VTV.vn - Được gắn mác “phim truyền hình quốc dân”, 4 tháng qua, Về nhà đi con mang đến cho khán giả đủ sắc thái “hỉ, nộ, ái, ố” với câu chuyện của bốn bố con ông Sơn.
Về nhà đi con - 85 tập phim mang đủ sắc thái “hỉ, nộ, ái, ố” chinh phục khán giả truyền hình - Ảnh 1.
Về nhà đi con - 85 tập phim mang đủ sắc thái “hỉ, nộ, ái, ố” chinh phục khán giả truyền hình - Ảnh 2.

ang chủ đề "gà trống nuôi con", Về nhà đi con của đạo diễn Nguyễn Danh Dũng được lấy cảm hứng từ bộ phim Khi đàn ông góa vợ bật khóc - tác phẩm từng tạo nên cơn sốt trên màn ảnh Việt năm 2013. Khi còn đang hình thành kịch bản, bộ phim được đặt tựa Nước mắt của gà trống. Có lẽ chỉ nghe cái tên ấy thôi khán giả cũng sẽ đủ hình dung bộ phim nói về cảnh đời vất vả, khó khăn của một ông bố một mình nuôi các con trưởng thành, hy vọng sẽ tạo được chú ý của khán giả yêu phim Việt. Nhưng khi ê-kíp quyết định lấy tên phim là Về nhà đi con, hiệu ứng của bộ phim còn mạnh mẽ hơn thế - trong suốt 85 tập phát sóng, bộ phim luôn giữ được sức nóng lẫn mức độ lan tỏa từ mạng xã hội đến đời thực. Đây là điều mà có lẽ cả đoàn làm phim không thể ngờ tới trước ngày phim lên sóng.

Về nhà đi con - 85 tập phim mang đủ sắc thái “hỉ, nộ, ái, ố” chinh phục khán giả truyền hình - Ảnh 4.

Ngay từ buổi họp báo ra mắt bộ phim, đạo diễn Nguyễn Danh Dũng đã được hỏi rằng liệu ông có sợ "khuôn mẫu" Khi đàn ông góa vợ bật khóc sẽ khiến Về nhà đi con khó có điểm nhấn. Khi ấy, vị đạo diễn nổi tiếng khẳng định tác phẩm lần này vẫn có những màu sắc riêng, không giống hệt với bộ phim trước đó. Khi đàn ông góa vợ bật khóc chỉ là nguồn cảm hứng để cả ê-kíp, từ biên kịch đến đạo diễn, tạo nên một Về nhà đi con hấp dẫn hơn và đời hơn. Dù nội dung phim vẫn là quá trình nuôi dạy các cô con gái của một ông bố góa vợ nhưng những cảm xúc mà Về nhà đi con mang tới cho khán giả suốt 4 tháng qua có lẽ còn dữ dội hơn cả Khi đàn ông góa vợ bật khóc.

Bốn tháng trôi qua kể từ ngày Về nhà đi con lên sóng VTV1 trong khung giờ phim mới của Đài THVN - 30 phút/tập với tần suất 5 tập/tuần - cũng là ngần ấy thời gian khán giả sống cùng gia đình ông Sơn (NSƯT Trung Anh), cùng những mối quan hệ tạo nên mắt xích thúc đẩy sự kịch tính cho bộ phim. Theo đó, cảm xúc của khán giả với đủ "hỉ, nộ, ái, ố" được đẩy lên theo từng tập phim, theo từng lầm lỡ, vấp ngã rồi tự đứng lên của các nhân vật. Những chia sẻ, bình luận của khán giả về nội dung phim, về diễn xuất, sự nhập vai của dàn diễn viên với đủ khen - chê sau mỗi tập phát sóng là minh chứng rõ nhất cho điều đó.

Về nhà đi con - 85 tập phim mang đủ sắc thái “hỉ, nộ, ái, ố” chinh phục khán giả truyền hình - Ảnh 5.

Không quá khi nói "Về nhà đi con" là một tiếng gọi dịu êm nhưng có thể mang lại xúc cảm dữ dội cho khán giả bởi lẽ cứ khi nào tiếng gọi ấy được bố Sơn cất lên đều có thể khiến khán giả trào nước mắt. Đó là khi bố Sơn cho phép Huệ (Thu Quỳnh) trở về nhà vì hiểu được sự thật Huệ không ngoại tình với Thành (Tiến Lộc) như ông từng nghĩ và vì quá sốc khi Khải (Trọng Hùng) dám tống tiền bố vợ, đổi lại Huệ sẽ được tự do. Đó còn là khi bố Sơn ôm Thư (Bảo Thanh) vào lòng trước cổng nhà thông gia, dang rộng vòng tay đón con gái thứ hai về nhà khi biết giữa Thư và Vũ tồn tại một bản hợp đồng hôn nhân và Vũ đang có người phụ nữ khác; Vũ và Thư chỉ đang giả vờ hạnh phúc trước mặt bố mẹ hai bên...

Về nhà đi con - 85 tập phim mang đủ sắc thái “hỉ, nộ, ái, ố” chinh phục khán giả truyền hình - Ảnh 6.

