có thể trở thành nhịp cầu kết nối ký ức chiến tranh với đời sống hôm nay, giúp những hy sinh của thế hệ đi trước tiếp tục được nhắc nhớ bằng ngôn ngữ gần gũi với công chúng.



Đêm nghệ thuật khép lại bằng nghi thức dâng hương, thắp nến tri ân.
Đêm nghệ thuật khép lại bằng nghi thức dâng hương, thắp nến tri ân. Trong không gian trang nghiêm, những nén hương được thành kính dâng lên, những ngọn nến lần lượt thắp sáng như lời tưởng nhớ gửi đến các anh hùng liệt sĩ.
Hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng tuổi trẻ, máu xương và những cuộc đời còn dang dở. Có những người đã không kịp trở về với gia đình, không kịp sống trọn những ước mơ riêng, để đất nước có được những tháng ngày bình yên.

Vì thế, tri ân không chỉ là nhớ về quá khứ, mà còn là trách nhiệm trong hiện tại: tiếp tục tìm kiếm những người còn nằm lại, gìn giữ những giá trị lịch sử và sống xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Khi những giai điệu cuối cùng lắng xuống tại Công viên Lê Thị Riêng, hành trình tri ân vẫn tiếp tục. Bởi với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc, sự trở về không chỉ nằm ở một nấm mồ có tên, mà còn ở ký ức được gìn giữ, tình yêu thương được tiếp nối và lòng biết ơn không bao giờ phai nhạt.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.