cuộn xuống để đọc

Giang ơi: Sợ muộn tàu, muộn học thì còn có lý. Chứ sống mà cũng sợ muộn thì bạn muốn sống cho nhanh để chết cho đúng giờ à? - Ảnh 4.
Giang ơi: Sợ muộn tàu, muộn học thì còn có lý. Chứ sống mà cũng sợ muộn thì bạn muốn sống cho nhanh để chết cho đúng giờ à? - Ảnh 5.

Nhắc đến Thụy Vân, người ta sẽ nhớ ngay đến danh xưng Á hậu, người đẹp, MC… với vẻ ngoài chỉn chu, xinh đẹp cùng thần thái của một người dẫn chương trình có nghề. Tuy nhiên, bên cạnh hình ảnh một MC được công chúng yêu mến từ nhiều năm qua, khán giả lại ít biết đến Thụy Vân với vai trò của một phóng viên, BTV tham gia vào sản xuất, tác nghiệp.

Trở lại thời điểm đến với nghề truyền hình, Thụy Vân bước chân vào Đài Truyền hình Việt Nam từ tháng 8/2006, hai năm trước khi cô trở thành Á hậu của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008. Tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, Thụy Vân đầu quân vào phòng Kinh tế, Ban Thời sự và để lại dấu ấn ở nhiều chương trình khi đó như CEO Chìa khoá thành công, Cuộc sống thường ngày, Bản tin tài chính… Năm 2014, cô chuyển sang Trung tâm tin tức VTV24, nay là Trung tâm Sản xuất và phát triển nội dung số. Đến hiện tại, nàng Á hậu dẫn chương trình Chuyển động 24h, Gala Việc tử tế cùng một số chương trình trực tiếp của VTV.

Giang ơi: Sợ muộn tàu, muộn học thì còn có lý. Chứ sống mà cũng sợ muộn thì bạn muốn sống cho nhanh để chết cho đúng giờ à? - Ảnh 4.
Giang ơi: Sợ muộn tàu, muộn học thì còn có lý. Chứ sống mà cũng sợ muộn thì bạn muốn sống cho nhanh để chết cho đúng giờ à? - Ảnh 5.

Cụm từ “Tôi là Thụy Vân của Chuyển động 24h” đã trở nên quen thuộc với đông đảo khán giả. Điều đó có ý nghĩa vô cùng lớn với nữ MC. Tuy nhiên cũng chính vì thế, nhiều khán giả chỉ biết đến Thụy Vân với vai trò dẫn chương trình, mà không biết rằng cô còn là một phóng viên mảng văn hóa.

Nhớ lại những lần tác nghiệp đặc biệt của mình, Thụy Vân không thể quên được một ngày trời mưa tầm tã vào đúng đợt dịch COVID-19 và bị nhân vật “bỏ bom”. Lần tác nghiệp gần đây là đến Hà Nam, về nhà bé Bình An và mẹ Liên (người mẹ mắc ung thư vú giai đoạn cuối – pv) để thực hiện phóng sự.

Giang ơi: Sợ muộn tàu, muộn học thì còn có lý. Chứ sống mà cũng sợ muộn thì bạn muốn sống cho nhanh để chết cho đúng giờ à? - Ảnh 4.
Giang ơi: Sợ muộn tàu, muộn học thì còn có lý. Chứ sống mà cũng sợ muộn thì bạn muốn sống cho nhanh để chết cho đúng giờ à? - Ảnh 5.
Giang ơi: Sợ muộn tàu, muộn học thì còn có lý. Chứ sống mà cũng sợ muộn thì bạn muốn sống cho nhanh để chết cho đúng giờ à? - Ảnh 4.
Giang ơi: Sợ muộn tàu, muộn học thì còn có lý. Chứ sống mà cũng sợ muộn thì bạn muốn sống cho nhanh để chết cho đúng giờ à? - Ảnh 5.

Với Á hậu Thụy Vân, vai trò của một MC hay một phóng viên, BTV đều thực sự đáng quý. “Thực ra khán giả luôn công bằng, họ yêu quý một người vì tất cả những cống hiến của người đó trong công việc. Dù Thụy Vân xuất hiện ở hình ảnh nào, quan trọng nhất vẫn là nội dung ấy, thông tin ấy có phải điều khán giả quan tâm không? Ở vai trò, nào tôi cũng cần khán giả ủng hộ!” – gương mặt của Chuyển động 24h khẳng định.

Giang ơi: Sợ muộn tàu, muộn học thì còn có lý. Chứ sống mà cũng sợ muộn thì bạn muốn sống cho nhanh để chết cho đúng giờ à? - Ảnh 4.
Giang ơi: Sợ muộn tàu, muộn học thì còn có lý. Chứ sống mà cũng sợ muộn thì bạn muốn sống cho nhanh để chết cho đúng giờ à? - Ảnh 5.

Giang ơi: Sợ muộn tàu, muộn học thì còn có lý. Chứ sống mà cũng sợ muộn thì bạn muốn sống cho nhanh để chết cho đúng giờ à? - Ảnh 4.
Giang ơi: Sợ muộn tàu, muộn học thì còn có lý. Chứ sống mà cũng sợ muộn thì bạn muốn sống cho nhanh để chết cho đúng giờ à? - Ảnh 5.

Ít ai biết rằng chàng MC trẻ của bản tin Thời sự 19h Tiến Anh từng có quyết định khá táo bạo - bỏ Công ty công nghệ toàn cầu để đi theo nghề mà anh chưa từng nghĩ tới trước đây, nghề truyền hình.

Tốt nghiệp đại học ở Anh, học thạc sĩ xong về Việt Nam, Tiến Anh nộp đơn vào Công ty công nghệ toàn cầu thực tập. Lợi thế tiếng Anh và ngoại hình ưa nhìn, chàng trai trẻ thử sức thêm ở Ban Truyền hình Đối ngoại (VTV4), Đài THVN. Nói là “làm thử” nhưng sau một thời gian, Tiến Anh bắt đầu quen việc, lại cảm thấy hợp và yêu thích công việc này. Thế là sau khoảng 6 tháng, anh đưa ra quyết định mang tính đột phá - sẽ làm truyền hình và dừng công việc tại Công ty công nghệ toàn cầu.

Giang ơi: Sợ muộn tàu, muộn học thì còn có lý. Chứ sống mà cũng sợ muộn thì bạn muốn sống cho nhanh để chết cho đúng giờ à? - Ảnh 4.
Giang ơi: Sợ muộn tàu, muộn học thì còn có lý. Chứ sống mà cũng sợ muộn thì bạn muốn sống cho nhanh để chết cho đúng giờ à? - Ảnh 4.
Giang ơi: Sợ muộn tàu, muộn học thì còn có lý. Chứ sống mà cũng sợ muộn thì bạn muốn sống cho nhanh để chết cho đúng giờ à? - Ảnh 5.

Sau khi làm ở Ban Truyền hình Đối ngoại được 2 năm, Tiến Anh lại quyết định chuyển sang Ban Thời sự - một môi trường khắc nghiệt hơn, nhiều áp lực hơn với những bản tin được sản xuất hàng ngày. Trong số đó, với “lính mới” như Tiến Anh, bản tin Chào buổi sáng thật sự khắc nghiệt. Song hành với sự khắc nghiệt đó, anh nhận thấy đây thật sự là môi trường tốt để những phóng viên trẻ trưởng thành. Khung bản tin này đã xây dựng cho Tiến Anh nền tảng rất vững chắc cho một phóng viên của bản tin Thời sự 19h bây giờ.

Giang ơi: Sợ muộn tàu, muộn học thì còn có lý. Chứ sống mà cũng sợ muộn thì bạn muốn sống cho nhanh để chết cho đúng giờ à? - Ảnh 4.

5 năm kể từ khi làm truyền hình, với Tiến Anh, mọi thứ trôi qua quá nhanh! Anh khẳng định đã học được rất nhiều, có được một nền tảng nhất định. Hơn hết, nam MC không chỉ muốn làm một người dẫn, đọc lại những gì người khác viết. Anh quyết định sẽ theo đuổi nghề truyền hình lâu dài và trở thành một phóng viên thật sự. Bên cạnh vai trò MC của các bản tin thời sự, khán giả hàng ngày vẫn thấy một phóng viên Tiến Anh xuất hiện trong những phóng sự, những cuộc phỏng vấn, tác nghiệp hiện trường… - công việc giúp anh trưởng thành, bản lĩnh hơn từng ngày.

Giang ơi: Sợ muộn tàu, muộn học thì còn có lý. Chứ sống mà cũng sợ muộn thì bạn muốn sống cho nhanh để chết cho đúng giờ à? - Ảnh 4.
Giang ơi: Sợ muộn tàu, muộn học thì còn có lý. Chứ sống mà cũng sợ muộn thì bạn muốn sống cho nhanh để chết cho đúng giờ à? - Ảnh 5.

Giang ơi: Sợ muộn tàu, muộn học thì còn có lý. Chứ sống mà cũng sợ muộn thì bạn muốn sống cho nhanh để chết cho đúng giờ à? - Ảnh 4.
Giang ơi: Sợ muộn tàu, muộn học thì còn có lý. Chứ sống mà cũng sợ muộn thì bạn muốn sống cho nhanh để chết cho đúng giờ à? - Ảnh 5.

Trước khi được biết đến qua các bản tin thời sự, Ngọc Bích đã khá quen thuộc với khán giả truyền hình với biệt danh “cô nàng thời tiết” và là một phóng viên mảng thiên tai, trực tiếp đi đưa tin từ các vùng tâm bão. Hiện tại, cô đang làm việc tại Ban Thời sự với vai trò dẫn chương trình và phóng viên. Khán giả có thể “gặp” Ngọc Bích qua bất kỳ bản tin nào trên sóng VTV1 như: Chào buổi sáng, 5 phút hôm nay (12h25); Việt Nam hôm nay (17h30) và một số chương trình, chuyên mục khác mảng nông nghiệp.

Ngoài công việc dẫn chương trình tại trường quay, Ngọc Bích còn theo dõi và trực tiếp đi sản xuất các phóng sự mảng nông nghiệp. Với cô, đó là sự may mắn và là một vai trò hết sức thú vị, đem lại nhiều trải nghiệm quý giá mà nếu chỉ dẫn ở trường quay thôi thì sẽ không có được.

Giang ơi: Sợ muộn tàu, muộn học thì còn có lý. Chứ sống mà cũng sợ muộn thì bạn muốn sống cho nhanh để chết cho đúng giờ à? - Ảnh 4.

Ngọc Bích cho rằng, công việc của một MC hay một phóng viên không hoàn toàn tách biệt, mà thậm chí còn bổ trợ cho nhau. “Vai trò MC của bản tin giúp tôi có cách tiếp cận thuận lợi hơn khi tác nghiệp trong vai trò phóng viên. Còn khi trực tiếp trải nghiệm vai trò phóng viên, trực tiếp đi tiếp xúc, trò chuyện với nhiều người, nhiều hoàn cảnh, lắng nghe nhiều câu chuyện... giúp tôi dẫn với một tâm thế thấu hiểu hơn, cảm thông hơn, chia sẻ hơn, đồng cảm hơn. Tôi cũng hiểu hơn về những vất vả, nỗ lực của các anh chị phóng viên để có những hình ảnh, phóng sự chân thực nhất. Cách biên tập lời dẫn tại trường quay cũng tự nhiên hơn” - nữ BTV bày tỏ.

Khi trực tiếp đi sản xuất phóng sự, Ngọc Bích không chỉ có những trải nghiệm quý giá mà còn có rất nhiều kỷ niệm.

Giang ơi: Sợ muộn tàu, muộn học thì còn có lý. Chứ sống mà cũng sợ muộn thì bạn muốn sống cho nhanh để chết cho đúng giờ à? - Ảnh 4.
Giang ơi: Sợ muộn tàu, muộn học thì còn có lý. Chứ sống mà cũng sợ muộn thì bạn muốn sống cho nhanh để chết cho đúng giờ à? - Ảnh 5.
Giang ơi: Sợ muộn tàu, muộn học thì còn có lý. Chứ sống mà cũng sợ muộn thì bạn muốn sống cho nhanh để chết cho đúng giờ à? - Ảnh 4.
Giang ơi: Sợ muộn tàu, muộn học thì còn có lý. Chứ sống mà cũng sợ muộn thì bạn muốn sống cho nhanh để chết cho đúng giờ à? - Ảnh 4.

Gần đây nhất, trong đợt vừa giỡ bỏ giãn cách xã hội, Ngọc Bích về một trang trại gà đẻ trứng ở miền Bắc phản ánh những ảnh hưởng của COVID-19 đến việc tiêu thụ trứng cũng như cách làm sáng tạo để vượt qua khó khăn của chủ trang trại. Sau khi phóng sự phát sóng, chủ trang trại nhận được rất nhiều cuộc gọi và đơn đặt mua trứng. “Hôm nay, toàn bộ trứng đã hết” - người chủ trang trại không giấu nổi niềm vui khi báo tin cho nữ phóng viên giúp mình vượt quá khó khăn đại dịch. Mỗi tin vui như vậy lại tiếp thêm động lực cho Ngọc Bích đi đến được nhiều nơi hơn nữa, phản ánh được nhiều câu chuyện hơn nữa trong mảng nông nghiệp mà cô đang đảm nhận.

Giang ơi: Sợ muộn tàu, muộn học thì còn có lý. Chứ sống mà cũng sợ muộn thì bạn muốn sống cho nhanh để chết cho đúng giờ à? - Ảnh 5.
Giang ơi: Sợ muộn tàu, muộn học thì còn có lý. Chứ sống mà cũng sợ muộn thì bạn muốn sống cho nhanh để chết cho đúng giờ à? - Ảnh 4.

Giang ơi: Sợ muộn tàu, muộn học thì còn có lý. Chứ sống mà cũng sợ muộn thì bạn muốn sống cho nhanh để chết cho đúng giờ à? - Ảnh 4.
Giang ơi: Sợ muộn tàu, muộn học thì còn có lý. Chứ sống mà cũng sợ muộn thì bạn muốn sống cho nhanh để chết cho đúng giờ à? - Ảnh 5.

Là gương mặt mới của bản tin Chuyển động 24h nhưng Hữu Trí lại không hề xa lạ với những ai hay theo dõi các bản tin Tài chính kinh doanh, Tiêu dùng 24h trên sóng VTV1. 8 năm gắn bó với truyền hình, Hữu Trí từng làm việc ở VTV Cần Thơ, rồi VTV9 và hiện nay là Trung tâm Sản xuất và phát triển nội dung số (VTV Digital).

Hữu Trí cho biết, ở phòng Kinh tế của anh, không MC nào chỉ làm mỗi nhiệm vụ dẫn chương trình cả. Tất cả đều tham gia biên tập tin bài hay đi quay bên ngoài, sản xuất phóng sự, các chuyên mục như những phóng viên. Với vai trò là một phóng viên, Hữu Trí tự thấy mình chủ động hơn, từ việc trao đổi với nhân vật đến khảo sát địa điểm quay hình…

Giang ơi: Sợ muộn tàu, muộn học thì còn có lý. Chứ sống mà cũng sợ muộn thì bạn muốn sống cho nhanh để chết cho đúng giờ à? - Ảnh 4.
Giang ơi: Sợ muộn tàu, muộn học thì còn có lý. Chứ sống mà cũng sợ muộn thì bạn muốn sống cho nhanh để chết cho đúng giờ à? - Ảnh 4.
Giang ơi: Sợ muộn tàu, muộn học thì còn có lý. Chứ sống mà cũng sợ muộn thì bạn muốn sống cho nhanh để chết cho đúng giờ à? - Ảnh 5.

Nếu như khán giả chỉ quen với một Hữu Trí chỉn chu trong những bộ vest trên sóng thì sẽ thật khó hình dung khi anh “chạy theo” sự kiện kinh tế, hay đi vào trang trại heo, vườn trái cây… Tuy nhiên, chàng trai trẻ khẳng định, hai công việc này bổ trợ nhiều cho nhau.

Lần tác nghiệp gần đây mà Hữu Trí nhớ nhất là đi… “phỏng vấn” một chú heo. Phóng sự này được phát trong chương trình 10 sự kiện kinh tế nổi bật năm 2019 của bản tin Tài chính kinh doanh. Muốn làm cho mới lạ và thú vị hơn, ê-kíp đã chọn nhân hóa và phỏng vấn một chú heo. Ban đầu, bản thân Hữu Trí nghĩ đơn giản chỉ cần quay một con heo và lồng tiếng vào là xong, nhưng khi quay thực tế, anh lại gặp phải không ít rắc rối. Hữu Trí và quay phim đã mất gần 1 tiếng đồng hồ “làm quen” để chú heo chịu hợp tác. Để đưa micro vào và quay được cảnh miệng chú heo cử động như đang nói chuyện, anh đã mang đồ ăn tiếp tế cho nó. Kỷ niệm này thực sự đáng nhớ với Hữu Trí không chỉ bởi cách tác nghiệp đặc biệt, mà còn bởi hiệu ứng tốt của phóng sự khi lên sóng. Đó là động lực để anh cũng như các đồng nghiệp luôn tìm tòi sáng tạo và hết mình với niềm đam mê truyền hình.

Giang ơi: Sợ muộn tàu, muộn học thì còn có lý. Chứ sống mà cũng sợ muộn thì bạn muốn sống cho nhanh để chết cho đúng giờ à? - Ảnh 4.
Giang ơi: Sợ muộn tàu, muộn học thì còn có lý. Chứ sống mà cũng sợ muộn thì bạn muốn sống cho nhanh để chết cho đúng giờ à? - Ảnh 5.
Giang ơi: Sợ muộn tàu, muộn học thì còn có lý. Chứ sống mà cũng sợ muộn thì bạn muốn sống cho nhanh để chết cho đúng giờ à? - Ảnh 4.

Giang ơi: Sợ muộn tàu, muộn học thì còn có lý. Chứ sống mà cũng sợ muộn thì bạn muốn sống cho nhanh để chết cho đúng giờ à? - Ảnh 4.
Giang ơi: Sợ muộn tàu, muộn học thì còn có lý. Chứ sống mà cũng sợ muộn thì bạn muốn sống cho nhanh để chết cho đúng giờ à? - Ảnh 5.

Thái Trang là gương mặt MC được yêu thích và quen thuộc với khán giả truyền hình . 6 năm công tác tại VTV6 (Ban Thanh thiếu niên), cô đã sở hữu vốn liếng kha khá của một người dẫn chương trình từ gameshow, talkshow, truyền hình thực tế tới cầu truyền hình trực tiếp như: Cất cánh, Cảm ơn cuộc đời, Cầu truyền hình Hồ Chí Minh – Sáng ngời ý chí Việt Nam, Liên hoan Thiếu nhi quốc tế VTV, Siêu thủ lĩnh, Những phụ nữ có gu… Tuy nhiên, cũng như các đồng nghiệp ở mảng tin tức, Thái Trang không chỉ làm công việc dẫn chương trình đơn thuần, mà cô còn tham gia vào rất nhiều công việc khác không xuất hiện trên sóng như viết kịch bản, đi quay, tổ chức sản xuất…

Giang ơi: Sợ muộn tàu, muộn học thì còn có lý. Chứ sống mà cũng sợ muộn thì bạn muốn sống cho nhanh để chết cho đúng giờ à? - Ảnh 4.
Giang ơi: Sợ muộn tàu, muộn học thì còn có lý. Chứ sống mà cũng sợ muộn thì bạn muốn sống cho nhanh để chết cho đúng giờ à? - Ảnh 5.

Thái Trang thừa nhận, khi lên sân khấu, dưới ánh đèn, trường quay và hiệu ứng truyền hình, cô tự tin với diện mạo chỉn chu bao nhiêu thì khi tác nghiệp, cô lại tối giản bấy nhiêu. Không trang điểm và ăn mặc sao cho thoải mái, thuận tiện cho việc tác nghiệp nhất, nữ BTV còn không bao giờ thiếu một chiếc khăn rằn: vừa để lau mồ hôi, vừa để che nắng.

Giang ơi: Sợ muộn tàu, muộn học thì còn có lý. Chứ sống mà cũng sợ muộn thì bạn muốn sống cho nhanh để chết cho đúng giờ à? - Ảnh 4.
Giang ơi: Sợ muộn tàu, muộn học thì còn có lý. Chứ sống mà cũng sợ muộn thì bạn muốn sống cho nhanh để chết cho đúng giờ à? - Ảnh 5.
Giang ơi: Sợ muộn tàu, muộn học thì còn có lý. Chứ sống mà cũng sợ muộn thì bạn muốn sống cho nhanh để chết cho đúng giờ à? - Ảnh 4.

Chia sẻ về kỷ niệm dịp 21/6, Thái Trang tiết lộ, 6 năm nay, chưa khi nào cô ở nhà. “Đây cũng là một nỗi buồn nho nhỏ với tôi, vì ông xã ở nhà và gia đình đều chuẩn bị hoa hoặc một bữa lẩu đợi nhà báo về, mà mãi chưa thấy về. Thế là lúc nào cũng nhận lời chúc và quà của người thân vào 22/6”.

Giang ơi: Sợ muộn tàu, muộn học thì còn có lý. Chứ sống mà cũng sợ muộn thì bạn muốn sống cho nhanh để chết cho đúng giờ à? - Ảnh 5.
Giang ơi: Sợ muộn tàu, muộn học thì còn có lý. Chứ sống mà cũng sợ muộn thì bạn muốn sống cho nhanh để chết cho đúng giờ à? - Ảnh 4.