"Về nhà đi con! Về với bố!" - câu nói giản dị nhưng đầy tình thương ấy đã chạm đến trái tim biết bao khán giả, khiến họ trào nước mắt.

Về nhà đi con - 85 tập phim mang đủ sắc thái “hỉ, nộ, ái, ố” chinh phục khán giả truyền hình - Ảnh 7.

ếu là fan của Về nhà đi con, dõi theo đầy đủ 85 tập phim trong 4 tháng qua, hẳn bạn sẽ nhận thấy ở đó có đủ những tình tiết "hỉ, nộ, ái, ố". Ngày qua ngày, khán giả được cười với những phát ngôn "chất như nước cất" của cô em út tomboy Ánh Dương (Bảo Hân); khóc vì thương cho số phận của chị cả Huệ lấy phải một anh chồng cờ bạc, vũ phu; phẫn nộ khi Vũ (Quốc Trường) sở khanh buông lời xúc phạm chị hai Thư và cả khi Nhã (Quỳnh Nga) xuất hiện làm kẻ thứ ba phá hoại cuộc hôn nhân của Vũ - Thư.

Khán giả cũng từng hả hê với những pha dằn mặt "tiểu tam" của chị Linh (Khánh Linh) và Dương; hả hê với sự trả giá cho thói trăng hoa của Vũ; khóc hết nước mắt khi bố Sơn xin được đón Thư về nhà; rồi lại phì cười với những màn tán tỉnh Huệ của Quốc (Tuấn Tú) hay những cuộc nói chuyện giữa Quốc và con trai - Bảo (Quang Anh)… Những tình tiết ấy cứ lần lượt đan xen, hòa quyện vào nhau trong một mạch phim vững chắc xuyên suốt 85 tập phát sóng.

Về nhà đi con - 85 tập phim mang đủ sắc thái “hỉ, nộ, ái, ố” chinh phục khán giả truyền hình - Ảnh 9.

Để có thể làm được điều ấy phải kể đến 4 nữ biên kịch tài hoa của Về nhà đi con. Cùng với đạo diễn Nguyễn Danh Dũng và diễn xuất của dàn diễn viên, những cung bậc cảm xúc kể trên đến với khán giả một cách tự nhiên như ngoài đời thực. Bản thân những câu thoại trong phim rất đời, được lấy từ chất liệu cuộc sống cũng góp phần đẩy khán giả đến với những "hỉ, nộ, ái, ố" trong Về nhà đi con.

Về nhà đi con - 85 tập phim mang đủ sắc thái “hỉ, nộ, ái, ố” chinh phục khán giả truyền hình - Ảnh 10.

Trong những cuộc phỏng vấn của VTV News với các diễn viên của Về nhà đi con, họ đều dành lời khen ngợi cho đội ngũ biên kịch khi nắm bắt rất nhanh những câu nói hài hước ngoài đời để đưa vào lời thoại cho nhân vật. Thêm vào đó, cùng với sự chỉnh sửa của chính các diễn viên, những lời thoại ấy trở nên gần gũi, dễ gây được chú ý với khán giả truyền hình.

Nhưng không chỉ có vậy, nếu một kịch bản hay, một đạo diễn giỏi mà không có các diễn viên như được "đo ni đóng giày" cho vai diễn thì có lẽ những hỉ, nộ, ái, ố của Về nhà đi con sẽ bớt đi sự hoàn hảo. Tôi chắc chắn những khán giả ruột của Về nhà đi con sẽ có suy nghĩ giống tôi rằng NSƯT Trung Anh đã khắc họa quá thành công hình ảnh một ông bố tận tuỵ, hết lòng yêu thương con và có phần khắc khổ như ông Sơn. Ngay từ những tập đầu tiên, nhiều người đã phải thốt lên rằng nếu không phải NSƯT Trung Anh, sẽ chẳng có ai có thể làm tròn vai này. Quả thực, từng cử chỉ, nét mặt của NSƯT Trung Anh ở mỗi cảnh phim đều gây được xúc động cho khán giả, dường như diễn mà không diễn.

Về nhà đi con - 85 tập phim mang đủ sắc thái “hỉ, nộ, ái, ố” chinh phục khán giả truyền hình - Ảnh 11.

Cũng giống như bố Sơn, vai chị cả Huệ được đạo diễn giao cho Thu Quỳnh là hoàn toàn hợp lý. Vượt qua "cái bóng" My sói ở bộ phim Quỳnh búp bê ngay trước đó, Thu Quỳnh lột tả thành công sự dịu dàng, nền nã, cam chịu của một người chị lớn trong nhà thay mẹ chăm sóc bố và các em. Hay Bảo Thanh quá hợp với vai Thư "xính lao" và cả một diễn viên trẻ như Bảo Hân cũng khó có ai thay thế để diễn vai Dương. Rồi cả những cái tên: NSND Hoàng Dũng, Ngân Quỳnh, Quốc Trường, Tuấn Tú, Trọng Hùng, Anh Vũ, Khánh Linh… cũng đều thành công với nhân vật của mình trong đại gia đình Về nhà đi con. Tất cả hòa quyện, bổ trợ cho nhau trong suốt hành trình 85 tập phim để tạo nên một "cú hích" trên màn ảnh Việt.

Về nhà đi con - 85 tập phim mang đủ sắc thái “hỉ, nộ, ái, ố” chinh phục khán giả truyền hình - Ảnh 12.

ng bố quốc dân", "mẹ chồng quốc dân", "bạn thân quốc dân" là những danh hiệu được khán giả phong tặng cho các diễn viên của Về nhà đi con bởi những hành xử của họ trong phim. Đó chính là bố Sơn, mẹ Giang, Bảo và cặp đôi Linh - Dũng (Anh Vũ).

Về nhà đi con - 85 tập phim mang đủ sắc thái “hỉ, nộ, ái, ố” chinh phục khán giả truyền hình - Ảnh 14.

Danh hiệu "ông bố quốc dân" mà khán giả ưu ái dành cho NSƯT Trung Anh có lẽ là điều không cần bàn cãi. Sự yêu thương, quan tâm, hy sinh cho các con suốt 20 năm và những lời răn dạy con của bố Sơn toát lên một tình cảm thiêng liêng trong cuộc sống gia đình - tình cha.

Với diễn viên Ngân Quỳnh, chị được coi là "mẹ chồng quốc dân" bởi sự quan tâm, lo lắng, yêu thương và bênh vực Thư hết mức. Nếu như ở Sống chung với mẹ chồng, Bảo Thanh phải chịu cảnh bị "mẹ chồng khó tính nhất vịnh Bắc Bộ" soi mói, xét nét từng cử chỉ, hành động và bị ghét bao nhiêu thì sang tới Về nhà đi con, mẹ Giang lại ân cần, nâng niu cô bấy nhiêu. Những lời an ủi, động viên con dâu của bà Giang mỗi khi thấy Thư buồn mà Vũ lại chẳng mấy quan tâm Thư khiến khán giả thấy trân trọng vô cùng. Phải chăng đây là một bù đắp mà đạo diễn Nguyễn Danh Dũng dành cho Bảo Thanh khi cô đã phải chịu nhiều tủi nhục vì mẹ chồng ở bộ phim trước?

Về nhà đi con - 85 tập phim mang đủ sắc thái “hỉ, nộ, ái, ố” chinh phục khán giả truyền hình - Ảnh 15.
Về nhà đi con - 85 tập phim mang đủ sắc thái “hỉ, nộ, ái, ố” chinh phục khán giả truyền hình - Ảnh 16.


Với cặp đôi Linh - Dũng, một người là bạn thân của Thư, người kia là bạn thân của Vũ. Họ liên tục đưa ra những lời khuyên chí lý cho cặp đôi Vũ - Thư khi hai người chông chênh nhất. Dũng được mệnh danh là "bạn thân quốc dân" bởi những lời quân sư chuẩn không cần chỉnh dành cho Vũ khi bạn thân gặp bất cứ khúc mắc nào, nhất là trong chuyện tình cảm. Trong khi đó, Linh lại được khán giả tung hô nhiệt tình vì "liên hoàn chửi" dành cho Nhã để xả giận giúp Thư. Còn Bảo - bạn thân của Dương - là một hình mẫu bạn thân khác khi luôn sát cánh bên Dương những lúc cô bạn này cần cậu nhất, thậm chí là kiên trì tán tỉnh Dương suốt 5 năm dù không ít lần bị cô nàng từ chối. Bảo và Dương còn được khán giả gọi là "cặp đôi chim ri", là một điểm nhấn hài hước cho Về nhà đi con.

Không phải là vai chính như bố Sơn nhưng mỗi lần xuất hiện, mẹ Giang, Bảo, Linh và Dũng đều khiến khán giả tâm đắc. Ngay sau khi các tập phim ấy kết thúc, những phát ngôn, hình ảnh của cả ba nhân vật này đều làm cộng đồng mạng "dậy sóng" khiến chính các diễn viên cũng phải bất ngờ.










Về nhà đi con - 85 tập phim mang đủ sắc thái “hỉ, nộ, ái, ố” chinh phục khán giả truyền hình - Ảnh 18.

Khép lại 85 ngày phát sóng, Về nhà đi con đã mang tới cho khán giả một cái kết đủ độ. Sau tất cả những biến cố, những vấp ngã, lỗi lầm trong cuộc sống, các con của ông Sơn - những bình rượu mơ quý - đều có thể sống những ngày bình yên bên những người mình yêu thương. Dù có những phân đoạn phim chưa hoàn hảo khiến khán giả "nhặt sạn" nhưng trên tất cả, Về nhà đi con đã có được dấu ấn riêng mà có lẽ dư âm của bộ phim sẽ còn mãi với khán giả!

Về nhà đi con - 85 tập phim mang đủ sắc thái “hỉ, nộ, ái, ố” chinh phục khán giả truyền hình - Ảnh 19.
Về nhà đi con - 85 tập phim mang đủ sắc thái “hỉ, nộ, ái, ố” chinh phục khán giả truyền hình - Ảnh 20.

Lan Chi
Minh Thu
13/8/2019
X

ĐANG PHÁT

Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước