VTV.vn - Cuộc gặp gỡ giữa hai anh em có bố mẹ chết trong vụ cháy Đê La Thành trong chương trình "Điều ước thứ 7" đã gây xúc động mạnh trong lòng khán giả truyền hình.

Ngày 20/10 vừa qua, chắc hẳn là một ngày khó quên với rất nhiều khán giả truyền hình khi chương trình Điều ước thứ 7 - Hai đứa trẻ lên sóng. Lần đầu tiên chương trình được thực hiện trong phòng cách ly của Khoa điều trị tích cực, Bệnh viện Nhi Trung ương. Một "điều ước" giản đơn nhưng đẫm nước mắt của hai đứa trẻ bỗng mất cả cha lẫn mẹ chỉ trong một đêm.

Chắc hẳn nhiều người còn nhớ vụ cháy kinh hoàng ngày 17/9 tại một dãy nhà dân trên đường Đê La Thành, Hà Nội. Đám cháy đã "nhấn chìm" dãy nhà trọ cấp 4 của người dân nghèo và nhiều tài sản của các tiểu thương. Trong đó, đau thương nhất là sự ra đi đột ngột của anh Tính, chị Lành (bố mẹ hai đứa trẻ Tạ Thành Công và Tạ Công Minh - PV).

Trước đó, vợ chồng chị Lành, anh Tính đưa con đi điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương do cháu bé bị sinh thiếu tháng. Hoàn cảnh khó khăn nên hai vợ chồng thuê trọ tại khu nhà trọ giá rẻ của ông Hiệp (thường được gọi là Hiệp "khùng"). Trận hỏa hoạn bất ngờ bùng lên dữ dội khiến cặp vợ chồng không qua khỏi để lại hai con thơ dại. Cậu con trai đầu Tạ Thành Công năm nay 14 tuổi hiện đang học cấp 2, còn em trai Tạ Công Minh chỉ vừa tròn 2 tháng tuổi, phải nằm trường kỳ trong bệnh viện vật lộn với bệnh viêm phổi nặng, nhiễm khuẩn huyết do hậu quả của đẻ non.

Điều ước thứ 7 - Hai đứa trẻ: Cuộc gặp đẫm nước mắt lay động bao trái tim... - Ảnh 1.

Theo TS.BS. Tạ Anh Tuấn - Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Nhi Trung ương, cháu Minh nhập viện trong tình trạng viêm phổi nặng. Bình thường, bố mẹ Minh ngày hai lần thay nhau vào thăm con. Tuy nhiên, từ ngày 17/9, Khoa Hồi sức cấp cứu không liên lạc được với bố mẹ cậu bé để đưa sữa, bỉm vào cho cháu. Tới ngày 20/9, bệnh viện liên lạc cho ông bà cậu bé. Bà nội Tạ Công Minh chỉ nghĩ chắc bố mẹ bị mất điện thoại, không mang cục sạc hoặc đi làm thêm có việc gì nên chưa vào thăm con được. Chiều tối 21/9, 4 ngày sau vụ cháy, công an phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, xác định có 2 thi thể bị chết cháy đó là anh Tính và chị Lành.


Điều ước thứ 7 - Hai đứa trẻ: Cuộc gặp đẫm nước mắt lay động bao trái tim... - Ảnh 2.

Sự ra đi đột ngột cùng lúc của vợ chồng anh Tính, chị Lành khiến gia đình không khỏi bàng hoàng. Con trai lớn Tạ Thành Công cứ nhớ mãi về lần cuối cùng được gặp mẹ. Cậu xin mẹ 20.000 đồng để đi ăn bún. Rồi vài ngày sau, em phải ngồi co ro một mình trong ngôi nhà vắng bóng mẹ cha, cậu cứ ước giá khi đó không đi ăn bún thì có lẽ đã được ngồi bên mẹ, nằm bên mẹ lâu hơn một chút.

Sau khi bố mẹ mất, Công ngày đêm mong ngóng sớm được gặp em trai, được đón em về nhà để hàng ngày chăm sóc, có anh có em, máu mủ ruột rà. Bởi từ đây, khi không còn cha mẹ, hai anh em phải tự nương tựa vào nhau để sống. Công muốn thay cha mẹ che chở, đùm bọc cho em. Ước nguyện đơn sơ của em khiến những người thực hiện chương trình Điều ước thứ 7 không kìm được xúc động.

Cuộc gặp diễn ra ngắn ngủi nhưng chứa đựng nhiều cảm xúc buồn vui lẫn lộn. Em trai Tạ Công Minh vừa nhìn thấy anh đã bật khóc nức nở nhưng sau đó lại nở những nụ cười hiếm hoi rồi nắm chặt tay anh trai mình. Bác sĩ bảo trong suốt quá trình nằm viện, không mấy khi thấy em cười.

NGƯỜI ĐẦU BẠC TIỄN KẺ ĐẦU XANH

Điều ước thứ 7 - 20/10/2018


Điều ước thứ 7 - Hai đứa trẻ: Cuộc gặp đẫm nước mắt lay động bao trái tim... - Ảnh 4.

Bố ruột của anh Tính kể trước khi con trai và con gái lên Hà Nội chăm con sinh non, biết là sẽ phải đi dài ngày, anh Tính biếu bố 50.000 đồng, ông không nhận, bảo con giữ số tiền đó mà đi đường. 50.000 đồng chắc phải là số tiền giá trị với gia đình, họ mới đùn đẩy và nhường nhau như thế. Chào tạm biệt con trai và con dâu, ông bà đâu thể ngờ, chỉ ít ngày sau, hai mái đầu bạc phải đón hai mái đầu xanh trở về mà thân thể chỉ còn là những nắm tro tàn.


CÂU CHUYỆN "ĐIỀU ƯỚC THỨ 7 - HAI ĐỨA TRẺ" GÂY BÃO CỘNG ĐỒNG MẠNG

Khi chương trình Điều ước thứ 7 - Hai đứa trẻ lên sóng, câu chuyện đã chạm đến trái tim của biết bao khán giả. Nhiều người chia sẻ đã khóc hết nước mắt với tình cảnh đáng thương của 2 anh em Công - Minh. Trên trang Fanpage của chương trình Điều ước thứ 7 đã có hàng nghìn lượt xem và chia sẻ. Rất nhiều người đã nói lên cảm xúc của mình sau khi xem chương trình.

Điều ước thứ 7 - Hai đứa trẻ: Cuộc gặp đẫm nước mắt lay động bao trái tim... - Ảnh 5.


Thanh Thủy - Minh Thu                                            
X

ĐANG PHÁT

Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước