VTV.vn - Năm 2021 là năm thứ tư liên tiếp Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam – Vinamilk trở thành một trong những “đại lá lành” của chương trình Cặp lá yêu thương...
“Chiếc lá lành” miệt mài của Cặp lá yêu thương - Ảnh 1.
“Chiếc lá lành” miệt mài của Cặp lá yêu thương - Ảnh 2.

Bất kể thời tiết nắng gắt hay mưa gió, bất kể điểm đến ở đâu trên mọi nẻo đường Tổ quốc, chuyến xe của Cặp lá yêu thương với sự đồng hành của "đại lá lành" Vinamilk vẫn lăn bánh bền bỉ. Điểm khởi hành đầu tiên trong năm 2021 là Ninh Bình. Thời tiết cuối tháng 3 mưa lạnh, đại diện Vinamilk - chị Nguyễn Thị Minh Tâm cùng với anh Ngọc Anh tới thăm gia đình của ba "thiên thần nhỏ" Quỳnh Trang, Quỳnh Giang và Khánh Ly (huyện Kim Sơn). Chị Trần Thị Quý Thu - mẹ của ba cô bé - một mình đan bèo với thu nhập vài chục ngàn đồng/ngày để nuôi 6 miệng ăn. Chồng chị không may bị tai nạn trong một lần đi làm ăn xa, phải phẫu thuật não và ghép sọ, giờ người nửa tỉnh nửa mơ, chân tay cũng yếu đuối không làm được gì, nên chị Thu đã trở thành người gồng gánh duy nhất của cả nhà. Dù cuộc sống chật vật, chị Thu vẫn mong ba con tiếp tục được đến trường để có một tương lai tươi sáng, tốt đẹp hơn.

Với sự góp mặt của "đại lá lành" đến từ Vinamilk, căn nhà nhỏ bỗng vui đến lạ thường. Món quà và học bổng trị giá 50 triệu đồng đến từ Vinamilk đã phần nào giúp gia đình chị Thu bớt khó khăn hơn, ba "thiên thần nhỏ" cũng bớt đi nỗi lo không được đến trường. Các em sẽ vững vàng yên tâm để theo đuổi giấc mơ của mình.

“Chiếc lá lành” miệt mài của Cặp lá yêu thương - Ảnh 3.
“Chiếc lá lành” miệt mài của Cặp lá yêu thương - Ảnh 4.

Tạm biệt Ninh Bình, chuyến xe dừng chân ở Hà Nội vào đúng đợt nắng nóng cao điểm để đến thăm gia đình em Nguyễn Bắc Thái Dương (xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ). Bố của Dương vì nợ nần mà bỏ nhà ra đi cách đây 5 năm, mẹ cũng vì thế phải đi xa làm lụng kiếm tiền nuôi con. Dương và em gái Ngọc Anh ở nhà cùng bà nội đã ngoài 60 và cụ hơn 90 tuổi. Vì thế, cậu bé lớp 5 luôn chăm chỉ đỡ đần bà, để có thể thực sự trở thành một "trụ cột" của gia đình.

Trong chuyến đi lần này, anh Vũ Tuấn Khang - đại diện "đại lá lành" Vinamilk đã gửi tặng suất học bổng trị giá 50 triệu đồng cho hai anh em Dương, giúp các em có thêm những điều kiện để học tập cho chặng đường sắp tới. Sau khi chương trình phát sóng, bố của Dương đã quay trở về nhà và quyết tâm tu chí làm ăn để chăm sóc cho Dương và em gái Ngọc Anh.

“Chiếc lá lành” miệt mài của Cặp lá yêu thương - Ảnh 5.
“Chiếc lá lành” miệt mài của Cặp lá yêu thương - Ảnh 6.

Chuyến đi thứ ba cũng là chuyến đi thật đặc biệt trong hành trình năm 2021. Dù gặp nhiều khó khăn do giãn cách xã hội giai đoạn dịch bệnh tại TP Hồ Chí Minh nhưng Cặp lá yêu thương cùng đại diện "đại lá lành" Vinamilk đã đến thăm gia đình của hai "lá chưa lành" - những em nhỏ mồ côi vì COVID-19, mong có thể xoa dịu được phần nhỏ nào đó những mất mát của các em. Hai em Huỳnh Tấn Phát (lớp 3, TP Thủ Đức) và Huỳnh Minh Thông (Quận 8) đều chịu nỗi đau mất mẹ khi còn quá nhỏ. Mẹ của Phát và mẹ của Thông mắc COVID-19 khi đang mang thai em bé thứ hai và phải mổ bắt con do bệnh tình diễn biến nặng. Nhưng mẹ của các em đã ra đi mãi mãi. Những em bé sinh non chưa kịp cảm nhận hơi ấm từ mẹ, phải nằm lồng kính. Những đứa con ở nhà chờ mẹ như Phát và Thông sẽ ra sao khi biết mẹ không trở về nữa…

Cùng với việc động viên thăm hỏi, anh Nguyễn Quang Thái - đại diện "đại lá lành" Vinamilk còn mang đến suất học bổng trị giá 50 triệu đồng và món quà là các sản phẩm dinh dưỡng của Vinamilk cho hai gia đình em Phát và Thông. Hy vọng những món quà này sẽ phần nào giúp đỡ được các gia đình vượt qua khó khăn trước mắt, cha các em sẽ có thêm động lực để nuôi các con ăn học.

“Chiếc lá lành” miệt mài của Cặp lá yêu thương - Ảnh 7.
“Chiếc lá lành” miệt mài của Cặp lá yêu thương - Ảnh 8.

Chuyến xe khép lại hành trình năm 2021 đến Hà Nội thăm gia đình "lá chưa lành" Bùi Hoàng Hải (xã Phú Châu, huyện Ba Vì). Ca tai nạn giao thông hơn 2 năm trước khiến bố Hải bị chấn thương sọ não. Tất cả tài sản trong gia đình dồn hết vào cứu chữa, điều trị để có thể đưa bố về nhà. Từ đó, cả ba bố con sống nhờ trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp trầm trọng của ông bà nội. Sau khi hồi phục, bố đi làm xa. Giờ đây, căn nhà chỉ còn chị em Hải nương tựa vào ông bà nội đã ngoài 70 tuổi. Ông nội sau ca tai biến cũng chỉ nằm một chỗ. Dù cho khó khăn, Hải vẫn cố khắc phục và vươn lên trong học tập để giành thành tích cao.

Cặp lá yêu thương cùng đại diện "đại lá lành" Vinamilk - bà Nguyễn Thị Minh Tâm đã ghé thăm ngôi nhà nhỏ của Hải, trao phần học bổng trị giá 40 triệu cho cả hai chị em Hải.

Cũng trong chuyến xe tháng 11 này, Vinamilk còn trao tặng 10 triệu đồng cho "lá chưa lành" Nguyễn Gia Bách. Phần học bổng cùng những phần quà sản phẩm dinh dưỡng của Vinamilk sẽ là động lực mạnh mẽ giúp chị em Hoàng Hải cũng như em Gia Bách vượt qua khó khăn trong cuộc sống, vươn lên trong học tập

“Chiếc lá lành” miệt mài của Cặp lá yêu thương - Ảnh 9.
“Chiếc lá lành” miệt mài của Cặp lá yêu thương - Ảnh 10.

Trên hành trình của mình, những chuyến xe của Cặp lá yêu thương và "đại lá lành" Vinamilk lăn bánh không biết mỏi mệt để gieo mầm hạnh phúc, trao gửi yêu thương của mình. Bởi mỗi dấu chân ở nơi họ đặt chân đến đều là dấu chân của lòng nhân ái, của sự sẻ chia, đùm bọc.

"Thông qua Cặp lá yêu thương, tính đến nay, sau bốn năm với vai trò là "đại lá lành", Vinamilk đã có 16 chuyến hành trình tới các địa phương trải dài từ Bắc vào Nam để hỗ trợ và tiếp bước cho 34 "chiếc lá chưa lành" được đến trường."

Mỗi câu chuyện, mỗi hoàn cảnh khác nhau ở những nơi đặt chân đến luôn để lại những cảm xúc, suy tư với các lá lành. Tới thăm hai gia đình em Phát và Thông ở TP Hồ Chí Minh giữa lúc dịch bệnh, ông Nguyễn Quang Thái - đại diện Vinamilk không khỏi xót xa: "Thực sự là mất mát rất lớn đối với các con. Vinamilk trong thời gian sắp tới sẽ có thêm nhiều hoạt động để chăm lo cho các hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các em nhỏ".

“Chiếc lá lành” miệt mài của Cặp lá yêu thương - Ảnh 11.

Bà Nguyễn Thị Minh Tâm - đại diện Vinamilk cũng không thể quên được chuyến ghé thăm gia đình em Hoàng Hải đầy cảm xúc trong một ngày mưa gió cuối tháng 11. "Bước chân đến đó trong một ngày trời mưa lạnh, tôi có rất nhiều cảm xúc trước hoàn cảnh của cháu Hải cũng như sự nỗ lực vươn lên của hai chị em cháu. Mong hai chị em luôn cố gắng học giỏi và đỡ đần ông bà" - chị Tâm bộc bạch.

Không chỉ đến thăm, anh Vũ Tuấn Khang - đại diện Vinamilk còn có một trải nghiệm mới mẻ khi thử làm đồ mây tre đan cùng với bà cháu em Thái Dương. Qua đó, anh càng hiểu hơn về cuộc sống và hoàn cảnh khó khăn, vất vả của mấy bà cháu hàng ngày. "Để làm được cái giỏ này rất tỉ mỉ, mà đồng công không cao. Tôi rất xúc động khi đến thăm gia đình và cảm động khi thấy bé có nghị lực vươn lên trong cuộc sống cũng như tình cảm của bà cháu" - anh Khang bày tỏ. Bà cháu Khang cũng không giấu được sự xúc động khi nhận được tấm lòng sẻ chia, yêu thương của "đại lá lành". "Chưa bao giờ bà cháu nhận được số lớn như thế này! Cảm ơn Cặp lá yêu thương và Vinamilk đã hỗ trợ để cháu Dương học tập có tương lai tốt, đỡ đần cho bà đỡ khổ" - bà nội Thái Dương chia sẻ.

“Chiếc lá lành” miệt mài của Cặp lá yêu thương - Ảnh 12.

Những suất học bổng và phần quà thiết thực giữa bối cảnh dịch bệnh sẽ góp phần "trao cơ hội đi học, cho cơ hội đổi đời" cho các em. Ở chiều ngược lại, nghị lực vươn lên trong học tập, trong cuộc sống của mỗi lá chưa lành đã tiếp thêm động lực mạnh mẽ để "đại lá lành" tiếp tục bền bỉ trên hành trình gieo những mùa hạt yêu thương.

Sự nỗ lực của Vinamilk trong năm 2021 cũng như trong suốt 4 năm qua đồng hành với Cặp lá yêu thương đã truyền cảm hứng, tạo sức lan tỏa và sự hợp lực mạnh mẽ trong cộng đồng khi ngày càng có càng nhiều "đại lá lành" chung tay nuôi dưỡng ước mơ, nâng bước các em.

Đinh Hương
Minh Thu

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

X

ĐANG PHÁT

Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước